Ông Calisto khẳng định không tính đến việc bỏ giải tiền SEA Games chỉ vì sự vắng mặt của U23 Thái Lan, nhưng chiều qua lãnh đạo VFF đã quyết định rút đội U23 khỏi giải đấu và sẽ cử đội U19 đi thay thế.
Trong cuộc trao đổi sáng qua, HLV Calisto đã khẳng định việc tham dự giải tiền SEA Games tại Lào vẫn nằm trong kế hoạch của đội tuyển U23 Việt Nam với lý do: Đội tuyển U23 đã hứa và sẽ phải thực hiện đúng lời hứa của mình… Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ mất 3 trận đấu ở giải tiền SEA Games
Nhưng đến chiều qua, dự tính của thầy “Tô” đã bị đảo ngược sau chuyến viếng thăm buổi tập của Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn. Theo khẳng định của ông Tuấn, nếu không có bất ngờ thì VFF sẽ cử đội U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà tham dự giải tiền SEA Games để đội tuyển U23 có thêm thời gian chuẩn bị cho giải đấu chính thức.
Với quyết định rút đội tuyển U23 Việt Nam ra khỏi giải, ngay sau khi “đại kình địch” Thái Lan chỉ cử U19 dự giải tiền SEA Games. Có thể thấy, lãnh đạo VFF cũng đã tính toán đến việc tạo điều kiện cho U23 Việt Nam “giấu bài” cho chuyến hành trình tìm “vàng” tại Lào diễn ra cuối năm.
Mặc dù gạt bỏ được nguy cơ “lộ bài” ở giải tiền SEA Games, nhưng việc không tham dự giải đấu này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch xác định đội hình và hoàn thiện lối chơi của tuyển U23 Việt Nam. Không có 3 trận ở giải tiền SEA Games, thầy “Tô” và học trò chỉ còn lại đúng 4 trận giao hữu gặp CLB đến từ giải Hàn Quốc vào cuối tháng 10 và 3 trận ở giải VFF Cup diễn ra tại Hà Nội đầu tháng 11.
Theo kế hoạch ban đầu, trong chuyến tập huấn 10 ngày tại Côn Minh (Trung Quốc) đội tuyển U23 Việt Nam chủ yếu dành thời gian cho việc tích lũy nền tảng thể lực. Nhưng với quyết định rút khỏi giải tiền SEA Games khá bất ngờ của VFF, có thể HLV Calisto sẽ phải điều chỉnh kế hoạch để tìm kiếm một vài đối tượng đá giao hữu trong quãng thời gian tập huấn tại đây.
(Theo Dân Trí)