Chủ Nhật, 04/10/2026
Zalo

Trước vòng 23 Serie A: Không có chỗ cho sai lầm

Thứ Sáu 06/02/2009 09:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cùng chỉ tiếp những đội bóng được đánh giá là dưới cơ cả Inter, Milan và Juventus sẽ không được mắc sai lầm bởi bất cứ một cú vấp nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng Scudetto của họ.

Juventus đang là đội tỏ ra hụt hơi nhất trong cuộc đua. Hai trận thua liên tiếp gần đây (1-2 trước Udinese và 2-3 trước Cagliari) đã khiến cho khoảng cách của họ với đội đầu bảng Inter tiếp tục bị nới rộng ra. May cho Bianconeri là người em cùng thành phố Torino đã chơi đầy quả cảm khi cầm hòa 1-1 Inter ngay tại Giuseppe Meazza. Chính vì vậy khoảng cách hiện tại chỉ là 7 điểm chứ không phải là 9.

Juventus sẽ gặp phải một đối thủ khó chịu là Catania

Lịch thi đấu vòng 23

Chủ nhật ngày 8/2
00h00: Lecce - Inter
02h30: Milan - Reggina

21h00:
Roma - Genoa
Catania - Juventus
Fiorentina - Lazio
Sampdoria - Siena
Udinese - Bologna
Torino - Chievo
Cagliari - Atalanta

Thứ Hai ngày 9/2
2h30: Palermo - Napoli
Không được phép mắc sai lầm, đó là nhiệm vụ đặt ra cho thày trò Claudio Ranieri. Xét cho cùng khoảng cách 7 điểm không phải là quá lớn nhưng điều quan trọng là Lão phu nhân phải thoát được cái bóng thất bại của chính mình. Khi niềm tin đang bị sa sút một cách nghiêm trọng thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa Catania luôn là một đối thủ đang gờm đối với bất cứ đội bóng nào trên sân nhà Massimino. Chính lại nơi đây, Roma cũng đã bị bắn hạ ở mùa giải năm nay. Sức ép từ các khán đài cộng thêm việc đội chủ nhà luôn chơi với quyết tâm cao nhất khi được chơi trên thánh địa của mình sẽ khiến cho nguy cơ mất điểm của Juve cao hơn bao giờ hết. Ranieri và các học trò của ông cần phải giữ một cái đầu lạnh cũng như đòi hỏi bản lĩnh nếu muốn vượt được "ải" Massimino.

Inter bị Torino cầm hòa ngay tại Meazza, một bất ngờ lớn nhất của vòng 22 mà không một tifosi nào dám nghĩ tới. Kết quả đó tuy không đánh mất lợi thế lớn của nhà ĐKVĐ nhưng nó lại làm nảy sinh nhiều vấn đề mà Mourinho phải đối mặt. Thêm một lần nữa tính hiệu quả trên hàng công lại được đặt ra một dấu hỏi lớn. Mourinho đã lần lượt sử dụng Cruz và Crespo đá cặp với Ibrahimovic nhưng bàn thắng vẫn là một thứ gì đó quá xa xỉ. Nếu không có cú đánh đầu dũng mãnh của Burdisso, Inter đã phải hứng chịu trận thua mất mặt ngay tại sân nhà. Ở vòng 23 này, đối thủ của Nerazzurri sẽ là Lecce, một đội bóng đang bị dồn vào thế chân tường. Ở mặt đẳng cấp, Inter ở một vị thế hoàn toàn khác nhưng điều quan trọng là lúc này Lecce đang có được một phong độ khá cao. 3 trận bất bại liên tiếp cùng thành tích chói sáng với những 3 điểm có được trong những chuyến làm khách trước Fiorentina và Siena khiến cho Mourinho và các học trò phảo dè chừng.

Dễ dàng hơn rất nhiều là việc Milan chỉ phải tiếp một Reggina ở đẳng cấp thấp hơn. Sự thăng hoa của Beckham đang mang lại những tín hiệu đáng mừng cho tham vọng cạnh tranh Scudetto của Rossoneri. Trong bối cảnh một số cầu thủ như Ronaldinho hay Shevchenko đang rơi rớt phong độ nghiêm trọng thì sự hồi xuân mạnh mẽ của Becks thực sự là cần thiết. Tiền vệ người Anh đang nguồn cảm hứng lớn mang lại thành tích ấn tượng cho Milan trong thời gian qua. Becks chơi thăng hoa cũng là một hiệu ứng tích cực giúp cho những Rossoneri chơi hay hơn khi bộ đôi trung vệ Senderos - Bonera chơi chắc chắn hơn trong khi Pirlo và Seedorf cũng dần tìm lại sự chắc chắn ở khu trung tuyến. Trước Reggina, mục tiêu của đội chủ sân San Siro sẽ là 3 điểm, điều kiện cần để họ gây sức ép trực tiếp lên Inter.

Bảng xếp hạng sau vòng 22:

  STTHBTgThHSĐiểm
1 Inter Milan 22 15 5 2 37 16 +21 50
2 AC Milan 22 13 5 4 39 22 +17 44
3 Juventus 22 13 4 5 36 19 +17 43
4 Genoa 22 11 7 4 32 19 +13 40
5 AS Roma 22 11 4 7 33 28 +5 37
6 Fiorentina 21 11 2 8 28 19 +9 35
7 Cagliari 22 10 4 8 30 25 +5 34
8 Napoli 22 10 4 8 30 25 +5 34
9 Palermo 22 10 2 10 30 28 +2 32
10 Lazio 22 9 4 9 32 35 -3 31
11 Atalanta 22 9 3 10 27 25 +2 30
12 Udinese 22 7 6 9 32 35 -3 27
13 Catania 22 7 5 10 20 27 -7 26
14 Siena 22 7 4 11 16 22 -6 25
15 Sampdoria 22 6 6 10 20 26 -6 24
16 Bologna 21 5 7 9 24 33 -9 22
17 Lecce 22 4 10 8 22 32 -10 22
18 Torino 22 4 6 12 22 37 -15 18
19 Chievo 22 4 6 12 15 31 -16 18
20 Reggina 22 3 6 13 19 40 -21 15

La Quế

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X