(Bongda24h) - Kể từ sau trận chung kết World Cup 2010 đến nay, Iniesta và Van Bommel mới có dịp đối đầu với nhau trên sân cỏ. Và trước trận đấu, cả hai đã có những phát biểu hướng về nhau làm hâm nóng bầu không khí của trận đấu được chờ đợi nhất tại loạt trận mở màn Champions League mùa này.
Iniesta - Van Bommel, hai tiền vệ thi đấu trong hai vai trò đối đầu nhau trên sân cỏ và cũng là đại diện cho hai phong cách thi đấu trái ngược nhau: một thiên về kĩ thuật, một thiên về sức mạnh và chẳng ngại va chạm. Còn nhớ trong trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan hè năm ngoái, Van Bommel cùng với De Jong đã khiến các tiền vệ đầy sáng tạo của Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn với lối đá rắn, không ngại va chạm và thậm chí là có phần thô bạo. Tiêu biêu như cú vào bóng như "kungfu" của De Jong khi giơ chân đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso.
Hơn một năm qua đi, trận chung kết đó đã đi vào quá khứ. Nhưng giờ đây, hai "nhân vật chính" trong trận đấu đó lại có dịp gặp nhau ở hai đầu chiến tuyến. Iniesta chắc chắn không thể quên nhưng pha vào bóng đầy quyết liệt của Van Bommel. Còn bản thân tiền vệ người Hà Lan chắc cũng chưa quên người đã ghi bàn thắng quyết định khiến anh và các đồng đội ngậm ngùi nhìn Tây Ban Nha đứng trên đỉnh thế giới.

Iniesta sẽ lại có dịp chứng minh giá trị bản thân khi đối đầu với Van Bommel tại khu trung tuyến
"Tôi chẳng có gì phải sợ Van Bommel" - Iniesta đã nói như vậy khi được gợi lại ấn tượng về người mà tối nay tiền vệ này sẽ phải đối đầu trên sân Noucamp:" Tôi chẳng có xích mích hay vấn đề gì với Van Bommel cả".
Còn với Van Bommel? Tiền vệ người Hà Lan cũng khẳng định giữa cả hai không hề có xích mích nào, bởi cả hai đã biết nhau từ trước khi Van Bommel thi đấu cho Barcelona trong mùa 2005-2006:" Chúng tôi gặp nhau ở trận chung kết World Cup, chúng tôi bắt tay nhau và cùng cố gắng để giành chiến thắng. Tôi cũng chẳng có ấn tượng vào xấu về Iniesta cả, bởi chúng tôi biết nhau từ khi tôi còn thi đấu cho Barcelona".
Cũng giống Van Bommel, Iniesta nhớ lại những pha va chạm giữa cả hai tại trận chung kết World Cup và cho rằng đó là chuyện bình thường, bởi ai cũng muốn làm hết sức mình để giành chiến thắng:" Có thể chúng tôi đã có một số hành động khiến mọi người hiểu nhầm, nhưng tôi nghĩ những điều đó sẽ không lặp lại một lần nữa. Tôi nghĩ rằng tất cả đều thi đấu mà không có ác ý, chẳng qua ai cũng đều phải cố gắng để bảo vệ mục tiêu của riêng mình. Quả thật chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã có được một kết quả tốt".
Đêm nay, Iniesta - đại diện cho phong cách thi đấu thiên về kĩ thuật của Barcelona và Van Bommel - đại diện tiêu biểu cho hàng tiền vệ cơ bắp kiểu "Rambo" của AC Milan, sẽ lại có dịp đối đầu nhau trên sân cỏ. Và lần này, Iniesta sẽ lại hưởng niềm vui của người chiến thắng, hay Van Bommel sẽ cùng các đồng đội ngăn chặn thành công Barca - "câu lạc bộ mạnh nhất thế giới"?
- Như Đạt (Theo Goal/ TT&VH)
Trên đường Pitch
Barcelona
