(Bongda24h) - Làm khách trên sân của "tân binh" Otelul Galati, mục tiêu của thầy trò Alex Ferguson là giành trọn vẹn ba điểm đầu tiên tại vòng bảng Champions League mùa này.
Đúng như dự đoán từ trước đó khi Sir Alex đưa vào sân một đội hình lạ mắt trong trận đấu với Liverpool cuối tuần trước, dù chỉ phải đối đầu mới một câu lạc bộ nhỏ như Otelul Galati nhưng Fergie vẫn tung vào sân đội hình gần như là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Do Ferdinand không thể ra sân nên Smalling sẽ đá cặp cùng Vidic ở vị trí trung vệ, Lindegaard được trao cơ hội bắt chính thay cho De Gea. Trên hàng công vẫn là những gương mặt quen thuộc gồm Nani, Rooney, Javier Hernandez.
Trong những phút đầu, các cầu thủ MU kiểm soát hoàn toàn thế trận khi bóng dường như chỉ lăn bên phần sân Otelul. Dù kiểm soát thế trận nhưng lối chơi của MU vẫn tỏ ra khá bế tắc do Otelul tập trung gần như toàn bộ lực lượng trước khung thành. Hơn nữa, lối thi đấu áp sát nhanh của các cầu thủ Otelul cũng khiến MU gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Không những thế, Otelul đôi lúc còn lợi dụng sơ hở của hàng phòng ngự MU để uy hiếp khung thành Lindegaard bằng những pha dứt điểm từ xa.

Rooney một lần nữa sắm vai người hùng để giúp MU vượt qua gian khó
Hiệp một diễn ra không mấy hấp dẫn khi Otelul chủ động thi đấu chắc chắn, còn MU cũng không quá vội vàng đẩy cao nhịp độ trận đấu. Cuối hiệp một, trận đấu trở nên sôi động hơn khi Otelul chủ động dâng cao tấn công. Trong cả hiệp một, số cơ hội dứt điểm của Otelul có lẽ còn nhiều hơn cả MU. Tuy nhiên, những tình huống dứt điểm của đội chủ nhà vẫn thiếu đi độ chính xác. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0.
Đầu hiệp hai, MU chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Các cầu thủ MU thường sử dụng lối đá ít chạm để hạn chế những pha áp sát nhanh từ phía Otelul. Đến phút 62, suýt chút nữa các cổ động viên MU đã có cơ hội ăn mừng bàn thắng khi Rooney xoay người dứt điểm trong vòng cấm sau đường chuyền của Nani, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.
Dẫu sao cổ động viên MU cũng không phải đợi lâu bởi đến phút 64, MU được hưởng quả penalty khi đội trưởng Costin bên phía Otelul để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Rooney đã thực hiện thành công quả penalty mở tỉ số cho MU. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang với MU khi chỉ ít phút sau, đội trưởng Nemanja Vidic bên phía MU phải nhận thẻ đỏ rời sân sau pha vào bóng bằng gầm giầy. Từ phút 66, MU chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Từ sau chiếc thẻ đỏ của Vidic, khung thành MU liên tục chao đảo trước những đợt tấn công từ phía Otelul.
Nhằm củng cố hàng phòng ngự, Sir Alex buộc phải rút Valencia, Fabio rời sân và thay vào đó là trung vệ Jonny Evans cùng Phil Jones nhằm giữ vững cách biệt một bàn mong manh. Chỉ một mình Javier Hernandez đá cắm phía trên và ở ngay dưới là sự hỗ trợ của Nani và Rooney. Đến phút 88 của trận đấu, lợi thế hơn người của Otelul đã không còn khi Perendija nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ và phải rời sân.
Những phút cuối trận, MU tận dụng thời điểm Otelul xuống tinh thần để gây sóng gió lên khung thành đối phương. Sau khi Nani dứt điểm dội cột dọc ở phút 89, chỉ ít giây sau, Rooney bị đốn ngã trong vòng cấm và lần thứ hai trong trận đấu, R10 đánh bại thủ thành Grahovac để ấn định chiến thắng 2-0 đầy chật vật cho MU.
Đội hình thi đấu:
Otelul Galati: Grahovac, Rapa, Costin, Perendija, Salagean, Filip, Neagu (Marcus Pena 72'), Giurgiu, Antal, Fruza (Ilie 82'), Punosevac (Viglianti 87').
Manchester United: Lindegaard, Fabio (Phil Jones 75'), Vidic, Smalling, Evra, Carrick, Anderson, Nani, Valencia (Evans 70'), Javier Hernandez, Rooney.
Bàn thắng: Rooney 64', 90'.
- Như Đạt (Theo Eurosport/ Yaho VN)
Trên đường Pitch
Manchester United
