Điểm chung của những đội bóng ấy là kì vọng vào cuộc chuyển nhượng giữa mùa sắp tới. Nó sẽ là cái phao để các đội bám lấy, củng cố những điểm yếu mà bấy lâu họ vướng phải. Nhưng từ giờ tới khi ấy, tất cả vẫn phải tự khắc phục và bằng lòng với những gì đang có.
“Anh cả” yếu thế
Đáng lẽ ra, cuộc chiến giữa Thể Công và QK4 sẽ là thế trận một chiều nếu cả hai không dùng ngoại binh. Nhưng lúc này Thể Công đang lép vế trước dàn ngoại binh chất lượng của đội bóng quân khu. Thày trò HLV Vương Tiến Dũng hành quân tới Vinh với chồng chất những khó khăn. Cái thế phải thắng trước một đối thủ chỉ được coi là “đàn em” khiến Thể Công bị sức ép. Và trên hết, Thể Công sẽ chỉ có Nita, một ngoại binh với vóc dáng của người Việt trong đội hình.
QK4 lại có mọi yếu tố có thể giành chiến thắng: sân nhà, sự thảnh thơi của một tân binh đã có tới 15 điểm và đang đứng thứ Tư trên BXH. Sau cùng là yếu tố quan trọng nhất: QK4 vẫn là một khối.Bảo Khanh (8) sẽ cùng đồng đội nỗ lực giúp thể Công vượt khó
“Anh cả” Thể Công lần đầu tiên thất thế trước một đội bóng Quân khu. Áp lực đang ngày một đè nặng lên vai “tướng” Dũng. Nếu Thể Công thắng, tất cả sẽ chỉ coi đó như một điều bình thường. Nhưng ngược lại, đó sẽ là thảm họa, là nỗi hổ thẹn của một đội bóng bấy lâu vẫn được coi là “đàn anh” của những đội bóng quân khu. Khó trăm đường mà có kinh nghiệm và tài năng như “tướng” Dũng thì đây là “ải” khó khăn nhất.
Đi tìm niềm tin
Vừa thắng trên sân khách, nhưng HAGL cũng không cảm thấy bước đường tiếp theo sáng sủa hơn là bao. Cái chính là họ vẫn thiếu một mũi nhọn thực sự trên hàng công. Nếu không có Thần May mắn trợ giúp ở trận đấu trước, thày trò HLV Chatchai đã chẳng thể lấy trọn 3 điểm ở Hàng Đẫy. Thế nên, hành trang 3 điểm ở trận đấu trước cũng không giúp HAGL được đánh giá cao hơn, dù đội chủ nhà cũng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn.
Con đường mà HAGL tìm kiếm là chức vô địch và những màn trình diễn thuyết phục. Nhưng đó dường như là câu chuyện của giai đoạn 2, khi Đội bóng phố Núi có thêm những bổ sung chất lượng hơn. Còn giờ, họ vẫn chỉ như người đốt đuốc đi đêm, thắng được trận nào hay trận ấy.
T&T HN cũng ở trong tình trạng tương tự. Vừa hòa trên sân Bình Dương, nhưng họ vẫn không được đánh giá cao khi trở về sân nhà ở lượt đấu này. Dù gì, K.KH cũng thuộc hàng “ngổ ngáo” ở V-League. Nếu thi đấu không “khoan nhượng”, K.KH sẽ là đối thủ khó chịu với bất kì đội bóng nào. Vì thế, 1 điểm vừa kiếm được ở Gò Đậu cũng không giúp gì cho thày trò HLV Triệu Quang Hà ở trận này. Thị trường chuyển nhượng chưa mở cửa cũng có nghĩa T&T HN sẽ phải tiếp tục tự thân vận động với những ngoại binh chất lượng kém trong đội hình. Ánh sáng của niềm tin vẫn chưa đến. Agostinho hay Cassiano vẫn chưa thể là cứu tinh của đội bóng từ giờ cho đến hết giai đoạn 1.
Những người đang đi trong bóng đêm đang mong trời sáng nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng trước khi ánh bình minh chiếu tới, họ vẫn phải dò dẫm để tránh những cái bẫy đang giăng ra. Ở hoàn cảnh như thế, tránh sa bẫy đã là tốt lắm rồi!
Những cầu thủ vắng mặt vì thẻ phạt
M.NĐ: Văn Biển
QK4: Sơn Hà, Anh Thắng
SLNA: Ngọc Anh, Văn Bình
T&T HN: Valdinei
TP.HCM: Ngọc Bảo
Thể Công: Raphael Oliviera
XM.HP: De Jesus
B.BD: Như Thành
Trận cầu tâm điểm: Derby ngước đời
Sở dĩ nói trận đấu giữa QK4 và Thể Công là derby ngược đời vì đây là lần đầu tiên, Thể Công chỉ được đánh giá ngang với một đội bóng quân khu. Trong tất cả những lần đối đầu trước đó với bất kì đội bóng quân khu nào, người anh cả Thể Công gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Mọi chỉ số đều vượt trội và nghiêng hẳn về phía họ. Nhưng lần này lại khác hoàn toàn. Mota, Moses hay Lazaro sẽ chứng minh với giàn nội binh của HLV Vương Tiến Dũng rằng, QK4 đang có đủ mọi yếu tố để “vượt mặt” anh cả.
(Theo báo Bóng Đá)