Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Thua Indonesia 1-2, Thái Lan ngậm ngùi nhường vé cho Malaysia

Thứ Ba 07/12/2010 22:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dẫn bàn trước nhưng Thái Lan đã không thể bảo toàn được thành quả của mình khi để Indonesia lội ngược dòng thành công và có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Thái Lan phải nhường tấm vé thứ 2 của bảng A cho Malaysia, đội có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Lào.

Dù đã sớm giành vé sớm nhưng Indonesia cho thấy họ không hề có dấu hiệu buông xuôi trong trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Bên cạnh việc tung ra sân đội hình mạnh nhất với sự có mặt của cặp tiền đạo Gonzalez - Irfan, những phút đầu tiên của trận đấu, đội quân của HLV Alfred Rield đã chủ động chơi dâng cao và sẵn sàng tìm kiếm những bàn thắng khi có cơ hội. Ngược lại, trước sự hưng phấn của đội chủ nhà, Thái Lan tỏ ra khá thận trọng khi vẫn chủ yếu duy trì một lối chơi chậm và chắc nhằm tìm lại sự cân bằng về mặt thế trận.

Những toan tính đã khiến cho trận đấu diễn ra tương đối chặt chẽ và không có nhiều cơ hội được tạo ra. Phải đến phút thứ 29 của trận đấu, Thái Lan mới tạo ra được tình huống hãm thành có nét đầu tiên. Xuất phát từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, tiền đạo Kirati Keawsombut đã có một pha băng vào cắt mặt rất nhanh. Tiếc là tình huống tiếp bóng của chân sút 23 tuổi này chưa đủ lực và khiến cho bóng đi cắt ngang khung thành của đội chủ nhà.

Thái Lan (xanh) đã chính thức bị loại - Ảnh Getty

Sau tình huống hiếm hoi bị bỏ lỡ ấy, Thái Lan vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành của Indonesia. Luôn chơi với đội hình khá thấp, đội bóng của Rield đã thiết lập một hệ thống phòng ngự chặt chẽ bịt kín khung thành của Harison Rihihina. Không thành công với những pha bóng "sống", Thái Lan buộc phải tận dụng những tình huống cố định với hy vọng phá vỡ được thế cân bằng của trận đấu. Dẫu vậy, trước khi hiệp một kết thúc, đội bóng của HLV Robson cũng chỉ có được một tình huống được coi là nguy hiểm khi cú đá phạt góc của Thonglao đưa bóng tìm đến vị trí của Suttinun Phukhom. Tiếc là cú đánh đầu ở một góc tương đối hẹp của hậu vệ bên phía Thái Lan đã không thể chiến thắng được Rihihina.

Bước sang hiệp hai, việc Malaysia vượt lên dẫn 2-1 trước Lào ở trận đấu cùng giờ buộc Thái Lan phải tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu. Sức ép vì thế cũng đã được gia tăng đáng kể lên phần sân của đội chủ nhà Indonesia. Ngay ở phút đầu hiệp hai, Kirati tiếp tục chứng minh sự nguy hiểm với một pha băng xuống khá nhanh nhưng ở cú dứt điểm cuối cùng, sự lăn xả của một hậu vệ chủ nhà đã khiến cho bóng đi vọt xà ngang.

Đến phút thứ 51, Thái Lan đã có cơ hội rõ nét để mở tỷ số trận đấu sau tình huống thủ thành Eihihina băng ra bị lố đà, thế nhưng cú đệm bóng ngay sau đó của Nataporn Phanrit đã bị thủ quân Maman Abdurahman cản phá ngay trên vạch vôi. Không chỉ cứu thua cho đội nhà, chính Maman còn là người có đường chuyền tuyệt vời cho Gonzalez thoát xuống dứt điểm đưa bóng đi cắt ngang khung thành của Thái Lan.

Những phút tiếp theo, Thái Lan vẫn là đội giành quyền kiểm soát trận đấu và có khá nhiều những cơ hội được tạo ra trước khung thành của Indonesia. Đáng kể nhất phải là tình huống ở phút thứ 54 khi Suree Sukha có một đường chuyền chính xác vào trong vòng cấm để cho Kirati tung người móc bóng rất đẹp mắt. Dẫu vậy, thủ thành Rihihina cũng có một phản xạ xuất thần không kém khi đẩy bóng đi hết đường biên ngang. 6 phút sau, bóng đã được đưa vào lưới của Indonesia nhưng bàn thắng không được công nhận khi Kirati đã rơi vào thế việt vị.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Thái Lan cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng phá vỡ thế quân bình của trận đấu ở phút thứ 70. Đón đường bóng nẩy ra sau quả tạt từ bên cánh trái, Suree Sukha bất ngờ tung ra cú vô-lê cực nhanh đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của Indonesia khiến cho thủ thành Rihihina chỉ còn đứng chôn chân nhìn lưới đội nhà rung lên.

Có được bàn thắng, Thái Lan bỗng chơi chùng xuống và nhường thế trận cho đội nhà. Indonesia đã không bỏ lỡ cơ hội, họ đã tràn lên tấn công và bắt đầu vây hãm khung thành của đội khách. Phút 80, thủ thành Sinthaweechai đã có một pha đấm bóng không quyết đoán để cho Suyono có một phá đá bồi rất nhanh sau đó. May mắn cho Thái Lan là bóng lại đập người một hậu vệ của họ rồi đi vọt xà ngang.

Thái Lan dường như không tỉnh ngộ sau tình huống "chết hụt" ấy và họ đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 84. Sau một tình huống phối hợp bên cánh phải, bóng được treo thẳng vào trong vòng cấm của Thái Lan. Không một cầu thủ nào chạm được chân nhưng trái bóng lại tìm đúng cột dọc rồi nảy ra. Gonzalez đã rất nhanh có mặt nhưng lỗi kéo người của trung vệ Panupong Wongsa đã khiến cho tiền đạo của Indonesia không thể dứt điểm. Trọng tài đã quan sát rất nhanh tình huống này và cho các cầu thủ chủ nhà được hưởng quả phạt 11m. "Lão tướng" Bambang đã không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số trận đấu trên chấm phạt đền.

Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại, đúng 5 phút sau, Thái Lan lại bị một quả 11m nữa sau tình huống trung vệ Natthaphong Samana dùng tay cản phá cú sút của một cầu thủ đội Indonesia. Cá nhân trung vệ này bị truất quyền thi đấu với chiếc thẻ vàng thứ hai trong khi thủ thành Sinthaweechai cũng đã không thể cản phá được cú dứt điểm quyết đoán của Bambang sau đó. Hai pha lập công trên chấm 11m này cũng chính là phán quyết cuối cùng cho vận mệnh của thầy trò HLV Robson khi họ đã chính thức bị loại ngay sau vòng đấu bảng.

* Đội hình thi đấu :
Indonesia: Markus Rihihina, Mohammad Nasuha, Zulkifli Syukur, Maman Abdurahman, Tony Sucipto, Eka Ramdani, Cristian Gonzales, Oktovianus Maniani, Muhammad Roby, Irfan Haarys Bachdim, Muhammad Ridwan.
Thái Lan: Sinthaweechai Hathairattanakool, Suree Sukha, Natthaphong Samana, Suttinun Phukhom, Nataporn Phanrit, Datsakorn Thonglao,  Teerasil Dangda, Rangsan Vivatchaichok, Panupong Wongsa, Kirati Keawsombut, Naruphol Aromsawa.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Malaysia đã không gặp quá nhiều khó khăn khi đánh bại Lào với một tỷ số có cách biệt khá lớn (5-1). Armi là người giúp Malaysia vượt lên dẫn trước từ ngay phút thứ 4 của trận đấu với một cú bay người dứt điểm bằng đầu đầy dũng mãnh. Những tưởng pha làm bàn của Singto 4 phút sau đó sẽ giúp Lào tạo ra được một thế trận cân bằng hơn nhưng Malaysia với sự vượt trội về mặt kĩ chiến thuật đã có liên tiếp những bàn thắng sau đó nhờ các pha lập công của Armi (40'), Amirulhadi  (74'), Idlan (77') và Jasuli (90'). Chiến thắng tưng bừng của Malaysia còn có ý nghĩa hơn bởi nhờ 3 điểm quan trọng này, họ đã chính thức vượt qua Thái Lan để cùng với Indonesia (đầu bảng, toàn thắng 3 trận) giành 2 tấm vé của bảng A vào vòng bán kết.

       (Theo TT&VH)

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X