Trong bóng đá vẫn biết điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng những thứ mà Thể Công hứng chịu thì thật cay đắng. Jose Nsi cả trận gần như chẳng làm nên trò trống gì, nếu xâu được kim hậu vệ thì cũng đuối sức ngay trong tình huống sau đó. Trước đó, ở trận đấu với T&T HN, Jose Nsi cũng vô hại. Vậy mà chỉ đúng 1 tình huống đá phạt góc của Được Em, bóng như đặt vào đầu, Jose Nsi chỉ cần bật cao, tận dụng chiều cao vốn có là gõ trái bóng đi thẳng vào khung thành. Đó là bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 cho Đồng Tháp, buộc Thể Công nếm trải trận thua cay đắng ngay trên sân Hàng Đẫy.
Jose Nsi bị Thể Công từ chối thực ra là một quyết định đích đáng. Vì cầu thủ này được cò Rita mang sang, và được giới thiệu là nằm trong số 50 tuyển thủ quốc gia Cameroon, tức là đồng đội của Samuel Eto’o. Nhưng Jose Nsi, 20 tuổi, không có gì đáng giá là một tiền đạo đẳng cấp cả. Chân khá dẻo, nhưng không có tốc độ, không sức mạnh và khả năng phối hợp gần như bằng không.
Nsi (18) từng bị Thể Công chê bai nhưng lại ghi bàn vào chính lưới của Thể Công |
Cũng hơi khó để lý giải tại sao Jose Nsi lại ghi được một bàn thắng mẫu mực bằng đầu, lại mang tính quyết định như vậy, ngoại trừ cái duyên của những cầu thủ bị Thể Công ruồng rẫy, hễ gặp lại đội bóng này là làm được những điều vượt sức.
Vòng 19, Thể Công bị người cũ Nyom Nyom hành hạ khốn khổ khi tiền đạo này khoác áo K.Khánh Hòa. Nyom không ghi bàn, nhưng đã dồn các hậu vệ của Thể Công tới mức mướt mát mồ hôi, quay cuồng và để thua 0-3.
Vòng 14, Thể Công gặp T&T HN ở Hàng Đẫy, Francois không ghi bàn nhưng khi vào sân đã làm náo loạn hàng thủ của đội bóng cũ. Francois cũng chính là người đã chuyền bóng cho Công Vinh ghi bàn thắng duy nhất đánh bại Thể Công. Mà Công Vinh thực ra cũng là tiền đạo mà Thể Công đã suýt ký hợp đồng hồi đầu mùa, rồi bị ngãng ra và mới về T&T HN.
Vòng 8, Thể Công gặp Đồng Tháp ở Cao Lãnh, tiền đạo Timothy đã bị họ chê hồi đầu mùa, đã giã vào lưới Thể Công 2 bàn, “giúp” Thể Công có trận thua đậm nhất ở V-League (0-5), kể từ cuối mùa 2004.
Và ở cuộc đối đầu với Quân khu 4 tại lượt đi, Mota cũng góp phần không nhỏ giúp QK4 đánh bại chính đội bóng cũ của anh, Thể Công, bằng những đường chuyền sắc sảo.
Ngoại trừ trường hợp của Jose Nsi, những cầu thủ đến và bị đội bóng này loại bỏ, đều là những người có năng lực, nhưng đã không được sử dụng hợp lý. Thể Công luôn cố gắng tìm kiếm những cầu thủ ngoại tốt nhất, những món hàng khủng, nhưng khá nhiều lần họ chỉ kiếm được “hàng chợ”.
Bàn thắng mà Jose Nsi ghi là nhờ anh đã đánh bại được Lima trong cuộc tranh chấp tay đôi. Lima về tham gia phòng ngự, hầu như không bật nhảy, vốn đã thua kém về chiều cao, nên chỉ biết nhìn Jose Nsi đánh đầu.
Lima hôm ấy đã ghi được 1 bàn thắng từ cú sút phạt trực tiếp, nhưng anh bỏ lỡ 1 cơ hội cực ngon, sút như phá bóng sau khi Bảo Khanh chuyền bóng như đặt. Đồng đội của Lima, Gilson Da Silva cũng ghi được 1 bàn (mở tỉ số), nhưng đã phá hỏng đường châm bóng tinh tế của Bảo Khanh, sút ra sau cầu môn thay vì chuyền vào trong cho đồng đội.
Thể Công bỏ đi một món “hàng chợ”, đưa về vài món “hàng chợ” khác, mà tưởng như sẽ là “hàng khủng” (vì tiền ký khủng và lương cũng khủng). Giá như hôm ấy, Lima và Gilson Da Silva có đẳng cấp thực sự, thì bàn thắng của “hàng chợ” Jose Nsi đâu có đáng gì!
Benecio, tiền vệ không chỉ nổi tiếng vì bị đánh rách mí mắt ở sân Thiên Trường mà cái chính anh là chủ nhân của 2 bàn thắng cho T&T HN cùng vài đường chuyền quyết định cũng như khả năng bao quát tuyến hai cực tốt. Thể Công đáng ra đã có tiền vệ này, bởi Benecio đã thử việc 1 tuần và chứng tỏ năng lực cực tốt, nhưng lại không được chấp nhận. Người được chọn sau đó là De Oliveira, một tiền vệ được chọn sau chuyến đi Brazil tìm quân, được quảng cáo là “hàng khủng”, chơi bóng ở châu Âu trở về. Nhưng De Oliveira bị đánh giá là vô dụng, mới chỉ được sử dụng trong 2 trận, rồi bị cất kỹ trên ghế dự bị và cả trên khán đài. Phải chăng, đây chính là 1 trong những lý do để sau lượt đi Thể Công đứng trên T&T HN rồi bây giờ lại đứng dưới tới vài bậc trên BXH? |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)