(Bongda24h) – Lần đấu tiên phải đối mặt với Singapore với thế yếu hơn, đội tuyển Việt Nam hẳn sẽ phải cố gắng rất nhiều khi phải đối mặt với đối thủ nhiều duyên nợ ở Tiger Cup cũng là đối thủ mạnh nhất của bảng đấu ngay trận xuất quân.
Trận chung kết Tiger Cup 98, chưa bao giờ Việt Nam gần chiếc Cup vô địch đến thế, nhưng cái lưng của trung vệ Sasi Kuma đã lấy đi tất cả. 6 năm sau, trận hòa 1-1 với Singapore
Cái lưng “oan nghiệt“ của Sassi Kuma ở Tiger Cup 98
Nếu ở Tiger Cup 98, chiến thắng của Singapore được đánh giá là “may mắn” vô địch trước một Việt Nam đang hơn cả thế và lực thì ở Tiger Cup 2004, chức vô địch của Singapore lại thuyết phục hơn nhiều. Sức mạnh của họ ở giải đấu đó nằm ở dàn "lính lê dương" mới được sắm về, với những Daniel Bennet (Anh), Agu Casmir và Itimi Dickinson (Nigeria). Lối chơi của Singapore ở giải đấu đó là kiểu “giữ bóng chặt, phản công nhanh, lấy an toàn làm đầu”, chính lối chơi khó chịu ấy đã giúp họ đánh bại hết các đối thủ mạnh hơn và vươn tới chiếc Cup vô địch.
3 năm sau, đội hình cũ của Singapore vẫn còn đó, vẫn lối chơi thuần Anh lợi dụng sức mạnh thể lực của những cầu thủ ngoại quốc; những Daniel Bennett, Lionel Lewis, I.Dickson, Ider Isakadar vẫn tiếp tục là bộ khung trong hệ thống của Avramovich ở giải đấu này.
Tối nay Singapore sẽ đối đầu với đội quân của ông Riedl, một đội quân đang bị vấn nạn chấn thương hoành hành, bị cơn bão tiêu cực đầu năm trước tấn công, lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam phải đối mặt với Singapore trong thế yếu hơn. Khả năng ra sân của Công Vinh vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu cầu thủ này có ra sân thì liệu một hàng công giữa đôi tiền đạo một già – một trẻ Công Vinh và Phương Nam có làm nên chuyện? Tuy vậy, bù lại hàng tấn công này lại có ưu thế về kinh nghiệm thi đấu quốc tế vì dù còn trẻ tuổi nhưng số lần lên tuyển của Công Vinh cũng không ít. Ở hàng tiền vệ, với sự vắng mặt của Tài Em, có lẽ mọi hy vọng sẽ đổ dồn vào Tấn Tài, một cầu thủ chơi năng nổ và có khả năng giữ bóng tốt, những gì anh đã thể hiện ở King’s Cup vừa qua là khá ấn tượng. Hỗ trợ anh sẽ là những cầu thủ rất có kinh nghiệm như Minh Phương và Bảo Khanh. Nhưng có lẽ điểm yếu nhất của đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ luôn phải lo lắng sẽ là hàng thủ. Những Văn Biển, Huy Hoàng, Mạnh Dũng hiện đều chưa có được phong độ tốt nhất trong khi đó Văn Nhiên và Quang Thanh lại còn tương đối thiếu kinh nghiệm. Những bối rối dẫn đến việc dẫm đạp lên vị trí của đồng đội mỗi khi đội tuyển bị tấn công là những lỗi thường thấy của đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua, trong từng giải đấu mà đội quân của ông Riedl góp mặt. Trong khi đó, cả 3 thủ môn : Dương Hồng Sơn, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thế Anh đều chưa có được sự hài lòng hoàn toàn của ông HLV người Áo. Tuy vậy, với việc đã cùng tập luyện và thi đấu với nhau suốt 3 tháng qua, hy vọng sự ăn ý sẽ giúp đội tuyển Việt Nam khắc phục những lỗi đã thường mắc phải.
Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt vì cả 2 đều biết đây chính là đối thủ cạnh tranh ngôi đầu của mình. Mặc dù đang được đánh giá thấp hơn nhưng nếu hôm qua Thái Lan đã suýt phải nắm hận khi để Myamar dẫn bàn đến tận những phút cuối cùng trên sân nhà thì tại sao chúng ta lại không đặt niềm tin vào việc đội tuyển Việt Nam sẽ có một khởi đầu tốt đẹp trên đất khách nhỉ. Nhiều khả năng trận đấu tối nay sẽ diễn ra dưới trời mưa, như vậy đội bóng nào có sức bền tốt hơn và biết tận dụng ưu thế của mình hơn sẽ dành được chiến thắng. Nhưng mọi thứ đều chỉ là dự đoán còn câu trả lời chỉ có vào lúc 19h tối nay.
+ Dự đoán của Bongda24h : Việt Nam thắng 2-1
- Vương Hiển