Nhận được tin báo kết quả trận đấu giữa K.KH và B.BD, HLV Phạm Công Lộc tươi ra mặt. Bởi chỉ cần “đánh đắm” SHB.ĐN trên sông Hàn, đội bóng của ông sẽ trở lại ngôi đầu sau khi để mất nó hồi đầu tháng 3. Nhưng đó dường như chỉ là ảo giác! Bởi lẽ, ngay cả những cái tên sừng sỏ kiểu B.BD, HAGL, ĐT.LA còn chẳng dám nghĩ đến một chiến thắng trước SHB.ĐN trên sân Chi Lăng ở thời điểm này, huống chi chỉ là một “hiện tượng” như CS.ĐT!
Bài “lộ” nhưng vẫn khó bắt
SHB.ĐN sẽ không để CS.ĐT vượt lên?
Trong tất cả những trận đấu thành công của đội bóng ĐBSCL đều mang đậm dấu giày của bộ đôi Timothy-Samson và chiến thuật phòng ngự số đông vô cùng hiệu quả mà HLV Phạm Công Lộc đang xây dựng. “Bài tủ” của CS.ĐT dựa vào thể lực, sức mạnh và cái duyên ghi bàn của chân sút người Nigeria, Timothy. Tất cả đều biết điều đó nhưng không phải ai cũng có thể ngăn cản cầu thủ mang áo số 32 ghi bàn. Không chỉ tập trung ở một hiệp mà hàng phòng ngự đối phương phải có nền tảng thể lực cực tốt và chơi tập trung trong suốt 90 phút. Bằng không, bất cứ lúc nào, 2 cái “xe ủi” Timothy hoặc Samson cũng có thể xé toang mành lưới đối phương. Kiểu ghi bàn thì quen thuộc, lối chơi cũng không có gì quá đặc sắc mà cái chính là hạt nhân trong lối chơi ấy lại đang có phong độ vô cùng tốt.
Chơi tấn công bảo đảm 1 nửa
Nếu có thể dồn ép được đội khách, buộc CS.ĐT trở về với bài phòng ngự số đông, chí ít SHB.ĐN cũng có thể giải tỏa được gánh nặng cho hàng thủ. Bản thân đội khách cũng không ngần ngại chơi co cụm để bảo đảm thành tích không thua trước tiên. Văn Ngân vẫn sẽ là thủ lĩnh hàng thủ. Aniekan và Quý Sửu sẽ được yêu cầu chơi thấp như trong trận đấu với XM.HP. Điều đó sẽ phần nào khiến khung thành thủ môn Tấn Trường được bịt kín hơn.
Đây là thách thức cho hàng công SHB.ĐN nhưng cũng sẽ khiến hàng thủ của họ bớt chịu áp lực hơn khi chỉ còn chờ những pha phản công từ phía đội khách. Cứ đá như thế, SHB.ĐN sẽ không thua như XM.HP từng làm được trên sân nhà.
Không thua tức là giữ lại được ngôi đầu. Một điểm trên sân nhà đủ khiến SHB.ĐN phá vỡ giấc mơ đầu bảng của CS.ĐT. Nhưng chắc chắn, khi đã “nóng mắt”, thày trò HLV Lê Huỳnh Đức còn muốn nhiều hơn thế.
- CS Đồng Tháp chưa bao giờ giành thắng lợi trước SHB Đà Nẵng.
- Cả 2 từng giữ ngôi đầu 3 vòng đấu liên tiếp.
SHB.ĐN: Văn Hạnh; Phước Vĩnh, Hải Lâm, Hoàng Quảng, Quang Cường, Văn Học, Thanh Phúc, Rogerio, Thanh Hưng, Merlo, Almeida
CS.ĐT: Tấn Trường, Văn Ngân, Trí Hùng, Minh Triết, Quý Sửu, Aniekan, Minh Hưng, Văn Nghĩa, Được Em, Samson, Timothy.
Dự Đoán: 3-2
Điểm nhấn: Ai xuất sắc hơn
CS.ĐT được bầu chọn là “Đội bóng xuất sắc nhất tháng Hai”. SHB.ĐN cũng giành được phần thưởng tương tự ở tháng Ba. Cuộc chiến tháng Tư này vì thế cũng là dấu mốc quan trọng để phân định ai mới là đội bóng xuất sắc nhất. Khó khăn lớn nhất với CS.ĐT lúc này là tiếng nói lịch sử không ủng hộ họ khi đội bóng ĐBSCL chưa một lần vượt qua được đội bóng sông Hàn. Nếu tiếp tục không tạo ra đột phá ở lần gặp gỡ này, chắc chắn họ không thể là đội xuất sắc nhất tháng Tư.
(Theo báo Bóng Đá)