(Bóng đá 24h) - Sau khi bàn thắng đầu tiên cho Chelsea vào lưới Levski Sofia, Shaun Wright-Phillips đã tuyên bố anh không muốn phải rời sân Stamford Bridge trong buổi họp báo sau trận đấu.
Shaun Wright-Phillips đã về Chelsea với mộ cái giá cực kỳ đắt: 21 triệu Bảng, nhưng cầu thủ này lại được coi là một trong những thất bại thê thảm của Chelsea trong các hợp đồng chuyển nhượng. Kể từ khi về sân Stamford Bridge, Shaun Wright-Phillips chơi ngày càng tệ và rốt cuộc còn mất luôn cả vị trí trong đội tuyển Anh, giờ đây vị trí thường xuyên của anh là ở băng ghế dự bị. Đã chơi 52 trận đấu cho Chelsea, nhưng phải đến tận đêm qua, Shaun Wright-Phillips mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho CLB này.
Sau những tin đồn và thậm chí còn được chính Giám đốc điều hành Chelsea - Peter Kenyon khẳng định việc đang muốn chuyển nhượng Wright-Phillips cho West Ham hoặch Manchester City, thì sau bàn thắng hôm qua, chính cầu thủ này đã khẳng định anh rất hạnh phúc ở London và muốn ở lại Chelsea, kể cả vị trí thường xuyên là trên băng ghế dự bị.
Trả lời ITV, anh đã nói : “Tôi không muốn ra đi. Tại sao tôi lại muốn đi một nơi khác ?”
Sự sung sướng tột độ khi cơn khát được giải toả
Cũng trong buổi họp báo này, HLV Mourinho không bình luận gì về Shaun Wright-Phillips, ông chỉ ca ngợi thành tích của các cầu thủ khi chiến thắng Levski nhưng khẳng định rằng đây chỉ là những thành công bước đầu, các cầu thủ của ông vẫn còn phải đối mặt với những thử thách lớn hơn nhiều ở đấu trường Châu Âu.
HLV này nói : “ Điều duy nhất chúng tôi biết bây giờ là chúng tôi sẽ không phải thi đấu với riêng Barcelona hay một đội bóng Anh nào khác. Chúng tôi sẽ có thể phải chơi với Real Madrid, Roma hay Inter – và đó quả là những khó khăn thực sự.”
· Vương Hiển