(Bongda24h) - Ronaldinho tự tin cho rằng Milan sẽ là tập hợp của một “dàn sao” thành công khi có David Beckham. Anh cũng mong muốn Rossoneri sẽ giành Scudetto mùa giải năm nay để làm bước đệm cho chức vô địch Champions League năm sau.
5 tháng trước, khi Ronnie chuyển từ Barcelona sang Milan, nhiều người cho rằng anh sẽ gặp phải thất bại toàn diện. Nhưng ngược lại, Ronaldinho đang là một trong những trụ cột của Mian, ghi 7 bàn tại Serie A mùa này.
Ronaldinho quyết tâm giành chức vô địch cùng Milan
Đêm mai, Milan sẽ hành quân đến SVĐ Olimpico để gặp AS Roma, đây cũng là trận đấu ra mắt của Beckham. Khi được hỏi liệu HLV Ancelotti có thể cân bằng được đội hình toàn sao của Milan hay không, Ronnie cho biết: “Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể. Milan là tập thể bao gồm các ngôi sao hàng đầu. Vì vậy họ có đủ kinh nghiệm để liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong trận đấu.”
“Beckham là mẫu cầu thủ rất đặc biệt. Anh ấy có khả năng chuyền bóng và dứt điểm kỹ thuật chính xác nhưng cũng đầy sức mạnh. Tôi chưa từng thấy một tiền vệ nào làm được như vậy. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và tôi thích được chơi bóng bên cạnh anh ấy.”
Tuy vậy, Beckham sẽ chỉ ở lại Milan đến 9/3, trước khi quay về LA Galaxy. Nhưng không vì thế mà Dinho cảm thấy cơ hội giành chức vô địch là không thể, ngay cả khi Milan đang kém đội đầu bảng Inter Milan 9 điểm: “Tại sao không? Inter có một đội hình tốt và một HLV giỏi. Họ rất mạnh nhưng chúng tôi có thể đuổi kịp họ. Cùng với Scudetto, chúng tôi muốn quay lại đấu trường Champions League và giành chức vô địch vào năm sau.”
“Về phương diện cá nhân, tôi hy vọng sẽ sớm trở lại ĐT Brazil. Thời gian vừa qua tôi đã tập trung toàn bộ sức lực vào việc hòa nhập với cuộc sống và bóng đá ở Milan. Và sắp tới là thời điểm để trở lại ĐTQG”.
Khi được hỏi về một đoạn quảng cáo mà Ronaldinho thực hiện, quay lại tình huống anh sút đi sút lại vào xà ngang khung thành, và được cho là dùng kỷ xảo hình ảnh, Dinho đã phủ nhận: “Đó là tình huống thực. Nếu không tin, các bạn có thể xem tôi tập luyện và lặp lại những pha bóng ấy.”
- Phong Hải