Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Pháp tự làm suy yếu mình để Italia hiên ngang vào tứ kết

Thứ Tư 18/06/2008 03:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Người Pháp đã tự làm suy yếu mình trong hoàn cảnh họ cần phải khẳng định mình một cách mạnh mẽ nhất. Mọi chuyện đều đứng về phía người Ý trong trận đấu này khi cả hai bàn thắng của Pirlo và De Rossi đều có phần may mắn. Tuy nhiên nên nhớ rằng, may mắn chỉ thuộc về người luôn sẵn sàng và cơ hội đến với ai biết chờ đợi. Xin chúc mừng thầy trò Donadoni với tấm vé vào tứ kết một cách hoàn toàn chiến thắng.

Chấn thương của Ribery là một bước ngoặt của trận đấu

Người Pháp có câu tục ngữ rất hay “với chứ Nếu người ta có thể cho Paris vào trong một cái chai”. Domenech hẳn thấm thía điều này hơn ai hết, Nếu Ribery không rời sân do chấn thương từ quá sớm, Nếu Abidal không nhận thẻ đỏ cộng với một quả penalty và Nếu cái chân của Henry không khẽ chạm nhẹ vào bóng khiến Coupet phải chịu bàn thua thứ 2…có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng đó là bóng đá, số phận đã một lần nữa ưu ái người Ý để rồi họ là người chiến thắng. Khó có thể khẳng định Azzurra đã lột xác trong trận đấu này bởi người Pháp đã tự bắn vào chân mình tuy nhiên cũng cần phải khen ngợi Donadoni và các học trò bởi tinh thần chiến đấu mà họ đã thể hiện. Một chiến thắng xứng đáng đồng nghĩa với một tấm vé vào tứ kết cho Italia khi mà Hà Lan đã thực hiện cam kết fair play của mình.


Bỏ qua yếu tố kinh nghiệm bỏ ngoài tai cả những… lời tiên tri (Domenech là một người đam mê bộ môn chiêm tinh học) HLV đội Pháp quyết định làm mới hàng hậu vệ bằng… sức trẻ. Evra và Clercs đá chính thay cho hai ông già Thuram và Sagnol trong khi đó Abidal được kéo từ biên vào đá cặp trung vệ cùng Gallas. Ở trên hàng tiền vệ Malouda, đã mất vị trí vào tay Gouvou. Trong khi đó mặc dù tuyên bố rất hùng hồn rằng sẽ cất toàn bộ hàng tiền vệ và tiền đạo từng đá chính ở hai trận trước đó, thay thế những người ngồi ghế dự bị vào sân  nhưng Donadoni cũng chỉ có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Azzurra. Gattusso thay Camonaresi trong khi đó Del Piero dù được trao quá nhiều cơ hội nhưng không bao giờ thể hiện được mình nên Casano đã được trao cơ hội.
 

Đoán đội vô địch, trúng thưởng lớn
 
EU [Tên đội] gửi 8581

Ví dụ: EU DUC gửi 8581
Thông tin chi tiết, xem tại đây

Có lẽ do quá lâu không được đá trung vệ nên Abidal đã tỏ ra khá lúng túng khi trận đấu bắt đầu ở một vị trí lạ lẫm. Phút thứ 10  anh đã có một pha phá bóng khả bất cẩn như một đường chuyền thuận lợi để L.Toni băng lên. Tuy nhiên cú dứt điểm của tiền đạo đội Ý ở tư thế đối mặt với thủ môn lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Một cơ hội mở tỉ số đã bị bỏ lỡ một cách khá đáng tiếc. Đen đủi đã đến cho ĐT Pháp ngay từ những phút đầu tiên khi mà Ribery bị dính chấn thương một cách….lãng xẹt (chính anh mới là người phạm lỗi với Zambrotta) và phải rời sân để nhường chỗ cho Narsi. Rõ ràng đây là một sự mất mát rất lớn bởi Ribery là cầu thủ thường hoạt động hiệu quả nhất và là động lực cho những chiến thắng(dù là rất hiếm hoi) của Les Bleus trong thời gian qua.

Chiếc thẻ đỏ của Abidal khiến thế trận hoàn toàn thay đổi

Phút thứ 10, Panucci có một pha lên tham gia tấn công khá hiệu quả. Từ pha đá phạt góc của  anh đã có pha đánh đầu rất căng khiến cho thủ thành Coupet phải nhờ đến sự hỗ trợ của Makelele mới có thể đảm bảo an toàn cho khung thành của mình. Thế trận hoàn toàn nghiêng về phía người Ý, đội Pháp có vẻ như đã đánh mất trung tuyến nên họ phải hứng chịu hàng loạt những đợt tấn công của Azzurra. Và cuối cùng cái gì đến đã phải đến…Việc sử dụng một trung vệ “thiếu chuyên nghiệp” như Abidal nơi trung tâm hàng phòng ngự của Domenech rõ ràng là một quyết định sai lầm và anh là vị trí thường xuyên bị các cầu thủ Italia khoét vào. Trước một L.Toni ranh mãnh nhưng Abidal đã chơi bóng khá “hồn nhiên”. Phút thứ 24 anh có một pha phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài L.Michel rất nghiêm khắc rút thẻ đỏ và cho Italia hưởng một quả Penalty. Rất dễ dàng, Pirlo đánh bại Coupet trên chấm 11m.

HLV Domenech buộc phải có sự điều chỉnh khi tung Alain Boumsong vào sân đá cặp trung vệ với Gallas, người phải rời sân là Nasri, cầu thủ cũng mới vào sân thay cho Ribery dính chấn thương. Mọi chuyện đang trở nên dễ dàng hơn với Italia khi mà họ đã dẫn trước, hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và lại còn được chơi hơn người trong những phút còn lại. Liên tiếp sau đó, L.Toni có được 2 cơ hội nguy hiểm trong các phút thứ 28 và 29 nhưng anh vẫn chưa thể hiện được cái duyên ghi bàn của mình.

Pirlo ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Phút thứ 33, Les Bleus có một pha tấn công có đường nét đầu tiên trong trận đấu này. Từ đường chọc khe khá thông minh của Toulalan, Henry di chuyển khôn khéo trước khi có pha dứt điểm chéo góc quen thuộc. Và chỉ chính xác thêm một chút nữa, Pháp đã có thể cân bằng được tỉ số. Trong hiệp 1 tuyến giữa của Pháp mất cùng một lúc 2 tiền vệ sáng tạo nhất là Ribery và Nasri chính điều này đã khiến hàng tiền vệ của Pháp mất hẳn sức sáng tạo và hoàn toàn lép vế trước người Italia. Coupet đã có lí khi trước trận đấu anh dặn dò các đồng đội về sự nguy hiểm của người đồng đội đang chơi cho O.Lyon: Grosso. Phút thứ 44, Grosso đã có pha sút phạt bằng chân trái cực tốt từ cự li khoảng 25m và chỉ có may mắn cộng với cột dọc mới cứu cho Coupet khỏi bàn thua thứ 2 của anh trong trận đấu này.

Những phút đầu hiệp 2 Pháp liên tiếp 2 pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Gianluigi Buffon. Phút 50, Benzema có cú sút cận thành rất căng sau pha tạt bóng của  nhưng bóng lại đi vọt xà ngang, ngay sau đó Henry và Toulalan phối hợp với nhau rất đẹp mắt với nhưng cú sút cuối cùng của tiền đạo người Pháp lại đi quá nhẹ và Buffon dễ dàng ôm gọn. Đến phút thứ 55 tin vui bay về từ SVĐ Stade Suisse khi mà Hà Lan đã có bàn thắng mở tỉ số. Như vậy là cơ hội lọt vào tứ kết phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của trận đấu này và người Ý đang chiêm ưu thế hơn.

De Rossi với bàn thắng ấn định kết quả cuối cùng

Rất hưng phấn Italia chơi càng lúc càng hay và họ lại tiếp tục có bàn. Lần này tội đồ bên phía đội Pháp là Thiery Henry, cú sút phạt từ khoảng cách 35m tưởng chừng như vô hại của De Rossi lại đập vào chân của tiền đạo này bóng đi đổi hướng và khiến cho việc cản phá trở thành một nhiệm vụ bất khả thi đối với thủ thành Coupet.

Phút 74 Benzema có bóng trước vòng cấm và thực hiện một pha cứa bóng rất kỹ thuật, bóng đi cực kỳ hiểm hóc song Buffon đã thể hiện được đẳng cấp của một thủ thủ thành hàng đầu thế giới đã kịp thời bay người đẩy bóng hết sức ngoạn mục. Không còn gì để mất Pháp tràn lên tấn công và để lộ ra nhiều khoảng trống nhưng các cầu thủ Italia đã không tận dụng thành công. Nhưng Azzurri cũng không lấy thế làm buồn bởi ở trận đấu cùng giờ Hà Lan đã nâng tỷ số trong trận đấu với Romania lên thành 2-0 và dập tắt hy vọng của người Romania.

Trận đấu kết thúc với phần thắng xứng đáng nghiêng về phía Italia và họ là đội bóng tiếp theo của bảng C lọt vào tứ kết
 

Thông số kỹ thuật

Pháp

Italia

13

           Cú sút

13

22

Lỗi

23

3

Phạt góc

3

3

Việt vị

1

50%

Thời gian sở hữu bóng

50%

4

Thẻ vàng

3

1

Thẻ đỏ

0

4

Cứu bóng

5


Đội hình ra quân
Italia:1-Gianluigi Buffon; 19-Gianluca Zambrotta, 4-Giorgio Chiellini, 2-Christian Panucci, 3-Fabio Grosso; 21-Andrea Pirlo (Ambrossini 55’), 10-Daniele De Rossi, 8-Gennaro Gattuso; 20-Simone Perrotta (Camoranesi 64’); 9-Luca Toni, 18-Antonio Cassano
Pháp: 23-Gregory Coupet; 14-Francois Clerc, 5-William Gallas, 3-Eric Abidal, 13-Patrice Evra; 10-Sidney Govou(Anelka 65’), 20-Jeremy Toulalan, 6-Claude Makelele, 22-Franck Ribery (Narsi 10’--->Boumsong 27’), 12-Thierry Henry, 9-Karim Benzema

  • Hà Thành

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X