Những chuyến đi xa dài ngày cùng đội tuyển Anh chính là lý do Scholes quyết định chia tay |
Như vậy là sau 1 thời gian im lặng, hôm nay Paul Scholes đã quyết định nói ra lý do chia tay sau 66 lần chinh chiến trong màu áo đội tuyển xứ sở sương mù. Tiền vệ 33 tuổi đã tuyên bố sẽ không tiếp tục thi đấu quốc tế, sau khi đội tuyển Anh bị loại khỏi Euro 2004. Tuy nhiên, phát biểu trên tờ Sunday Mirror, Paul cho biết: "Tôi quyết định từ giã đội tuyển Anh đơn giản vì tôi không còn thấy động lực để thi đấu quốc tế nữa."
"Tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Cũng có thể lúc đó tôi cảm thấy mình thi đấu không thật tốt, và tôi nghĩ chia tay đội tuyển vào thời điểm đó là hợp lý nhất. Khi tôi không còn là cầu thủ quốc gia nữa, tôi biết rằng điều đó sẽ giúp tôi có nhiều thời gian hơn, đồng nghĩa với việc tôi sẽ kéo dài được những năm tháng cống hiến cho Manchester. Tuy nhiên, đó không phải là lý do dẫn đến quyết định của tôi. Nếu còn khao khát thi đấu, tôi vẫn có thể cùng lúc phục vụ 2 đội tuyển mà không gặp vấn đề gì."
"Việc tôi phải thay đổi vị trí quen thuộc cũng không phải là lý do dẫn đến chuyện đó. Tôi biết huấn luyện viên Eriksson đã nói rằng tôi vẫn sẽ đảm nhiệm vị trí bên hành lang cánh trái. Mặc dù tôi không thích điều đó chút nào, nhưng vấn đề đó không qua lớn vì tôi cũng đã phải thi đấu ở vị trí đó trong đội hình "Quỷ đỏ" một thời gian dài."
Và cuối cùng tiền vệ này cũng đã tiết lộ lý do chính: "Thật ra tôi quyết định như vậy chỉ đơn giản vì muốn có nhiều thời gian dành cho gia đình mà thôi. Những giải đấu quốc tế đã làm cho tôi phải xa gia đình quá lâu, trong khi đó thi đấu cho câu lạc bộ, tôi vẫn có thể hàng ngày về nhà cùng gia đình mình. Được ở bên những người thân, vợ và những đứa trẻ luôn là niềm hạnh phúc, và tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để có niềm vui đó."
"Sau quyết định đó của tôi, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh đã 2 lần gọi điện và muốn tôi quyết định lại. Tôi cũng đã suy nghĩ và nói chuyện với Alex Ferguson. Ông ấy cũng đã cho tôi những lời khuyên. Cuối cùng tôi thấy mình đã quyết định đúng, và dứt khoát không muốn quay lại nữa".
- Phúc Hưởng