Trong thế giới bóng đá, có những loại cò cầu thủ càng trúng mánh thì các nền bóng đá nơi cò đó “đậu” xuống càng bước lùi. Chẳng hạn, việc đưa đến những cầu thủ Tây “ba lô” rồi lôi kéo, câu móc cầu thủ trái phép để trục lợi qua các phi vụ chuyển nhượng có thể tàn phá nhiều đội bóng và cả một giải đấu. Mỗi mùa giải V-League đã trôi qua và khá nhiều cò cầu thủ đang làm ăn trên mảnh đất hình chữ S đều có thể là những ví dụ.
Cũng có những loại cò cầu thủ giúp nâng tầm nền bóng đá lên những nấc thang mới thông qua việc đưa về những cầu thủ chất lượng và khá chuyên nghiệp, kiểu như Leandro, Philani… chẳng hạn.
9 năm ở Việt Nam, ông Calisto cũng từng được biết như một cò cầu thủ (nghề tay trái). Ông từng đưa cả Tây “ba lô” giới thiệu cho các đội bóng khắp Nam chí Bắc. Nhưng, chưa bao giờ “hàng” của ông Calisto được coi là “khủng”. Cách nay 3 năm, ngay cả HN.ACB cũng chê những cầu thủ do ông “Tô” đưa tới. Chuyện của ông Tô chưa tới mức chưa làm V-League đi giật lùi, nhưng rõ ràng nó không giống với những gì ông làm được trên khía cạnh HLV của ĐTLA trước kia và ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008.
Hy vọng dù không thể theo dõi trọn vẹn V-League và giải hạng Nhất 2009 nhưng HLV Calisto vẫn chọn đủ những cầu thủ tốt nhất cho ĐTQG |
Ngày mai, ông Calisto sẽ kết thúc kỳ nghỉ phép ở Bồ Đào Nha, trở lại Việt Nam. Đó là kỷ nghỉ phép thứ ba của ông trong vòng 8 tháng. Gọi là nghỉ phép theo thông lệ, nhưng có vẻ ông Calisto về Bồ Đào Nha để làm việc thì đúng hơn. Ông thiết lập mối quan hệ giữa Leixeos SC với T&T HN, móc nối bầu Hiển với cò cầu thủ Jorge Mendes, và tay cò này cho số mobile của Chủ tịch Real Madrid Perez để ông Nguyễn Lân Trung bắt máy làm quen, lên lộ trình đưa Công Vinh sang Bồ Đào Nha. Hơi khó để rành mạch cái nào là công, cái nào là tư, nhưng hình như cái nào cũng có lợi cho BĐVN cả.
Không cần phải động não quá nhiều cũng có thể suy ra rằng nếu T&T HN mai sau có một lò đào tạo “Made in Portugal” thì BĐVN sẽ có những tuyển thủ tài năng; nếu Cristiano Ronaldo sang Việt Nam như một thương vụ quảng cáo của bầu Hiển thì người hâm mộ CR7 cũng sẽ vui; và nếu Công Vinh có học được nhiều ngón nghề ở Leixoes thì anh sẽ ghi nhiều bàn hơn cho ĐTQG. Thậm chí, nếu có một công ty môi giới cầu thủ xuyên quốc gia mà những cổ đông của nó là bầu Hiển, Calisto, Jorge Mendes và Trần Tiến Đại (T&T sau khi không còn kiếm lợi nhiều từ xe máy, do thời xe máy Trung Quốc đã qua, đang phình sang lĩnh vực thể thao), thì V-League cũng sẽ có thêm những hàng khủng.
Chỉ có một băn khoăn là sự bận bịu của ông Calisto ở Bồ Đào Nha diễn ra trong những thời điểm mà V-League và hạng Nhất cũng rất bận bịu. Ông “Tô” không phải là một giám sát, cũng không phải là người nắm trọng tài, và càng không phải là cố vấn của ông Trưởng giải, nhưng việc mỗi tuần đi xem 1-2 trận đấu của ông cũng quan trọng không kém. Cần phải có ai đó đánh giá cầu thủ, phát hiện tài năng, tuyển chọn nhân sự cho 2 đội tuyển sẽ có những mục tiêu lớn cuối năm nay: giành vé đi VCK Asian Cup 2011 và lấy vàng ở SEA Games 2009. Các trợ lý có thể làm giúp ông việc đó, nhưng bây giờ, hỏi ai sẽ là trợ lý của ông Calisto ở U23 VN và ĐTQG vẫn chưa có câu trả lời đầy đủ. Cũng lưu ý là ông Calisto trước nay vốn là người tự lực cánh sinh, tự chọn cầu thủ, tự xây dựng chiến thuật, tự huấn luyện…
Vậy, liệu có phải là quá chủ quan, khi 2 kỳ nghỉ phép trước của ông Calisto trong 8 tháng qua (từ 28/1 đến 15/2, từ 17/6 đến 1/7) đều diễn ra ở những thời điểm bóng ở V-League và hạng Nhất 2009 đều đang lăn? Niềm tin quá lớn từ Cúp vàng Đông Nam Á 2008 đã làm biến mất sự thận trọng và chỉn chu của chúng ta trong từng bước chuẩn bị?
Hay là BĐVN thực sự không còn nguyên liệu để ông Tô phát hiện, mài gọt thành những tài năng? Mong rằng ông Tô đã định liệu tất cả và sẽ không có cái giá nào phải trả!
Gợi ý cho ông Tô |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)