Milan đang thi đấu bết bát ở cả Serie A lẫn Champions League. Báo chí và dư luận đã nhắc nhiều đến sự keo kiệt của ông chủ Silvio Berlusconi trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.
Rồi cả quyết định sai lầm trong khâu bổ nhiệm HLV trưởng khi BLĐ đội bóng đặt niềm tin vào một HLV Leonardo còn non kinh nghiệm. Nhưng ngoài những lý do trên, một trong những nguyên nhân cơ bản khiến Milan sa sút trong thời gian gần đây chính là công tác đào tạo cầu thủ trẻ ở sân San Siro đang bị coi nhẹ.
Trong quá khứ, Milan luôn tự hào về vấn đề đào tạo lớp kế cận. Trước khi Berlusconi lên nắm quyền, Milan của cựu chủ tịch Farina đã được cả thế giới biết đến với lò đào tạo trẻ của mình. CLB đã trình làng rất nhiều tài năng trẻ mà sau này trở thành những huyền thoại của bóng đá Italia nói riêng và bóng đá thế giới nói chung như Baresi, Maldini, hoặc chí ít là Costacurta, Galli, Evani.
Tiền đạo đầy hứa hẹn được AC Milan đào tạo ra, Paloschi đang phải thi đấu ở Parma theo dạng cho mượn
Gần 3 thập kỷ đã trôi qua, khái niệm cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Milan đã trở nên nhạt nhòa. Một đội bóng giàu truyền thống như Milan nhưng trong đội ngũ hiện tại của mình chỉ còn Antonini và cầu thủ trẻ Darmian là vẫn mang trong mình dòng máu Rossoneri. Rất nhiều người đã nhầm tưởng Ambrosini, Abbiati và Borriello thuộc dạng cầu thủ “ruột” của Milan nhưng thực ra họ lại được đào tạo ở Cesena, Monza và Treviso.
Trong số 25 cầu thủ trẻ mà lò Milan đã xuất xưởng từ năm 1990 đến nay, rất ít người tạo được dấu ấn đáng kể. Darmian chỉ được Milan đưa vào danh sách cho có. Donadel đang đá ở Fiorentina nhưng liên tục ngồi trên băng ghế dự bị. Những tưởng anh sẽ khá hơn sau khi Melo chuyển sang Juve thi đấu nhưng Donadel vẫn không được HLV Prandelli tin tưởng (ông thích sử dụng C.Zanetti hơn). Ngoài ra, có thể kể đến Di Gennaro chơi cho Reggina hay Matri đang đá cho Cagliari, Perticone khoác áo Livorno, Marzorati (Empoli), Antonelli (Bari), Saudati (Empoli)… Rồi đã có lúc báo chí nhắc đến Bortolotto, Piccolo, Stefani và Guerci, những người từng được HLV Ancelotti sử dụng trong một số trận tại Serie A cách đây 1,2 năm. Nhưng đến giờ, hầu như không ai biết họ đang chơi ở đâu.
Ở Serie A hiện nay, Atalanta vẫn là đội bóng thành công nhất trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ khi họ đang sở hữu 5 tài năng thực sự: Bellini, Capelli, Defendi, Guarente và Padoin. Tiếp theo là Juventus với 4 cầu thủ: Ariaudo, De Ceglie, Marchisio và Giovinco. Milan chỉ còn Antonini, Darmian và Strasser, nhưng điều đau đớn là những chồi non Rossoneri đang dần bị thui chột. Cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong số những tài năng trẻ của Milan chính Paloschi. Rossoneri đang rất muốn đưa anh trở về San Siro, nhưng trớ trêu thay, chính Paloschi lại từ chối. Anh thích ở lại một Parma yên bình và được đá chính thay vì trở lại Milan đầy cạm bẫy và sóng gió.
Paloschi: Tôi chưa sẵn sàng
Thời gian qua, báo chí Italia đưa tin, Milan đang có ý định gọi trở lại Alberto Paloschi để khắc phục điểm yếu ghi bàn của Rossoneri ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trên trang web Goal.com, Paloschi lại khẳng định anh không muốn quay trở lại sân San Siro vào thời điểm này: “Tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, và hiện tại, tôi cảm thấy chưa sẵn sàng cho khả năng quay lại Milan”.
Theo tuyển thủ U21 Italia, anh nên tiếp tục thi đấu cho Parma, ít nhất là cho đến hết mùa giải 2009/10 trước khi quyết định về tương lai của mình. Hiện tại, Paloschi đang thuộc quyền sở hữu của cả Milan lẫn Parma nhưng đội bóng miền Emilia lại có quyền mua đứt anh sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Nếu như Milan không thuyết phục Paloschi thay đổi ý kiến, rất có thể vào tháng Sáu năm sau, họ sẽ mất anh hoàn toàn. Đại diện của Parma khẳng định CLB đang tìm mọi cách để ký hợp đồng lâu dài với Paloschi.
(Theo báo Bóng Đá)