1. Một cuộc chiến đã bắt đầu trên các diễn đàn bóng đá nổi tiếng nhất tại Thái Lan lúc này. Nhưng, các CĐV Thái Lan không chỉ nhắm sự tức giận vào HLV “triệu đô” B.Robson mà còn muốn tiến hành một cuộc cải tổ mạnh mẽ ở hàng ngũ lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan. Họ lập luận rằng, lỗi trong thất bại của ĐT Thái Lan không chỉ thuộc về HLV B.Robson. Rằng, thất bại vừa qua cho thấy nền bóng đá Thái Lan đang khủng hoảng và các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra.
Tất nhiên, ông Makudi Worawi - Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan là người phải hứng chịu búa rìu của dư luận. Thậm chí, các CĐV Thái Lan còn dự định tổ chức một cuộc biểu tình nhằm buộc ông này phải từ chức.
HLV Bryan Robson và LĐBĐ Thái Lan đang phải chịu rất nhiều sức ép từ dư luận
Nỗi bức xúc của người Thái Lan đã lên đến đỉnh điểm. Cũng đúng thôi, khi mà những ý tưởng lớn lao của ông M.Worawi chưa thành hiện thực, thì người Thái phải đối diện với nỗi đau là hai năm liên tiếp bị loại ngay tại vòng bảng ở đấu trường khu vực. Đó là một bi kịch thực sự của một nền bóng đá đã quá quen với việc thống trị. Những CĐV vốn rất tự cao đã cảm thấy tổn thương khi chứng kiến ĐT Thái Lan bị biến thành kẻ chầu rìa.
Thật sai lầm khi nói người Thái chủ động buông “ao nhỏ” để nghĩ đến việc chinh phục đại dương. Đã quá quen với việc nhận Cúp, nên người Thái thật khó chấp nhận bị qua mặt. Vậy mà, ngay ở thời điểm họ hoài bão nhất, mơ mộng nhất, chi nhiều tiền nhất thì lại bị loại ở một đấu trường vốn bị coi là nhỏ. Ngay ở ĐNA, bóng đá Thái Lan không thể xác lập được vị trí độc tôn thì nói gì đến việc giành vé đến VCK World Cup?
2.Có thể, vì cay đắng mà CĐV Thái Lan nhắm sự chỉ trích vào đội ngũ lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan. Nhưng có một thực tế là ngay khi giải đấu chưa diễn ra thì một bộ phận các nhà chuyên môn, một số cựu danh thủ cũng tỏ ra không hài lòng về cách điều hành nền bóng đá của ông M.Worawi. Ngay cả công thần Charnvit Polcheewin cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và có phần bất mãn với sự thụ động của lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010. Ông này thẳn thắn bày tỏ không hài lòng với cách ĐT Thái Lan chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup. Có ý kiến cho rằng, LĐBĐ Thái Lan quá chủ quan khi giao phó mọi việc cho ông B.Robson. Cũng có ý kiến khác lại cho rằng nhà cầm quân người Anh không có những tư vấn tốt về chuyên môn.
Có thể, đằng sau phản ứng gay gắt là sự lệch pha về quan điểm làm việc trong chính những người làm bóng đá tại Thái Lan. Và giờ, thất bại tại AFF Suzki Cup 2010 là cơ hội để những người không hài lòng với ông M.Worawi “phản công” nhằm thay đổi thực tế.
(Theo Báo Bóng Đá)