Những tưởng “Monday night” (trận đấu muộn thứ Hai) sẽ giúp HLV Allegri sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho chuyến làm khách Napoli. Nhưng thực tế không phải vậy. Đêm nay, Milan đến Napoli với ít nhất hai khó khăn có thể khiến họ phải trắng tay.
Hiểm địa San Paolo
Vài ngày trước, Napoli đã có trận hòa đầy thất vọng ở Europa League trước một Liverpool khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt. Chính HLV Walter Mazzarri cũng tỏ ra thất vọng ra mặt khi Napoli chỉ giành được một điểm, khiến cơ hội đi tiếp của đội bóng thành phố cảng miền Nam Italia bị đe dọa. Nhưng đó là cuộc chơi ở châu Âu, đấu trường có thể xem là quá xa lạ với thầy trò Mazzarri. Còn ở Serie A, Napoli vẫn là một thách thức nguy hiểm với bất kỳ đội bóng nào.
Tính đến trước vòng 8, Napoli đang giành nhiều hơn cùng kỳ mùa trước đến 5 điểm, và chỉ có Lazio là làm được hơn họ. Đây là con số khá thuyết phục, đủ nói lên tham vọng cũng như sự ổn định của Napoli. Trên sân nhà San Paolo, Napoli cũng mới chỉ thua một trận trước Chievo. Thất bại bất ngờ ấy bắt nguồn từ việc Napoli coi thường đối thủ trong thế trận mà họ dẫn trước, đồng thời tiền đạo Pellissier của đội khách đã chơi quá hay.
Không có Ronaldinho, AC Milan sẽ xoay sở ra sao trước Napoli
Nói về độ nguy hiểm ở San Paolo thì Milan chắc chắn đã hiểu quá rõ. Trong lịch sử, Milan thắng tới 21 trận trong 62 lần làm khách ở đây (Napoli cũng thắng 21 lần), nhưng phần lớn đều thuộc về quá khứ rất xa. Kể từ sau chiến thắng 2-1 ngày 4/1/1998, trong gần 13 năm trở lại đây, ngay cả khi Napoli khủng hoảng nặng nề thì Milan cũng chưa bao giờ rời San Paolo với trọn vẹn 3 điểm. Milan đã thua 1, hòa 2 và thủng lưới đến 6 bàn trong 3 lần gần nhất đến San Paolo.
Thống kê thường chỉ mang tính chất minh họa, nhưng ít nhất nó cũng là một thứ vũ khí tinh thần quan trọng với Napoli, đồng thời tạo sức ép nhất định cho Milan, vốn đang đối mặt với quá nhiều thách thức của “Tourmalet” (Milan chấp nhận không căng hết sức ở Bernabeu, nên có thể xem trận đấu đó không nằm trong “Tourmalet”. Hơn nữa, Napoli nổi tiếng là càng gặp đối thủ lớn thì càng đá tưng bừng.
Bài toán không Dinho
Nhưng thách thức mang tên San Paolo không phải là tất cả. Sau thất bại trước Real, một vấn đề nhức nhối khác xuất hiện khiến cho HLV Allegri kéo quân xuống phương Nam với rất nhiều lo toan: chấn thương của Ronaldinho. Mặc dù ngôi sao người Brazil đã rất nỗ lực để kịp bình phục, nhưng các bác sĩ của Milan đã kết luận, Dinho phải nghỉ ít nhất 3 ngày. Điều đó cũng đồng nghĩa, vòng quay đầu tiên của “Tourmalet” Milan sẽ không có Dinho.
Không tính “chú nhóc” Oduamani, Ronaldinho là người duy nhất trên hàng công Milan chưa biết đến bàn thắng là gì (Pato 4, Ibra và Pippo 2, Robinho 1). Tuy nhiên, phải thừa nhận một thực tế là hàng công Milan được xây dựng xoay quanh Dinho. Trong 7 trận đấu trước đó của Milan ở Serie A, cầu thủ 30 tuổi này là người duy nhất trên hàng công chưa vắng mặt trận nào.
Lúc thì Dinho được bố trí bên cánh trái, hoặc đôi khi chơi như một “trequartista” (kiến thiết), nếu Milan chuyển từ 4-3-3 sang 4-3-1-2. Nếu Dinho có cảm hứng và chơi tưng bừng (3 đường chuyền thành bàn, không một đồng đội nào bằng), Milan sẽ tưng bừng theo. Ngược lại, Milan sẽ trở nên rời rạc và chậm chạp một khi Dinho chỉ biết đi bộ trên sân.
Không Dinho, chìa khóa trong lối chơi của Milan sẽ là Robinho. Rất có thể, Allegri sẽ từ bỏ 4-3-3 để sử dụng 4-3-1-2, với Binho chơi ngay sau cặp tiền đạo. Nhờ các trận đấu với ĐTQG Brazil, Binho đang tìm lại niềm cảm hứng, với bàn thắng trong trận thắng Chievo và chơi rất ấn tượng ít phút cuối ở Bernabeu. Tuy vậy, vấn đề đặt ra là khi được đá chính và mang trên vai kỳ vọng, liệu Robinho có rơi vào trạng thái tâm lý như hồi đầu mùa
Cùng với vấn đề Dinho, một câu hỏi khác được đặt ra, ai sẽ đá cặp với Ibra? Pato đang bị đau và chưa chắn chắn ra sân ở San Paolo. Nếu “chú Vịt”, vốn là hung thần của hàng thủ Napoli, không thể ra sân, thì đó sẽ là một khó khăn nữa của Allegri.
Đối đầu: 62 lần ở San Paolo, mỗi đội thắng 21 và hòa 20 trận. Lực lượng: Đội hình dự kiến: |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)