Gót Achilles là đây
Hàng thủ vốn chưa bao giờ là thế mạnh của Milan, kể cả khi Ancelotti còn dẫn dắt. Còn nhớ, trong “triều đại” Carletto, Milan đã 2 lần vô địch Champions League, nhưng họ lên ngôi không phải nhờ sức mạnh của hàng thủ. Vấn đề muôn thuở là yếu kém trong không chiến, hay “chết” ở những tình huống cố định… Mùa trước, chẳng phải Milan đã bắt đầu hụt hơi trong cuộc đua Scudetto từ trận hòa 1-1 trên sân Lecce (vòng 11) với cú đánh đầu của Andrea Esposito từ pha đá phạt của đối thủ ở đúng phút bù giờ thứ tư của trận đấu. Đó chỉ là một minh chứng sống động, phơi bày cụ thể tử huyệt của Milan, mà suốt hơn 7 năm dưới “triều đại” Ancelotti không có giải pháp nào chữa trị được. Huống hồ Leonardo dù sao cũng chỉ là một người vừa “chân ướt, chân ráo”, chưa kể đến việc ông chưa từng dẫn dắt đội bóng nào…Kaladze, cầu thủ xứng đáng nhất cho vị trí hậu vệ trái
Cánh trái Milan từ 2 năm nay luôn là điểm yếu bất di bất dịch mà bất kỳ đội bóng nào cũng có thể khai thác, chứ chưa nói đến ĐKVĐ Serie A. Ba trong 4 bàn thua ở trận derby vừa qua đều bắt nguồn từ cánh trái của hàng thủ Milan, nơi Jankulovski thường xuyên dâng cao và gần như chẳng bao giờ hỗ trợ phòng ngự. Bản thân cầu thủ người CH Czech không phải là một hậu vệ (trước khi đến Milan, anh còn đá tiền vệ tổ chức ở Udinese), nên không thể đảm bảo được vai trò phòng ngự.
Tin ở Kaladze
Trước đây, Serginho chơi hậu vệ trái, sau anh là Kaladze rồi Jankulovski. Đến khi Milan bắt đầu thiếu trung vệ, Kaladze được đào tạo vào đá giữa, thay Nesta những khi anh bị chấn thương. Và kể từ đó, cầu thủ người Georgia trở thành trụ cột của vị trí trung tâm hàng thủ. Có lẽ vì thế mà sau khi đã bàn bạc kỹ, Leonardo và Galliani quyết định để Kaladze trở lại vị trí này. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một giải pháp “chắp vá” bởi như thế, Milan sẽ không có cầu thủ nào hậu thuẫn cho cặp Nesta - T.Silva, mà chuyện Nesta bất ngờ vắng mặt là điều rất dễ xảy ra. Suốt 2 năm qua, “siêu hậu vệ” của ĐT Italia trước đây chỉ thi đấu khoảng 25% số trận của cả mùa giải vì liên tục chấn thương. Và giờ đây, lấy gì để đảm bảo Nesta sẽ chơi được nhiều hơn khi chấn thương là nguyên nhân khiến anh phải chia tay ĐT Italia từ sau World Cup 2006.
Về lâu dài, Milan vẫn phải tính cách khác. Nhưng có lẽ phải chờ đến mùa Đông mới có thể “vá” cho hàng thủ đỡ rách. Đó là ước tính, còn Berlusconi có chịu chi tiền hay không lại là chuyện khác!
(Theo báo Bóng Đá)