20h00 tối hôm nay, trung vệ Mạnh Dũng đã bay về Hà Nội. Trao đổi với Mạnh Dũng, cầu thủ này cho biết việc chia tay ĐTVN ngay sau trận đầu tiên là do HLV Alfred Riedl tuyên bố không cần anh nữa và đồng ý cho về Việt Nam khi được anh đề nghị.
Khi trung vệ của ĐTVN này vừa đặt chân xuống sân bay, các phóng viên đã tìm cách liên lạc với anh để trao đổi về việc chia tay đội tuyển khi AFF vẫn đang diễn ra. Rất thẳng thắn, Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định không có chuyện anh vi phạm kỷ luật hay nội quy nên bị đuổi về nước. Nguyên nhân của vụ việc này bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi kịch liệt giữa anh với HLV Alfred Riedl sau trận ra quân gặp Singapore.
"Ông Riedl tuyên bố không cần, vậy thì tôi xin về". |
"Một ngày sau trận hòa Singapore, khi kết thúc buổi tập tôi đã nói chuyện thẳng thắn với HLV Alfred Riedl. Tôi và ông ấy có một cuộc tranh luận khá gay gắt xung quanh những vấn đề chuyên môn của ĐTVN (Mạnh Dũng không nói cụ thể "vấn đề chuyên môn" là cụ thể là như thế nào - PV). Ông Riedl tỏ ra tức giận và sau đó nói thẳng với tôi, nguyên văn là "tôi không cần anh nữa. 2 trận cuối anh sẽ không cần phải có mặt trên khán đài và không được đăng ký thi đấu".
"Tôi đã không kiềm chế khi nghe vậy và đề nghị nếu không cần nữa, hãy cho tôi về Việt Nam", Mạnh Dũng kể lại đầu đuôi sự vụ. "Sẵn có TTK Trần Quốc Tuấn trên sân, tôi đến và đề nghị là nên để tôi chia tay ĐTVN. Ông Tuấn và HLV Riedl bàn bạc và đi đến quyết định cho tôi về Hà Nội".
Dám cãi nhau với thầy về chuyên môn, Mạnh Dũng không còn chỗ ở ĐTVN. |
"Không được đá trận khai mạc, tôi rất thất vọng. Tôi cũng buồn chán và nhớ nhà. Là một cầu thủ, khi HLV tuyên bố không cần nữa thì tôi nghĩ nên xin về. Khi không còn có cơ hội đóng góp cho ĐTVN, trở thành người thừa thì tôi nghĩ nên xin rút là tốt nhất. Vậy thôi!".
Mạnh Dũng tỏ ra khá mệt mỏi và đặc biệt, rất ngạc nhiên khi biết ở Việt Nam thông tin anh bị đuổi về nước vì vi phạm kỷ luật đã được các báo đưa tin. Do bay từ Singapore về Hà Nội mất gần 3 tiếng nên cầu thủ này không xem được trận hòa Indonesia của ĐTVN và tỏ ra vẫn rất quan tâm đến trận đấu. Mạnh Dũng đã đề nghị "tường thuật" sơ qua diễn biến trận đấu. Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, Mạnh Dũng còn "thòng" một câu: "Hy vọng, không có tôi ĐTVN sẽ chơi tốt hơn".
(Theo VTC)