Nhà cầm quân người Áo một lần nữa khẳng định việc đuổi trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng khỏi đội tuyển là việc làm đúng đắn, bởi ông "thà cắt một ngón tay bị hỏng, còn hơn phải chặt đi cả một cánh tay". HLV Riedl cũng nhấn mạnh, Mạnh Dũng nên trách mình chứ đừng đi chỉ trích bất cứ một ai khác nữa.HLV Riedl không trị nổi Mạnh Dũng
Trước đó, trả lời phỏng vấn báo giới, trung vệ Mạnh Dũng khẳng định: "Tôi sẽ không tham gia đội tuyển, chừng nào ban huấn luyện ấy vẫn còn nắm đội. Đơn giản bởi, tôi cảm thấy không phát huy được khả năng của mình".
Công Vinh: "Tôi chẳng có vấn đề gì với Thanh Bình cả"
Thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt đầy mồ hôi của tiền đạo Lê Công Vinh. Tiền đạo số một của đội tuyển Việt Nam hiện nay tâm sự với VnExpress: "Tôi rất buồn khi báo chí đưa tin rằng tôi với Thanh Bình có sự cạnh tranh không lành mạnh, và không tạo điều kiện cho nhau ghi bàn. Thực tế không phải như vậy. Tôi thừa nhận là có những tình huống hơi nôn nóng và tham bóng, chứ trong tâm không hề có sự ích kỷ. Với tôi, ai ghi bàn không quan trọng, miễn là đội nhà giành chiến thắng. Tôi mong rằng mọi người hiểu và thông cảm. Các nhà báo nhiều khi kỳ lạ lắm. Những quả tôi đột phá mà ghi bàn thì bảo là quyết đoán còn không thì lại bảo tôi tham lam, ích kỷ hoặc có vấn đề. Trong bóng đá, có phải cứ pha lên bóng nào cũng thành bàn thắng được đâu. Tôi buồn nhưng vẫn cố gắng, nỗ lực để mọi người hiểu đúng về tôi hơn. Trên sân và cả sinh hoạt đời thường, tôi và Thanh Bình đều là bạn của nhau".
Bản thân HLV Riedl cũng cho rằng, giữa Công Vinh và Thanh Bình không hề có sự cạnh tranh thiếu lành mạnh. "Trong bóng đá, sự phối hợp giữa 2 tiền đạo không quan trọng bằng lối đá của cả đội. Tôi không nghĩ, giữa Công Vinh và Thanh Bình gặp vấn đề gì mà chẳng qua, các hậu vệ đối phương chia cắt họ mà thôi".
Theo VnExpress