(Bongda24h) - Sau một kì chuyển nhượng mùa hè với 6 bản hợp đồng bom tấn, Manchester City lại tiếp tục kế hoạch lũng đoạn thị trường chuyển nhượng mùa đông bằng... bom tiền. Kế hoạch đó đã mang lại những kết quả đầu tiên khi tiền đạo Edin Dzek có thể cập bến Manchester City trong tuần này.
Không phải bây giờ Dzeko mới được người ta nhắc đến, tiền đạo người Bosina đã là cái tên được quan tâm từ một hai mùa giải gần đây. Tuy nhiên, sự kiên quyết không chịu nhả cầu thủ quan trọng của mình đã khiến những phương án tiếp cận thông thường của những đại gia trên toàn châu Âu sụp đổ. Bởi lẽ Dzeko cũng không thực sự muốn rời Wolfsburg, bởi nơi đó chính là bệ phóng để đưa tên tuổi của anh lên tầm cao hơn. Tuy nhiên, nếu mãi chỉ ở lại Wolfsburg thì Dzeko sẽ thật khó để tìm kiếm những vinh quang, vậy nên anh đành "dứt áo" để tìm kiếm một chân trời mới, một đội bóng nhiều tham vọng hơn để thỏa mãn giấc mơ chinh phục những đỉnh cao mới được ấp ủ bao lâu nay.
Nói đâu xa, chính Juventus đã "đặt vấn đề" và quyết tâm theo đuổi từ mùa hè đến nay nhưng vẫn không đem lại kết quả gì. Thế nhưng chỉ vừa mới "chân ướt chân ráo" tới đàm phán cùng Wolfsburg, Manchester City đã thu được kết quả đầy bất ngờ và nhanh chóng. "đại thiếu gia" đã thuyết phục được Wolfsburg đồng ý bán Dzeko với mức giá 31,8 triệu euro (tương đương 27 triệu bảng Anh). Tiền đạo người Bosina đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế với Manchester City và dự kiến bản hợp đồng giữa đôi bên sẽ chính thức được kí kết ngay trong tuần này.
"Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền". Câu nói đó tạm thời đang đúng với Manchester City. Với những bản hợp đồng đắt giá, từ một đội bóng hạng trung lắm khi còn phải mướt mồ hôi lo trụ hạng, Eastlands đã vươn lên trở thành một thế lực đáng sợ tại Premier League với chễm trệ ngôi nhì bảng trong tay. Trận hòa trước Arsenal đêm qua càng chứng tỏ Man City lúc này không còn dễ bị bắt nạt trước những đội bóng lớn. Hơn nữa, có Dzeko, giấc mơ tiến tới những danh hiệu lại càng trở nên gần hơn bởi HLV Mancini đang sở hữu thêm một chân sút thượng thặng trên toàn cõi trời Âu.
Tuy nhiên, không phải ai cũng vui với sự có mặt của Dzeko mà tiêu biểu là Santa Cruz và Adebayor. Tương lai của bộ đôi tiền đạo này đã mong manh nay càng như "ngọn đèn trước gió". Với Santa Cruz, chắc chắn anh sẽ rời khỏi Manchester City để cứu vãn sự nghiệp, chỉ có điều tiền đạo người Paraguay chưa nhận được lời mời đủ sức hấp dẫn. Còn Adebayor, sau vụ ẩu đả với đồng đội Kolo Toure thì tương lai của anh lại càng ảm đạm. Có lẽ, tiền đạo người Togo cũng nên nhanh chóng tìm ra cho mình hướng đi mới nếu không muốn chôn vùi sự nghiệp tại City of Manchester.
- Như Đạt