Có thể ví tình cảnh của LS.TH lúc này như chiếc chăn hẹp phải đắp cho nhiều người giữa đêm Đông lạnh giá. Mà đã hẹp thì co chiều nào cũng lạnh. Nhưng nếu không biết phán đoán đúng tình hình để đưa ra quyết định đúng đắn, LS.TH sẽ trả giá đắt vì sai lầm mang tính chiến lược của mình.
Phút 90 định mệnh
Có thể nói, một trong những nguyên nhân khiến LS.TH ngập chìm trong khó khăn chính là việc Thần May mắn không song hành với họ. Khởi đầu không thể tuyệt vời hơn trong trận Siêu Cúp Quốc gia đầu mùa, nhưng sai lầm trong phòng ngự đã khiến LS.TH nếm trái đắng đầu mùa. Quan trọng hơn, LS.TH luôn ở trạng thái run rẩy, sợ thua và thiếu tự tin vào bản lĩnh của mình trong những trận đấu kế tiếp. Đó chính là khởi nguồn cho những thất bại đáng buồn sau này và là bài toán đến giờ chưa tìm ra lời đáp.
LS.TH đang gặp rất nhiều khó khăn
Chưa dừng ở đó, Đội bóng xứ Thanh đang chịu nỗi ám ảnh về những bàn thua không đáng có. Trận đấu với SLNA Chủ nhật vừa qua, lẽ ra tình hình không đến nỗi bi đát nếu họ không để thua ở những giây bù giờ. Một tình huống tấn công vô thưởng vô phạt, hàng phòng ngự thi đấu hời hợt và LS.TH phải trả giá. Thêm nữa, những bàn thua lãng xẹt trên sân Hàng Đẫy khiến LS.TH dù thi đấu lấn lướt hơn đối thủ vẫn phải ra về với hai bàn tay trắng.
Cái khó bó cái khôn
LS.TH sẽ không đi vào tâm bão nếu có được lực lượng tốt nhất. Rất nhiều người ngạc nhiên khi Đội bóng xứ Thanh vẫn sử dụng bộ đôi có phong độ rất tồi là Gilson-Lima. Ngay cả trung vệ Kan Kam cũng không phải là lá chắn vững chắc. Thế nhưng, HLV Vũ Trường Giang buộc phải dùng các cầu thủ này, bởi ông không có lựa chọn nào khác. LS.TH chỉ có 3 ngoại binh và thế là họ luôn ở thế “chấp người” các đối thủ khi thi đấu.
Ai cũng hiểu ngoại binh có ý nghĩa thế nào với thành tích của đội bóng, nhưng quyết định đăng ký Tostao và Rodgers là cầu thủ nội đã mang đến hệ lụy tiêu cực cho đội bóng. Họ không kịp tìm kiếm đủ 5 ngoại binh trong khi chờ Tostao và Rodgers hoàn thành thủ tục nhập tịch. Nhiều người cảm thấy tiếc khi chứng kiến LS.TH thi đấu với HP.HN và SLNA. Nếu có Tostao và Rodgers thì có lẽ tình hình đã khác.
Thiệt về ngoại binh, LS.TH còn đối diện với khó khăn bất khả kháng. Mặt sân Thanh Hóa quá xấu nên thường dẫn đến những chấn thương đáng tiếc cho các cầu thủ. Đình Tùng luôn phải cắn răng thi đấu. Bảo Khanh cũng hay bị đau khi tập luyện và phải vào sân với thể trạng không tốt. Cay đắng hơn, trong trận quyết chiến với SLNA, Phước Tứ lại bị dính chấn thương trong một buổi tập trên sân nhà.
Luôn ở trong tình trạng chắp vá về lực lượng, việc LS.TH lâm vào khủng hoảng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu đánh giá đúng vấn đề, nắm chặt nhau trong lúc khó khăn, sớm thúc đẩy việc nhập tịch cho Tostao và Rodgers thì LS.TH vẫn có thể hoàn thành được mục tiêu, bởi chặng đường phía trước còn rất dài. Vấn đề lúc này là thay vì chỉ trích, người Thanh Hóa nên nắm chặt tay nhau vì đội bóng.
(Theo báo Bóng Đá)