Thứ Sáu, 23/10/2026
Zalo

Ligue I 08/09 hạ màn: Giá mà... thì hoàn hảo!

Thứ Hai 01/06/2009 10:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cuộc đua nghẹt thở phải chờ đến những giây phút cuối của mùa bóng mới thực sự gọi tên được nhà vô địch và điền tên 2 suất xuống hạng còn lại. Nhưng giá những cuộc rượt đuổi ấy có cả sự tham gia của Lyon, PSG; có những phản kháng của Nantes, Caen; có sự mãnh liệt, sòng phẳng của Auxerre, Monaco hay Valenciennes... thì sẽ rất hoàn hảo.

Tiếc rằng, Lyon giương cờ trắng trên hành trình bảo vệ vương miện quá sớm, ngay ở vòng 32 cùng thất bại 0-1 tại Bordeaux. PSG luôn đánh mất mình vào những thời điểm quan trọng nhất để dẫn đến một kết cục rất đau buồn: hoàn toàn trắng tay (không Champions League, không luôn Europa League). Tương tự là Monaco, chỉ thi đấu ở chặng nước rút như để chờ Ligue I hạ màn.

Dù trụ hạng thành công, nhưng St.Étienne đã đánh mất hình ảnh trong lòng công chúng Pháp. Đội bóng từng làm mưa làm gió ở giải VĐQG Pháp trong suốt những năm 60, 70 của thế kỷ trước chỉ may mắn thoát hiểm nhờ Valenciennes “buông”, còn Caen quá hẩm hiu khi chấp nhận thua nhà vô địch Bordeaux 0-1. St.Étienne, Nantes hay Monaco - những CLB lừng danh một thời của làng túc cầu mảnh đất hình Lục lăng ngày càng khiến người ta thất vọng. Chẳng biết đến khi nào Nantes mới trở lại Ligue I, St.Étienne và Monaco quay về vinh quang xưa?

bordeaux

Nhưng nếu bỏ qua những hạt sạn ấy, Ligue I 08/09 là một mùa đầy dấu ấn, đặc biệt của Bordeaux.

Miệt mài rượt đuổi Lyon rất ngoạn mục ở các mùa 2006, 2008, cuối cùng Les Girondins cũng trở thành nhà vô địch. Cuộc lên ngôi của Bordeaux mang lại cho Ligue I sức sống mới giàu tính cạnh tranh và hấp dẫn hơn rất nhiều các năm trước. So với những nhà vua trong quá khứ (chỉ tính 10 năm gần đây, khi giải VĐQG Pháp chính thức mang tên Ligue I), Tân vương 2009 xuất sắc nhất.

Về lối chơi, Bordeaux của Laurent Blanc quyến rũ, sở hữu nhiều miếng đánh đa dạng phong phú. Về lực lượng, đội bóng chủ sân Chaban-Delmas luôn có những cầu thủ đủ sức tạo nên khác biệt cho các cuộc chơi và một đạo quân đồng đều cả về chất lẫn lượng. Về bản lĩnh, Les Girondins đã thể hiện được những tố chất của một nhà vô địch tương lai trong suốt cả mùa này. Về phong độ, sự ổn định từ đầu mùa cùng chuỗi thăng hoa ở giai đoạn nước rút (mạch 11 trận toàn thắng) cho thấy không nhà vô địch nào xứng đáng hơn Bordeaux.

Sự kiện Bordeaux chấm dứt sự thống trị của Lyon sau 7 năm liên tiếp ngồi trên bục vinh quang có thể trở thành cột mốc mở ra một “triều đại” mới. Giải VĐQG Pháp từng quá quen thuộc với lộ trình này. Tính từ sau khi giải đấu số 1 Pháp đi vào ổn định (sau Thế chiến thứ Hai), đã có 5 tên tuổi làm mưa làm gió ở từng thời kỳ. Trong những năm 50-60 của thế kỷ 20, Reims để lại dấu ấn vĩ đại nhất với 6 chức vô địch. 20 năm kế tiếp, St.Étienne biến giải đấu hàng đầu Pháp thành sân chơi riêng với 10 chiếc Cúp. Sau đó là những năm tháng hoàng kim của Marseille dưới sự điều hành của Bernard Tapie. Còn từ đầu thế kỷ 21 (từ năm 2002 đến 2008), Lyon khiến Ligue I nhàm chán, buồn tẻ.

Sẽ còn rất lâu mới có một đội bóng đủ sức lật đổ kỷ lục chuỗi vô địch của Lyon. Thế nhưng, với những gì đang sở hữu (về con người, tiềm lực kinh tế,...), Bordeaux, Marseille hay PSG chắc chắn sẽ tiếp tục cùng Lyon cạnh tranh không khoan nhượng cho các vị trí cao nhất ở mùa sau. Tạm biệt Ligue I 08/09 tràn ngập cảm xúc, giàu kịch tính và khó quên! Tạm biệt Nantes, Caen, Le Havre. Chào Vua mới Bordeaux! Chào tân binh Lens, Montpellier và Boulougne!

Tổng kết

Đội vô địch: Bordeaux
Đội tham dự vòng bảng Champions League: Bordeaux và Marseille
Đội tham dự vòng sơ loại Champions League: Lyon
Đội tham dự Europa League: Toulouse (hạng 4 Ligue I), Lille (hạng 5 Ligue I), Guingamp (đoạt Cúp Quốc gia Pháp 2009).
Đội xuống hạng Ligue II: Caen, Nantes và Le Havre.
Đội thăng hạng Ligue I: Lens, Montpellier và Boulougne-sur-Mer.
10 chức vô địch gần nhất: 1999 - Bordeaux, 2000 - Monaco, 2001 - Nantes, 2002-2008: Lyon, 2009 - Bordeaux.
Vua phá lưới: André-Pierre Gignac (Toulouse) với 24 bàn.
Cầu thủ xuất sắc nhất: Yoann Gourcuff (Bordeaux)
HLV xuất sắc nhất: Eric Gerets (Marseille)
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Eden Hazard (18 tuổi, Lille)
Thủ môn xuất sắc nhất: Hugo Lloris (Lyon).

Con số

1: Monaco là đội bóng… chơi bẩn số 1 mùa này khi nhận 6 thẻ đỏ cùng 73 thẻ vàng. Còn Auxerre và Toulouse fair-play nhất với 0 thẻ đỏ.
9: Sau vòng 38, có 9 CLB chính thức thay đổi HLV gồm Marseille, PSG, Rennes, Nice, Lorient, Monaco, Valenciennes, Le Havre và Nantes.
16: Lorient đã để thủng lưới ít nhất 1 bàn trong mỗi trận đấu ở 16 vòng vừa qua. Một kỷ lục của Ligue I.
19: Bordeaux đã VĐQG Pháp mà không để thua bất cứ trận nào trên sân nhà ở mùa này. Les Girondins giành 47/57 điểm tối đa tại Chaban-Delmas. Tính cả mùa trước, thày trò HLV Laurent Blanc sở hữu chuỗi 33 trận bất bại tại quê nhà.
24: Với 24 bàn, Gignac trở thành “Vua phá lưới” xuất sắc nhất kể từ mùa 03/04.
50: Từ đầu mùa, tỷ số 1-1 xuất hiện nhiều nhất, với 50 trận (tương đương 13,2%). Trong khi đó, tỷ số 4-4 và 3-4 chỉ có ở 2 trận (Rennes - Marseille và Monaco - Bordeaux).
165: Đã có 165/380 trận các đội được thi đấu trên sân nhà giành chiến thắng (43%).
858: Plestan, tác giả của pha lập công thứ ba đưa Lille dự Europa League, là người ghi bàn thắng thứ 858, cũng là bàn cuối cùng của Ligue I 08/09 (bình quân 2,3 bàn/trận, bằng mùa trước).
1176: Là tổng số thẻ của mùa này, trong đó có 63 thẻ đỏ.
80.000: Đã có 80.000 người tập trung trước các màn hình khổng lồ tại Quảng trường Quinconces (Bordeaux) để theo dõi trận Caen - Bordeaux (0-1, vòng 38). Đây là kỷ lục mới cho một cuộc tranh tài cấp CLB trong khuôn khổ Ligue I.

Bảng xếp hạng Ligue 1 mùa giải 2008-2009

  TrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Bordeaux 38 24 8 6 64 34 +30 80
2 Marseille 38 22 11 5 67 35 +32 77
3 Lyon38 20 11 7 52 32 +20 71
4 Toulouse 38 16 16 6 45 27 +18 64
5 Lille 38 17 13 8 51 39 +12 64
6 Paris St. Germain 38 19 7 12 49 38 +11 64
7 Rennes 38 15 16 7 42 34 +8 61
8 AJ Auxerre 38 16 7 15 35 35 0 55
9 Nice 38 13 11 14 40 41 -1 50
10 Lorient 38 10 15 13 47 47 0 45
11 AS Monaco 38 11 12 15 41 45 -4 45
12 Valenciennes 38 10 14 14 35 42 -7 44
13 Grenoble 38 10 14 14 24 37 -13 44
14 Sochaux 38 10 12 16 40 48 -8 42
15 AS Nancy 38 10 12 16 38 47 -9 42
16 Le Mans 38 10 10 18 43 54 -11 40
17 Saint-Etienne 38 11 7 20 40 56 -16 40
18 Caen 38 8 13 17 42 49 -7 37
19 Nantes 38 9 10 19 33 54 -21 37
20 Le Havre 38 7 5 26 30 67 -37 26


(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

Sau những dấu ấn lịch sử tại FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs 2026, esports FC Mobile Việt Nam tiếp tục ghi nhận cột mốc quan trọng khi có tới 4 tuyển thủ góp mặt tại FC Pro Mobile World Championship 2026 – Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử FC Mobile. Diễn ra từ ngày 21/10 đến 25/10/2026 tại Seoul (Hàn Quốc), giải đấu quy tụ 32 tuyển thủ xuất sắc nhất toàn cầu, cạnh tranh tổng giá trị giải thưởng 250.000 USD cùng danh hiệu Nhà vô địch Thế giới đầu tiên. Với sự góp mặt của Anh Tú, Hoà

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026 – giải đấu quốc tế danh giá nhất năm của bộ môn FC Online – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/10 đến 18/10/2026 tại Hàn Quốc, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu đến từ bốn khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam tại giải đấu năm nay là NK FC Online và TA Global, hai đội tuyển xuất sắc nhất FVPL Summer 2026, mang theo khát vọng vươn tầm và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

Xem thêm
top-arrow
X