Thứ Hai, 05/10/2026
Zalo

Leverkusen - Barcelona: Phía trước là trời Âu...

Thứ Ba 14/02/2012 06:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong bối cảnh gần như vô vọng trong cuộc đua vô địch tại đấu trường quốc nội, cả Bayern Leverkusen và Barcelona đều hướng tới Champions League để tìm sự thăng hoa và cơ hội mới.

Hiện La Liga vẫn còn đến 17 vòng đấu chưa diễn ra nên về lý thuyết, thầy trò Pep Guardiola vẫn còn cơ hội vô địch. Tuy nhiên, trên thực tế, với khoảng cách 10 điểm bị đối thủ Real Madrid bỏ xa trên BXH sau khi để thua 2-3 trước Oasuna vừa qua, Barcelona gần như không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch của giải đấu trong nước. Mục tiêu quan trọng nhất lúc này của đội chủ sân Nou Camp là tập trung bảo vệ thành công chiếc vô địch Champions League.

Trong khi đó, Leverkusen cũng chẳng khá khẩm hơn trong cuộc đua giành chiếc đĩa bạc Bundesliga. Hai trận hòa liên tiếp cộng với trận thua Dortmund vừa qua khiến đội bóng chủ sân BayArena bị đội đầu bảng bỏ xa đến 15 điểm. Vì vậy, ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó có thể mơ về viễn cảnh thầy trò Robin Dutt bước lên bục cao nhất của giải đấu VĐQG nước Đức cuối mùa bóng này.

Leverkusen muốn tìm lại điều kỳ diệu trong quá khứ

Trong bối cảnh gần như vô vọng trong cuộc đua ngôi vương tại đấu trường quốc nội, cả Leverkusen và Barcelona đếu muốn hướng tới Champions League để tìm sự thăng hoa và cơ hội mới. Đội bóng Đức bước đến trận đấu này với hy vọng tái hiện điều kỳ diệu mùa bóng 2001-2002. Khi đó, Leverkusen là đội bóng đầu tiên chưa từng vô địch một giải đấu VĐQG đặt chân đến trận chung kết danh giá nhất trời Âu. Còn Barcelona, hành quân đến BayArena đêm nay với quyết tâm trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được chiếc cúp Champions League.

Trận đấu này, Robin Dutt không có được sự chuẩn bị tốt nhất vè mặt nhân sự. Tuyến giữa của Leverkusen thiếu vắng trụ cột quan trọng Michael Ballack do chấn thương gân đùi. Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo tốt nhất của đội bóng Đức Eren Derdiyok và Sidney Sam cũng không thể ra sân thi đấu. Còn Danny da Costa hiện đang bỏ ngỏ khả năng ra sân sau cú va chạm nhẹ với đồng đội trên sân tập.

Bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola dường như chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đầu này nên mang sang nước Đức đội hình khá lý tưởng. Iniesta, Xavi và Fabregas - những cầu thủ đều dự bị trong trận thua Oasuna vừa qua đang rất sung sức và đã sẵn sàng ra sân thi đấu.Trong khi đó, tiền vệ Sergio Busquets sau chấn thương gặp phải hôn 4/2 vừa qua để kịp thời bình phục.

Bù lại, trận đấu này, Leverkusen được chơi trên sân nhà BayArena. Trên thực tế, thành tích trên sân nhà của thầy trò Robin Dutt mùa giải này không thực sự ấn tượng cho lắm (4 thắng, 3 hòa, 3 bại), có điều, thời tiết tại địa phương đang ủng hộ đội chủ nhà. Theo lời phát biểu của tiền vệ Gonzalo Castro ngày hôm qua, hiện nhiệt độ tại đây đang xuống tới -9 độ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi kỹ thuật của đội bóng đến từ miền đất đầy nắng và gió xứ Catalan.

Tuy vậy, thành tích đối đầu trong quá khứ không ủng hộ Leverkusen. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, đội bóng Đức mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, 3 trận còn lại thuộc về Barcelona. Lần chạm trán mới nhất, đội bóng hiện dưới quyền Robin Dutt để thua đội chủ sân Nou Camp 0-2 ngay trên đất Tây Ban Nha.

BayArena 2h45 phút đêm nay (giờ VN) sẽ là một cuộc đối đầu hứa hẹn đầy hấp dẫn và không khoan nhượng. Chiến thắng chỉ gọi tên đội bóng bản lĩnh hơn và biết tận dụng thời cơ.

Dự đoán: Leverkusen 1-1 Barcelona

Đội hình dự kiến

Leverkusen:  Leno, Corluka, Schwaab, Friedrich, Kadlec, Castro, Reinartz, Rolfes, Bender, Kiessling, Schurrle

Barcelona:  Valdes, Alves, Pique, Puyol, Abidal , Xavi, Mascherano, Iniesta, Fabregas, Messi, Sanchez

  • Văn Biển

 

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X