Thứ Tư, 07/10/2026
Zalo

Lá rụng trong vườn... V-League

Chủ Nhật 24/05/2009 13:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
7/14 đội bóng chuyên nghiệp thay HLV trưởng (Có 2 CLB thực hiện việc này tới 2 lần). Chưa bao giờ V.League “xay” nhiều HLV như mùa giải này. Ngay cả những HLV danh giá nhất, có công nhất cũng trở thành nạn nhân của bánh xe V.League. Hình ảnh những-chiếc-lá-HLV rụng trong-vườn-V.League nói lên sự khắc nghiệt của cuộc chơi, nhưng cũng phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp của nền bóng đá.

Chưa qua “trăng mật” đã “vỡ mật”

Người ta còn nhớ hình ảnh HLV A.Riedl trên khu VIP khán đài sân Lạch Tray trận đấu cuối cùng của XM.HP mùa giải 2008. Hôm đó, ông Dũng được vinh danh với tư cách “người hùng”, nhưng người được chú ý nhất lại là cựu HLV trưởng ĐTVN A.Riedl. Hôm đó, ông A.Riedl là thượng khách. Lãnh đạo kỳ vọng nhà cầm quân này sẽ đưa Đội bóng đất Cảng vươn lên tầm cao mới. Đó là chức vô địch. Đó là tham vọng phát triển thành một “đế chế” mới của BĐVN.

Ấy vậy mà trước khi V.League 2009 khai cuộc, HLV A.Riedl đã bắn tiếng với những người thân về khả năng chia tay XM.HP. Ông không hài lòng về điều gì đó. Cũng có thể, nhà cầm quân này cảm thấy bất an nên muốn xác định tư tưởng. Cuối cùng, sau 3 vòng đấu, HLV A.Riedl bị sa thải trong cay đắng. Nhiều người không thể tin một nhà cầm quân tên tuổi như A.Riedl lại trở thành nạn nhân của “cối xay” HLV ở V.League.

HLV Quang Hà (bên phải) không còn là lựa chọn của bầu Hiển

Không chỉ có ông A.Riedl phải gặm nhấm nỗi đau có hình, những tên tuổi khác như Vương Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Hảo, Vital, Trần Công Minh, Triệu Quang Hà… cũng phải chia tay đội bóng trong xót xa. Họ từng kinh qua biết bao thách thức, lập công lớn, nhưng vẫn thất bại tại nơi mình dồn hết tâm sức. Ở Nam Định, ông Hảo là công thần, có uy tín. HLV Vương Tiến Dũng coi Thể Công là nhà. Ông từng nghĩ sẽ chọn Thể Công làm bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân. HLV Vital được kỳ vọng là một nhà hoạch định sách lược tại B.BD. Nhưng rồi, những HLV tài năng, tràn đầy khát vọng ấy vẫn thất bại. Sự ra đi của họ khiến người ta nghĩ nhiều đến cái Duyên, cái Tình và nhất là chất chuyên nghiệp ở V.League.

Khoảng lặng

Không chỉ có HLV A.Riedl, nhiều nhà cầm quân khác cũng lâm vào cảnh bị sa thải, hoặc nhường quyền lực cho người khác vì đội bóng thất bại. Họ đến với kỳ vọng và khát vọng lập công, nhưng rồi phải ra đi thật cay đắng. Có người bất lực nên đành nhường quyền. Nhưng không ít HLV nếm trải sự cay đắng vì sự thiếu chuyên nghiệp trong hành xử của các ông chủ đội bóng.

HLV Quang Hà tâm sự rằng, mình bị sốc khi nhận quyết định sa thải của “bầu” Hiển. Một HLV chủ động mà còn vậy huống gì những HLV khác. Có HLV trước được công khai ủng hộ, sau vì những nguyên nhân nào đó, lãnh đạo quyết định “trảm” một người để giữ cả tập thể, hoặc tìm vận may ở “tay mới”. Thông thường, các HLV ít nói về những gì mình đã trải qua, hay công khai lý giải nguyên nhân mình thất bại. Ai cũng hiểu, không phải HLV nào cũng bất tài. Thất bại của đội bóng một phần do sự bất lực của HLV trước những người xung quanh hơn là đối thủ. Và nếu không sớm giải quyết được điều này, lá-HLV sẽ tiếp tục rụng-trong-vườn-V.League.

Nạn nhân của “Cối Xay” V.league 2009

HAGL: Dusit (Chatchai)

XM.HP: A.Riedl (Đinh Thế Nam-Vương Tiến Dũng)

T&T HN: Triệu Quang Hà (Nguyễn Hữu Thắng)

Thể Công: Vương Tiến Dũng (Lê Thụy Hải)

M.NĐ: Nguyễn Ngọc Hảo (Nguyễn Thế Cường)

ĐT.LA: Trần Công Minh (Jose Luis)

B.BD: Vital (Nguyễn Minh Dũng-Mai Đức Chung)

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X