Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Khóc cho Chelsea, khóc cho Terry...

Thứ Năm 07/05/2009 18:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Lại một lần nữa, những giọt nước mắt cay đắng lại lăn trên khuôn mặt của người đội trưởng tận tụy của The Blues. Chelsea của anh đã bị loại tức tưởi ở bán kết Champions League sau một trận cầu mà chỉ có những ai yêu Barca mới đứng về phía họ.

Lại một lần nữa Terry phải rơi lệ ở Champions League

Lại một lần nữa John Terry phải rơi lệ ở đấu trường Champions League. Lần trước cách đây đã một năm, khi đó anh là người đá hỏng quả penalty quyết định và Chelsea phải nhìn MU đăng quang ở Moscow. Với nỗ lực cả năm trời mong chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, Terry và Chelsea tưởng chừng như đã có cơ hội "ngàn vàng" để gặp lại MU trong trận chung kết. Nhưng khi chưa kịp hành quân đến Roma thì anh và các đồng đội đã phải dừng bước. Trận thua ngay trên "thánh địa" Stamford Bridge trước hàng vạn CĐV nhà đã tước đi cơ hội của Terry. Sau khi kết thúc trận đấu, người ta lại một lần nữa thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của Terry. Cầu thủ này đã lại phải khóc vì một trận thua, nhưng lần này lỗi không thuộc về anh...

Thiếu may mắn...

Chắc chắn đa số người đã xem trận đấu đêm qua đều công nhận rằng Chelsea là đội bóng xứng đáng được đá trận chung kết với Manchester United hơn. Họ sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn hơn, chơi mưu mẹo hơn, tính toán hơn. Tuy nhiên, những cơ hội đáng tiếc lần lượt bị Drogba, Anelka và ca Malouda lần lượt bỏ qua chính là một trong những điều Chelsea nên đổ lỗi. Họ đã quá hoang phí những gì mình có và điều này không nên xảy ra trong một trận đấu có tính chất quyết định như vậy.

Tuy nhiên, may mắn không chỉ hiển hiện trong những cơ hội của đội chủ nhà, mà nó còn đến từ khắp nơi, đặc biệt là từ cái chân phải điệu nghệ của Iniesta. "Vận may" đã không đến với Chelsea mà đứng về phía Barcelona. Ai ngờ được rằng khi "cái chết" đã gần kề với họ khi đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 93, họ lại có được món quà trời cho như vậy. Đúng hơn là Essien đã phá bóng trượt để rồi Messi có cơ hội tung ra đường chuyền quá thuận lợi để Iniesta đánh bại Petr Cech mà không cần đối mặt. Vì sao bàn thắng đó không diễn ra ở một thời điểm nào đó trong trận đấu để Chelsea có cơ hội làm lại, mà lại diễn ra vào đúng những giây phút cuối cùng như vậy. May mắn của Barca chính là ở chỗ đó. Điều đó có thể lý giải tại sao họ lại điên cuồng đến thế sau khi có được bàn thắng. HLV Pep Guardiola chắc chắn không thể tin vào mắt mình. Trước đó vài phút, ông còn khoác vai HLV Hiddink bên phía Chelsea như một sự thể hiện sự khâm phục của mình trước cái đầu lão luyện của nhà cầm quân người Hà Lan, nhưng sau đó là màn ăn mừng như... lên đồng. Đến nỗi chỉ còn thiếu nước quỳ đầu gối xuống sân là ông sẽ thành "Mourinho 2", như khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha ăn mừng khi dẫn dắt Porto vượt qua MU ở sân Old Trafford cách đây 5 năm.


Những sai lầm của trọng tài chính đã giết chết Chelsea

Không chỉ có vậy, những tình huống xử lý sai lầm của trọng tài chính điều khiển trận đấu này cũng đã mang đến cho Chelsea một kết cục buồn. Có đến 4 cơ hội có thể thổi phạt penalty cho đội chủ nhà trong suốt trận đấu, nhưng Ovrebo đã bỏ qua. Dù sao cũng cần phải ca ngợi sự chuyên nghiệp của các học trò HLV Guus Hiddink. Mặc dù rất bực tức trước những cơ hội bị trọng tài tước đi, nhưng họ vẫn thể hiện được sự tinh thần chiến đấu quả cảm và không có một hành động thiếu kiềm chế nào đáng tiếc xảy ra. Chỉ khi trận đấu đã kết thúc, Drogba mới bắt đầu thể hiện sự phẫn nộ của mình với những lời lẽ xúc phạm trọng tài. Và điều này chắc chắn sẽ khiến tiền đạo người Bờ Biển Ngà phải nhận án phạt nghiêm khắc từ UEFA. Thiết nghĩ, trước một trận đấu có tính chất nghiêm trọng như vậy, lại phải nhận những sự bất công ngay trên sân nhà, vậy mà các cầu thủ Chelsea vẫn thể hiện được một sự kiềm chế đáng kinh ngạc như vậy thì quả là một điều vô cùng đáng khen. Chẳng may, đây là một trận đấu ở một quốc gia có những khán giả quá khích và các cầu thủ cũng chẳng được giáo dục đến nơi đến chốn về nhân cách trên sân cỏ thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

...Hay một sự sắp đặt?

Sau khi trận đấu này kết thúc với kết cục có lợi cho Barcelona, đã có những dư luận trái chiều về các quyết định của trọng tài. Người cho rằng trọng tài Ovrebo là một người thiếu kinh nghiệm (chỉ mới 10 lần được bắt chính ở Champions League?) và đã có những sai lầm sơ đẳng. Nhưng có những người suy nghĩ tiêu cực hơn thì cho rằng, vị trọng tài người Nauy đã nhận chỉ thị từ UEFA để "bóp méo" trận đấu này. Nếu Chelsea được vào chung kết với MU, thì đã hai năm liên tiếp giải đấu này đều là cuộc chiến nội bộ của người Anh. Chính vì thế nên những người đứng đầu LĐBĐ châu Âu không thật sự hài lòng với sự thống trị của Premiership. Hơn nữa, từ trước đến nay, Michel Platini - người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất châu Âu - không ít lần có những nhận xét không mấy thiện cảm về giải Ngoại hạng. Điều này cũng khiến nhiều người không khỏi hồ nghi.


Dù sao thì Chelsea cũng đã bị loại và họ lại phải chờ thêm
một năm nữa để thực hiện giấc mơ châu Âu của mình

Dù sao đó cũng chỉ là những bình luận mang tính khách quan sau khi trận đấu đã kết thúc. Hơn nữa, dù sao thì kết quả cũng đã an bài, không thể thay đổi. Chelsea lại một lần lỡ hẹn ở Champions League. Người ta không được thấy hình ảnh của chủ tịch Abramovich trên khán đài sân Stamford Bridge như mọi lần. Năm ngoái ông đã phải ôm ngực vì phải chứng kiến sự kịch tính trong trận đấu giữa Chelsea và MU ngay trên quê hương Bạch Dương của mình. Tưởng rằng năm nay Guus Hiddink sẽ mang về cho Chelsea điều mà ông muốn. Nhưng tất cả lại phải gây dựng lại từ đầu. Tiếc cho Chelsea...
  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X