Thứ Sáu, 10/05/2024Mới nhất
Zalo

Kaka - Một cánh én nhỏ...

Thứ Tư 05/03/2008 16:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sau một mùa bóng bội thu ở cấp độ CLB cũng như ĐTQG và gặt hái những danh hiệu cá nhân cao quý nhất, Kaka - "thiên thần từ nơi Chúa" - đã không thể nào gánh vác được trọng trách quá lớn là dìu dắt một AC Milan già nua tiếp tục mang về những thành công cho San Siro huyền thoại.


Kaka - Đứa con trung thành của San Siro

Sau khi AC Milan đoạt chiếc cúp vô địch Champions League trước đối thủ Juventus mùa bóng 2002/2003, họ đã đưa về một "viên ngọc quý" từ Sao Paulo với cái giá không thể hời hơn, 8,5 triệu đô. Cầu thủ này chỉ cần 1 tháng để có thể chứng tỏ khả năng và đảm bảo một suất chính thức trong đội hình Rossoneri. Với 10 bàn thắng trong 30 lần ra quân trong mùa giải 2003/04, Kaka đã dần lấy được niềm tin của ban huấn luyện cũng như những CĐV trung thành của đội chủ sân San Siro. Bắt đầu từ đó, anh trở thành một cầu thủ không thể thiếu ở khu vực giữa sân trong đội hình chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti. Những pha bứt tốc độ kinh hoàng, những đường chọc khe chính xác đến từng centimet, và không thể không kể đến khả năng dứt điểm vô cùng uy lực và hiệu quả chính là những thương hiệu của Ricardo Kaka.

Sau khi những Maldini, Nesta, Cafu hay Inzaghi... bước sang "sườn sau" của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, lần lượt những cái tên như Pirlo, Gilardino lần lượt nổi lên. Nhưng chói sáng nhất là tiền vệ đến từ xứ sở của những vũ điệu Samba bốc lửa. Mặc dù không có một lối đá hoa mỹ và mang tính chất biểu diễn như phần lớn các cầu thủ Brazil khác, nhưng hiệu quả mà cầu thủ này đem lại thì không hề thua kém bất kỳ tên tuổi lớn nào. Kaka đã nhanh chóng trở thành "linh hồn" của AC Milan. Mỗi khi thiếu vắng sự xuất hiện của "cầu thủ với khuôn mặt thiên thần", đội bóng của "thủ đô thời trang" trên thế giới không còn là chính mình. Đúng là AC Milan vẫn còn đó những Maldini, Cafu,... nhưng tên tuổi của họ đã được gắn với một ánh hào quang mới, ánh hào quang mang tên Kaka. Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, Kaka còn được yêu mến với một phong cách sống giản dị và không có điều tiếng giống những ngôi sao "lắm tài nhiều tật" khác.

Sau khi thành công với những danh hiệu cùng đội bóng thành Milan (1 chức vô địch Serie A, 1 siêu cúp Italia, 1 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu và chức vô địch cúp các CLB thế giới), cộng đồng "túc cầu giáo" tôn vinh anh bằng những danh hiệu cá nhân mà bất cứ một cầu thủ nào cũng mơ ước (cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A năm 2003, cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Serie A 2004, 2006, 2007, cầu thủ xuất sắc nhất Serie A 2004, 2007, tiền vệ hay nhất Champions League 2005, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Champions League 2006/07, tiền đạo hay nhất Champions League 2006/07, quả bóng vàng châu Âu 2007, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007, cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch các CLB thế giới năm 2007,...). Chừng đó là đủ để hiểu Kaka xuất chúng đến thế nào và quan trọng đối với AC Milan đến thế nào.



Quá đơn độc trước những cầu thủ Arsenal


Nhưng rồi đến một ngày, "thiên thần" cũng phải mệt mỏi và không thể đóng góp được cho CLB mà anh đang khoác áo nhiều như trước đây. Không phải vì Kaka đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao của mình, và cũng không phải anh đã hết khát khao chiến thắng. Tất cả là vì "một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa Xuân". Với những người đồng đội đã bước vào tuổi xế chiều và không còn đủ lực để cống hiến như thời còn trai trẻ, Kaka không còn nhận được những sự trợ giúp đắc lực từ mọi phía. Một Pirlo trận hay trận dở, một Seedorf "thích"... chấn thương, một Gattuso chỉ còn... dữ tướng, một Gilardino "đi xuống" trầm trọng, một Ronaldo về AC chỉ để... nhận lương,... chừng đó là quá đủ để Kaka trở thành kẻ "đơn thương độc mã" trên những con đường mà AC Milan phải trải qua. Tiếc là Kaka không phải là Diego Maradona - kẻ lữ hành cô độc - đã một mình đưa Napoli đến với đỉnh vinh quang ngày nào. Điều đó là quá sức đối với Kaka trong một thế giới bóng đá hiện đại khốc liệt hơn nhiều như ngày nay.

"Trọng trách vô hình "quá lớn đã khiến Kaka mệt mỏi, chiến lược đào tạo tài năng trẻ của CLB không đáp ứng được sự thay đổi đến chóng mặt về chất lượng của các đội bóng. AC Milan tụt dốc là một hệ quả tất yếu. Chỉ cần nhìn vào thành tích của mùa bóng năm nay ở Serie A là có thể nhận ra rất rõ điều đó. Đoàn quân của Ancelotti không còn có thể cạnh tranh ngôi vô địch với những Inter Milan hay AS Roma, thậm chí là cả đội bóng mới được thăng hạng - Juventus. "Những chiến binh lỗi lạc" của sân San Siro khởi đầu chậm chạp trong cuộc đua Scudetto và chỉ có thể giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà sau khi mùa bóng đã khởi tranh được... 5 tháng. Trong khi đó ở đấu trường Champions League - nơi họ hoành hành trong những mùa giải gần đây với hai chức vô địch và một lần lọt vào trận chung kết - AC Milan chỉ có thể vượt qua được vòng bảng và đành chấp nhận chia tay sau khi để Arsenal đánh bại với tỷ số 0-2 trong trận lượt về. Cay đắng hơn khi đó là trận thua đầu tiên trong lịch sử ở San Siro của đội bóng này trước các đối thủ đến từ nước Anh. Trong trận đấu đó, có lẽ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra một Kaka kiệt sức và bất lực trước dàn cầu thủ "sàn sàn tuổi mình" bên phía Arsenal.


Kaka - Cánh chim mỏi


Sau trận thua đầy cay đắng và tâm phục khẩu phục, Kaka đã thừa nhận: "Các cầu thủ Arsenal đã chơi hay hơn chúng tôi rất nhiều. Mỗi khi có bóng, tôi đã cố gắng dốc bóng về phía khung thành của họ càng nhanh càng tốt, sau đó tìm thời cơ để chuyền cho các đồng đội hoặc tung ra những pha dứt điểm. Nhưng rất tiếc là tôi cũng như Inzaghi và cả Pato đã không có một ngày thi đấu hiệu quả. Nếu muốn trở lại với đỉnh cao của châu Âu, ban lãnh đạo đội bóng cần phải có những điều chỉnh cần thiết". Đó phải chăng là một lời "kêu cứu" của Kaka? Liệu ban lãnh đạo đội bóng này có nghe thấy những lời lẽ tha thiết từ một cầu thủ sẵn sàng cống hiến hết mình vì AC Milan hay không? Liệu chúng ta - những người hâm mộ trái bóng tròn có lại tiếp tục được thường xuyên chứng kiến màn ăn mừng bàn thắng mang phong cách "tạ ơn Chúa" của Kaka nữa không? Mong rằng rồi đây AC Milan sẽ có được những "cánh chim" thật sự mạnh mẽ và sung sức để Kaka không còn cảm thấy cô độc trên "con đường sứ mệnh" của mình.

Bài dự thi “Nếu bạn là chuyên gia”

Nguyễn Trần Hải Anh
(số nhà 154, phố Tuệ Tĩnh, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh).

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X