Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Italia - Chiến thắng từ sự "xâm phạm" độc quyền

Thứ Hai 09/10/2006 14:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chiến thắng chỉ thật sự nằm chắc trong tay đoàn quân Thiên thanh với cú dứt điểm sấm sét của Toni. Nhưng có thể bàn thắng ấy sẽ không đến nếu trước đó Di Natale không ngẩng đầu quan sát để quyết định thực hiện một cú "phất" bóng vượt tuyến.

1. Khoảng cách một bàn là vô cùng mong manh, nên có thể tin rằng tất cả các tifosi đều âm thầm cầu nguyện để một vầng hào quang ma thuật đừng bất chợt rời bỏ Buffon.

Bản lĩnh của các nhà ĐKVĐ thế giới đã được thể hiện

Dù Donadoni có quả quyết sau trận đấu rằng hàng phòng ngự là nhân tố chủ yếu giúp Azzurri trở lại, thì những gì mà các cầu thủ Đông Âu đã làm được vẫn bắt người ta phải nghi ngờ điều đó.

Phút thứ 20, Del Piero mới có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Shovkovskyi. Mười phút sau, Italia mới có pha kết thúc trúng khung thành đầu tiên sau cú đánh đầu của Toni. Ukraine có cả hai điều đó ngay từ phút thứ 6, khi Rusol ép Buffon phải ngang tầm với danh tiếng của chính mình.

Không có nhiều cơ hội thật sự rõ rệt như đội chủ nhà, nhưng các chàng trai áo vàng vẫn luôn tạo được cảm giác rằng họ rất nguy hiểm. Bởi các hậu vệ Italia gần như không ngăn chặn được Vorobey thực hiện những cú sút xa, và chỉ có Buffon là nhân vật duy nhất chống đỡ những quả phạt trực tiếp có chất lượng cao đến mức đáng kinh ngạc.

"Thừa nước đẩy thuyền", Ukraine chơi một thứ bóng đá "rắn mặt" và khó chịu như đã từng hành xử với chính đối thủ này hai tháng trước, khi Italia đang trên đường trở thành VĐTG.

Phòng ngự tập trung với sơ đồ 4-5-1, triệt phá cảm hứng của đối thủ bằng những pha phạm lỗi vụn vặt, giải tỏa sức ép bằng những đợt công hãm "sóng vỗ bờ", uy hiếp mạnh mẽ từ những tình huống cố định, họ đã tìm được cho các bậc thầy phản công một đối thủ xứng đáng.

Ukraine đã ít nhiều gây trở ngại cho Italia

Và rất nhiều người tin rằng mọi chuyện rất có thể sẽ khác nếu Sheva không bị "truất quyền" thi đấu bởi bệnh tật một cách bất đắc dĩ. Anh là mẫu cầu thủ như thế, luôn được ưu tiên bởi những niềm hy vọng về một khỏanh khắc rực sáng nào đó, bất chấp phong độ hiện tại trong thực tế tại Chelsea.

2. Nhưng cũng trong thế trận ấy, Ukraine không thể chiến thắng, bởi Donadoni vừa công nhận, vừa phản bác sức mạnh của đối thủ một cách khá có lý: "Họ rất nguy hiểm, nhưng ngoại trừ những cú sút xa và các tình huống cố định, họ không có cơ hội mặt đối mặt với thủ môn của chúng tôi, nhờ sự xuất sắc của các hậu vệ".

Vấn đề là trong quá khứ, không biết bao nhiêu lần Italia đã chiến thắng trong những trận cầu không có pha bóng sống nào đối mặt với thủ môn như thế.

Sức nóng của các khán đài Olimpyco cộng thêm cơn khát điểm không cho phép Italia chơi một thứ bóng đá nhẫn nại, 4-3-3 mà Donadoni sử dụng cũng không phải là một sơ đồ nhẫn nại. Nếu Buffon và bộ tứ vệ không xuất sắc, trận đấu này có thể mở toang cánh cửa đến địa ngục, nhưng nếu hàng công vẫn cùn nhụt như hai trận đấu trước, tình cảnh của Azzurri có lẽ cũng không dễ chịu hơn là mấy

Vì thế, trong những lời tán dương hàng phòng ngự của Donadoni, rất có thể che dấu một sự bối rối về hệ thống tiến công mà cựu huấn luyện viên Livorno sử dụng. Một hệ thống tiến công không Totti, nhưng rõ ràng là Don vẫn để dành một khỏang trống vô hình cho anh.

Alex Del Piero đã cố gắng hết sức để tô điểm cho hình ảnh lâu lắm rồi người ta mới được chứng kiến: anh ra sân trong đội hình xuất phát, đặt tay lên ngực, mắt rực sáng, hát vang quốc ca Italia. Thường xuyên khuấy đảo sườn phải đối thủ với sự tiếp ứng quen thuộc của Zambrotta, nhưng cuối cùng những gì anh để lại chỉ là một cú dứt điểm vọt xà.

Hàng phòng ngự của Italia đã chơi rất vững chắc

Dù sao, với "hiệu ứng Serie B", thế cũng đã là quá thuyết phục, nếu nhìn sang những gì người đồng đội Trezeguet thể hiện trong trận thua của Pháp.

Iaquinta trong hiệp một không hẳn là một tiền đạo. Tại sườn phải, anh lùi về hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn là áp sát vòng cấm đối thủ. Điều ấy chứng tỏ là anh cống hiến rất nhiều vào lối chơi của đội tuyển, song cũng gián tiếp làm rõ mối dây liên lạc mỏng mảnh giữa ba tiền đạo.

Vì vậy mà cơ hội nguy hiểm nhất họ có được chỉ là cú volley của Toni, từ một sai lầm của đối phương.

Không có Totti nên Italia chỉ còn một trạm phân phối bóng là Pirlo, hoặc là Don chỉ chấp nhận sử dụng trạm cung cấp duy nhất ấy.

Hướng tiến công của Italia được định hướng bằng những đường chuyền bổng của Pirlo, và thế trận của họ chỉ trở nên sinh động ở đầu hiệp hai, khi các tiền đạo hiểu rằng họ không cần di chuyển ngang hoặc lùi về nữa mà phải chạy xuyên thẳng vào phòng tuyến màu vàng.

Kể cả như thế thì vẫn cần cú ngã rất kịch của Toni để cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng.

3. Nghĩa là, 4-3-3 của Don vẫn không thật sự thể hiện được chiều sâu tiềm lực trong những đợt lên bóng, dù ở trong bối cảnh không còn sự lựa chọn nào ngoài chiến thắng.

Không nên bị cảm giác đánh lừa bằng hai bàn cách biệt mà họ tạo được, chiến thắng này hình thành một cách chắc chắn từ thế trận phản công sở trường, khi Ukraine đã buộc phải dâng cao.

Toni ăn mừng bàn thắng ghi cho Italia

Ít người để ý hình ảnh này: ngay sau khi Di Natale nối bóng cho Toni và ngay trước khi chân sút của Fio đặt dấu ấn của mình xuống trận đấu, Pirlo xòe tay tỏ một thái độ phàn nàn với cầu thủ chạy cánh của Udinese, như muốn làm rõ rằng đáng lẽ phải là một đường chuyền ngang sang cho anh.

Không xảy ra trong hiện thực, nên không ai biết nếu mọi việc xảy ra như thế, Pirlo có tạo nên một bàn thắng cho Toni không. Người ta chỉ cảm thấy là khi ngước nhìn lên, Di Natale đã xâm phạm độc quyền "sáng tạo" của Pirlo.

Tính ngẫu hứng, đó là một chút gì Italia thiếu từ đầu trận, khi phải nỗ lực tiến công vào cái boongke Đông Âu. Ngay cả ở những cú sút phạt, nhắm mắt lại người xem cũng biết Pirlo là người thực hiện.

Rất khác so với đối thủ của họ, bởi cả Tymoschuk lẫn Kalinichenko đều có thể bắt Buffon lao động cật lực.

Với Di Natale, với thế trận phản công, tính ngẫu hứng trở lại thêm một lần nữa ở phút 83 qua một pha bật tường trung lộ gần như hòan hảo (bởi nó không trở thành bàn thắng). Đó cũng là một pha lên bóng hòan tòan không có hình ảnh của Pirlo.

Đã có lúc Pirlo không cần phải xuất hiện nhiều như thế, ngay cả khi Italia công kích, trong sơ đồ 4-3-1-2 có Totti. Bởi vậy, người ta tự hỏi, bất chấp thành quả đầu tiên này, khi Totti trở lại, Don có còn hứng thú sử dụng 4-3-3 không?

Và trong khi chờ đợi điều đó, Don có cách gì để các học trò của mình chịu khó ngước nhìn lên như Di Natale, hay là vẫn cứ luôn luôn trông chờ vào tầm nhìn của duy nhất Pirlo?

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X