Chủ Nhật, 18/10/2026
Zalo

Inzaghi và Recoba: Kiếp ngôi sao?

Thứ Ba 20/03/2007 22:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Inzaghi và Recoba đang là những ngôi sao thất sủng? Có vẻ như Filippo Inzaghi và Alvaro Recoba đang phải lay lắt những ngày cuối cùng của họ ở thành phố Milan...

Cả Rossoneri và Nerazzurri dường như đã coi họ là những người thừa và nhiều khả năng bộ đôi này sẽ phải tự tìm một bến đỗ mới khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Cả hai ngôi sao đang trượt dốc này đã từng có một thời gian dài làm mưa làm gió ở Calcio nhưng hiện tại những nếp nhăn và những chấn thương liên miên đã không cho phép họ tiếp tục thỏa chí tang bồng ở đấu trường khốc liệt nhất bóng đá Italia, Serie A. Và khi đã trở thành gánh nặng cho CLB chủ quản, con đường ngắn nhất và hợp lý nhất họ phải lựa chọn đó là sự ra đi... Một ngôi nhà mới có thể sẽ trở thành mồ chôn sự nghiệp của họ hay sẽ là mảnh đất cho họ hồi sinh, điều đó không ai có thể báo trước nhưng họ nên ra đi...

Philippo Inzaghi


Chính “El Chino”- Người Trung Quốc, biệt danh của Recoba, đã thừa nhận anh có thể sẽ giã biệt Inter trong vài tháng tới, trong khi đó Inzaghi, tuy vẫn giữ im lặng trước công chúng nhưng những tháng ngày dài dằng dặc phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị của Milan đã nói lên tất cả.

Trong trận derby della Madonnina gần đây nhất (Milan thua Inter 1-2), siêu Pippo thậm chí còn không có suất trên băng ghế dự bị và đó là do anh chấn thương, lí do thường xuyên được đưa ra trong quá khứ nhưng hiện tại nó không phải là gốc rễ của vấn đề, mà sự thật là HLV Ancelotti không còn tin anh nữa.

HLV Milan đã quyết định bỏ rơi người cũ để chuyển sang dùng người đeo số áo 99, mới về dưới trướng của ông - một chàng trai được gọi là... Ronaldo. Như vậy đó, một trong những tượng đài của các Milanisti đã bị cho ra rìa, khi “Chim đã bắn hết rồi thì cất cung, thỏ đã săn hết rồi thì giết chó”, người ta buộc phải hóa kiếp những gì thân yêu của mình với tâm niệm rằng về thế giới bên kia chúng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tính tới thời điểm hiện tại, siêu Pippo đang có một mùa giải vô cùng thất vọng. Anh mới chỉ ghi được 8 bàn thắng với những màn trình diễn không hề thuyết phục (3 trong số đó gần như vô nghĩa bởi nó ghi được ở sân chơi hạng bét: cúp quốc gia Italia). Dù anh đã cố gắng rất nhiều, luôn như vậy, nhưng “lực bất tòng tâm”, thời của anh đã hết, đó là sự thật.

 


Công việc làm thêm ở World Cup mùa hè năm ngoái đã không giúp anh được nhiều, vì có lẽ anh đã cần phải nghỉ ngơi, chứ không phải đương đầu với một tháng căng thẳng trên đất Đức. “Chân anh đã mỏi, gối anh đã chồn” và ở cái tuổi 33 (tuổi băm của những ngôi sao thể thao) anh không thể khiến người ta phải sử dụng anh thường xuyên như những ngày trai trẻ.

Anh sẽ gia nhập Roma hay một CLB thường thường bậc trung nào khác? Khả năng đó có vẻ sẽ không khả thi bởi Inzaghi vẫn còn hợp đồng với đội bóng thành Milan tới năm 2009 và anh đang kiếm được 5 triệu đôla một năm. Gia đình Sensi chắc chắn sẽ không ngu dại gì khi bỏ ra một số tiền lớn đến như thế để tậu về một ngôi sao “quả tạ” đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp trừ khi siêu Pippo chấp nhận cắt giảm một phần lớn mức lương hiện tại. Như thế không chỉ Roma mà một vài CLB khác có thể sẽ ngỏ lời với anh.

Recoba trong màu áo Inter Milan

Cũng có một khả năng khác có thể xảy ra: Anh sẽ ghi được một vài bàn thắng quyết định trong thời gian còn lại của mùa bóng Champions League 2006/07 - để đưa Milan lọt vào trận chung kết – và sau đó HLV Ancelotti (hoặc Lippi, nếu tin đồn trở thành hiện thực) sẽ thay đổi ý định của mình.

Tuy nhiên, khả năng mong manh đó chỉ có thể xảy ra khi Ronaldo buộc phải làm khán giả ở sân chơi Châu Âu trong khi Gilardino và Oliveira không để lại ấn tượng gì nhiều, 99% khả năng này sẽ không thể xảy ra!

Chỉ có một điều chắc chắn 100 % sẽ trở thành hiện thực nếu Pippo quyết định ra đi, đó là việc các cổ động viên của Rossoneri sẽ không thể nào quên anh, không chỉ vì “Ông vua việt vị” đã ghi được 44 bàn thắng trong 116 trận chinh chiến ở Serie A mà còn vì lòng quyết tâm và sự khát khao chiến thắng không bao giờ vơi cạn trong anh.

Không giống như đứa con thành Milan, Alvaro Recoba sẽ được các cổ động viên Inter nhớ đến với những tình cảm đan xen lẫn lộn nhau. Một vài người có thể sẽ nhớ tới những cú sút chân trái điệu nghệ của anh, những bàn thắng kì quan - một trong số đó được tạc ở Empoli năm 1998, một bàn thắng được ghi từ khoảng cách 60m.


Một vài người khác thậm chí còn coi Alvaro Recoba là một cái gai trong mắt họ nhưng con số đó sẽ là rất nhỏ, rất nhỏ... có điều đó bởi trong thực tế, El Chino đã biến thành một bóng ma trong vô số trận đấu, không thể thống kê một con số chính xác ở đây bởi anh đã thường xuyên đánh mất sự ổn định cần thiết của mình.

Ở tuổi 31, tiền đạo người Uruguay cũng đã gặp một vài vấn đề khác trong suốt 10 năm anh gắn bó với Nerazzurri từ năm 1997, được cho Venezia mượn trong 6 tháng ở mùa bóng 1998/99. Năm 2001, anh đã bị cấm thi đấu 8 tháng sau khi các nhà chức trách địa phương phát hiện ra hộ chiếu và bằng lái xe của anh là đồ giả.

10 năm chơi cho một CLB thay cầu thủ như thay áo kiểu Inter, đó là một kỉ lục và là một thành tích vĩ đại. Xin chúc mừng anh, Recoba, sự thay đổi không bao giờ là quá muộn đối với một con người!

Thế đó, bóng đá luôn chứa đựng trong nó những bất ngờ, khi người ta đã bước tới đỉnh cao của sự nghiệp, người ta nên chọn một con đường khác...

(Theo 24h)

Có thể bạn quan tâm

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026 – giải đấu quốc tế danh giá nhất năm của bộ môn FC Online – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/10 đến 18/10/2026 tại Hàn Quốc, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu đến từ bốn khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam tại giải đấu năm nay là NK FC Online và TA Global, hai đội tuyển xuất sắc nhất FVPL Summer 2026, mang theo khát vọng vươn tầm và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Xem thêm
top-arrow
X