(Bongda24h) - Một lần nữa, Inter Milan lại bỏ rơi "Hoàng đế" Adriano khi chính thức gạch tên anh ra khỏi danh sách 25 cầu thủ sẽ tham dự Champions League mùa giải 2007-2008.
Cách đây ít lâu, Adriano đã tâm sự với báo giới về nỗi buồn của mình khi có cảm giác rằng anh đang là người thừa tại sân Giuseppe Meazzaq. "Hoàng đế" đồng thời cũng xác nhận anh sẽ chấp nhận ra đi nếu không còn sự lựa chọn nào khác.
Về phía Inter Milan, các nhà đương kim vô địch không có bất kỳ một phản ứng nào trước những tuyên bố của Adriano tuy nhiên những động thái của Inter trong những ngày vừa qua đã thay cho một câu trả lời khẳng định.
Bản danh sách 25 cầu thủ sẽ tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất hành tinh mùa bóng năm nay của Inter Milan đã không có tên "Hoàng đế", một sự khẳng định không chính thức về vị thế của Adriano tại Inter mặc dù HLV Roberto Mancini vẫn phát biểu hết sức "ráo hoảnh":
"Đối với tôi thì quả là một sự thất vọng to lớn khi phải loại bất kỳ cầu thủ nào. Mối quan hệ cá nhân giữa tôi và Adrino có thể nói là rất tốt và tôi hoàn toàn có thể tự tin khi khẳng định điều này. Trong quá khứ tôi đã nói chuyện với cậu ấy rất nhiều."
Mặc dù vậy, tin buồn đối với người này lại là điều đáng ăn mừng đối với người khác. Cùng với việc Adriano bị thất sủng tại Inter, một số câu lạc bộ đang rất muốn có anh như Lazio, Parma hay West Ham của Anh sẽ lôi kéo bằng được vị "Hoàng đế không ngai" này, chỉ ít là bằng một bản hợp đồng cho mượn.
Công Minh