Chủ Nhật, 04/10/2026
Zalo

Inter hậu... Kaka: Và Moratti đã biết sợ hãi

Thứ Năm 11/06/2009 15:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Việc bán Kaka gây chấn động Milan như thế nào thì một người làm bóng đá như Massimo Moratti hiểu rõ hơn ai hết, và hẳn là ông cũng đã hình dung được tương lai của Inter không Ibra sẽ ra sao. Dường như ông trùm lọc dầu này đã lường sẵn khả năng mất bộ đôi Ibra-Maicon vào tay các đội bóng xứ đấu bò.

Vị đắng của vinh quang

Chưa cần biết Milan của Leonardo sẽ ra sao trong mùa tới, chỉ riêng việc đội bóng này suy sụp tinh thần và mất một lượng tifosi không nhỏ cũng đã là một điều đáng mừng đối với Inter và tỷ phú Moratti, người chưa bao giờ được chứng kiến một sự chênh lệch lớn đến thế giữa hai nửa thành phố Milano. Nhưng những ngày này đang trôi qua không hề vui vẻ với ông chủ của “Nerazzurri”. Vui sao được khi cầu thủ đầu tiên được Real Madrid chọn để “đổ móng” cho một triều đại galacticos mới không phải Ibra của ông mà lại là Kaka, người luôn bị ông xếp dưới Ibra một bậc, trong khi chính ông phải lặn lội sang tận Barcelona để lo bán Ibra (cho bằng anh, bằng em?) theo một thương vụ chẳng lấy gì làm hãnh diện (đổi chác là chính, mà lại đổi lấy kẻ bỏ đi của Barca). Vui sao được khi Kaka dù ra đi vẫn được tiếng “cứu” Milan, trong khi “cục cưng” của ông lại luôn miệng khẳng định sẽ rũ bỏ tập thể để phục vụ tham vọng của riêng mình. Vui sao được khi cứ thấy những đối thủ chính của Inter ở Champions League tăng cường lực lượng ầm ầm, trong khi chính ông sắp phải chia tay ngôi sao sáng nhất.

Song điều làm Moratti cảm thấy bất an nhất lúc này chính là những chuyển động từ nội tại Inter, là điều mà ông chưa bao giờ được trải nghiệm trong gần 15 năm “sống chết” cùng đội bóng này. Đó là hệ lụy tiêu cực, có lẽ là duy nhất, từ việc Inter đã chiến thắng và chiến thắng quá nhiều. Vinh quang luôn ngọt ngào, nhưng cũng có cả vị đắng, và bây giờ là lúc Moratti phải nếm trải cảm giác đắng ngắt đó. Ibrahimovic đã đòi ra đi vì chẳng còn gì để phấn đấu nữa ở Inter, Maicon cũng đã công khai đòi quyền lợi vì anh thực sự phải được đối xử tốt hơn thế. Sau Ibra, Maicon có thể là Stankovic, Julio Cesar, Samuel, Balotelli, Santon, Muntari... lên tiếng để biến Inter thành hầm chứa bom. Đòi đi vì “ngấy” chiến thắng, đòi tăng lương gấp đôi là điều chưa từng có thời Inter còn lận đận, dù khi ấy Moratti chưa cảm thấy tiếc tiền như hiện tại. Người ta chỉ dám mạnh miệng khi đứng trên đỉnh cao.

“Inter sẽ bán, miễn là được giá”

Đó không phải là câu bình luận của giới báo chí, mà là chính do Moratti nói ra: “Inter chưa bao giờ bị buộc phải bán hay mua cầu thủ ngoài ý muốn, nhưng tôi sẽ xem xét những lời đề nghị. Tất nhiên, qua thời gian, sẽ có ai đó ra đi”. Chẳng khó để thấy “sẽ xem xét” và “ai đó” chẳng qua chỉ là lối nói khéo của Moratti, và câu này có thể được hiểu là “bất kỳ ai cũng có thể đi, nếu có một đề nghị hợp lý”. Cụ thể, trong hoàn cảnh hiện tại, ông có lẽ cũng chẳng thiết tha gì giữ chân Maicon nếu Real Madrid đưa ra một cái giá xứng đáng với tài năng của cầu thủ này. Inter đã có Santon đang lớn nhanh như thổi, chơi tấn công cũng hay và chưa đến “tuổi tham tiền” để sẵn sàng lấp vào chỗ trống. Hơn nữa, có vẻ chiêu đòi tăng lương của Maicon cũng chỉ là bề ngoài, bởi hậu vệ người Brazil, vốn rất thân thiết với Kaka, thừa hiểu chẳng ở đâu cơ hội bạc vàng và vinh quang lại lớn như ở Madrid thời Perez. Khi ấy, tiền của Moratti cũng không có giá trị, như với Ibra bây giờ.

Đúng là trong thời đại dầu mỏ là vàng như hiện nay, Moratti chẳng thiếu tiền, nhưng không phải vì thế mà ông không bị buộc phải bán đi những người ông không hề muốn bán. Chẳng phải Real Madrid, Barca hay Chelsea gây sức ép, mà chính là những chú ong trong tay áo đang sẵn sàng chích nọc vào ông.

Vụ Ibra: Inter muốn Toure

Tờ Mundo Deportivo (TBN) hôm qua đã khẳng định Barca đã có được Ibrahimovic với giá chỉ 10 triệu euro cộng với tiền đạo Samuel Eto’o, thậm chí còn nói rằng 30/6 tới sẽ là thời điểm Ibra chính thức ra mắt tại sân Nou Camp.

Mới cách đây vài hôm, chính những tờ báo TBN đã phao tin rằng Moratti đã từ chối đề nghị Eto’o + 30 triệu euro mà Laporta đưa ra. Ông chủ của Inter cũng đã hơn một lần tuyên bố chỉ bán Ibra với giá trị (quy đổi) ít nhất 70 triệu euro (không thể ít hơn Kaka). Theo tin mới nhất từ Italia, Moratti chỉ chấp nhận phương án Eto’o + 10 triệu euro nếu kèm vào công thức này một trụ cột nữa của sân Nou Camp: Yaya Toure. Khi đó, Toure (được định giá 22-25 triệu) cộng Eto’o (35) và thêm 10 triệu nữa mới đủ mức mà phía Inter mong muốn. Vụ này chưa thể ngã ngũ sớm bởi Barca không đời nào chịu mất viên ngọc quý của mình, đặc biệt sau những màn trình diễn siêu hạng của anh ở vị trí trung vệ không phải sở trường trong giai đoạn cuối của Champions League.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X