Vừa tái xuất V-League, ông Lê Thụy Hải – HLV Việt Nam hưởng mức lương kỷ lục 100 triệu đồng mỗi tháng - đã giúp Ninh Bình có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hòa Phát Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy chiều chủ nhật. Chủ nhật, ngày 21/3 Hòa Phát - Ninh Bình 0-2 HAGL - Hải Phòng 2-0 Nam Định - Khánh Hòa 0-1 Đồng Tháp - Hà Nội T&T 2-1 Thứ bảy, ngày 20/3
PetroVietnam Gas V-League vòng 6
Đồng Tâm - Thanh Hóa 0-1
(Đình Tùng 9')
(Việt Thắng 54’, Gustavo 71’)
(Văn Trương 12', Thái Dương 60’)
(Ngọc Điểu 35')
(Olushula 55’,Samson 58’ - Elokan 82’)
Đà Nẵng – Navibank Sài Gòn 1-0
(Gaston Merlo 42')
Sông Lam Nghệ An - Bình Dương 0-1
(Huỳnh Kesley 52')
Chỉ góp mặt ở V-League từ năm 2004 nhưng ông Lê Thụy Hải là HLV giàu thành tích nhất ở giải đấu này. Đỉnh cao trong nghiệp cầm quân của ông Hải là việc đưa Bình Dương giành hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 2007, 2008. Ngoài chuyên môn, ông còn được xem là vị HLV giỏi trị bệnh “sao” nhất V-League. Vì yếu tố này, ông được mời về Ninh Bình với mục tiêu đưa đội bóng nhiều ngôi sao này lọt vào top 5 đội mạnh nhất giải. Ngay ở lần đầu tiên dẫn dắt đội bóng cố đô Hoa Lư, ông đã ghi dấu ấn khi giúp đội thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ khó chơi Hòa Phát Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy chiều nay.
HLV Lê Thụy Hải nở nụ cười hạnh phúc ngay ngày đầu dẫn dắt Ninh Bình thi đấu
Hòa Phát Hà Nội dưới tay HLV Nguyễn Thành Vinh được biết đến như là đội bóng rất giỏi chơi phòng ngự - phản công. Tiếp Ninh Bình, họ tiếp tục trung thành với lối chơi này. Họ tập trung đông người ở giữa sân, trông chờ vào những đường chuyền nhanh cho trung phong to khỏe Timothy xoay sở. Lối chơi của Hòa Phát khiến Ninh Bình không có nhiều dịp tấn công như ý đồ của ông Hải. Vì thế, dù cầm được nhiều bóng nhưng Ninh Bình hiếm khi có dịp tiếp cận sát khung thành thủ môn Viết Nam của chủ nhà. Duy nhất một lần ở phút 17, Việt Thắng thoát khỏi sự kém cặp của hậu vệ đối phương nhưng tuyển thủ này lại sút bóng chệch khung gỗ. Không gây được áp lực thường xuyên lên phần sân đối phương nhưng Hòa Phát suýt mở được tỷ số ở phút 44 khi Xuân Thành bất ngờ tung cú sút hiểm hóc và phải nhờ đến tài nghệ của thủ môn Hoàng Duy, Ninh Bình mới thoát thua.
Diễn biến có phần tẻ nhạt từ đầu trận đã được Ninh Bình cởi bỏ khi họ dồn quân tràn lên tấn công ngay khi hiệp hai bắt đầu. Tinh thần phấn chấn, các pha phối hợp nhuyễn và sắc nét hơn, Ninh Bình dần đẩy Hòa Phát Hà Nội vào thế chống đỡ khá vất vả. Tấn công nhiều, phút 54, Ninh Bình có quả ngọt đầu tiên khi Việt Thắng nhận đường chuyền của đồng đội và sút chéo góc mở tỷ số trận đấu. Chỉ vài phút sau khi phá thế bế tắc, Ninh Bình có lợi thế hơn người khi trung vệ Ngọc Tú của Hòa Phát dính thẻ vàng thứ hai rời sân.
Hơn người, có lợi thế dẫn trước, Ninh Bình càng đá càng hưng phấn. Tới phút 71, họ nhân đôi cách biệt sau khi Gustavo bị phạm lỗi, và chính anh dứt điểm chính xác từ chấm 11 m.
Gustavo mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-
Thiệt người, lại bị dẫn trước đến hai bàn tưởng như Hòa Phát đã hết hy vọng thì chỉ ít phút sau bàn thua thứ hai, họ được hưởng quả penalty do hậu vệ Ninh Bình phạm lỗi trong vòng cấm. Thế nhưng cơ hội ngon ăn để rút ngắn tỷ số lại bị Timothy phá bỏ khi anh sút quá nhẹ để thủ môn Hoàng Duy dễ dàng cản phá. Không chỉ một mình Timothy vô duyên, ở phút 83, tới lượt tiền vệ trẻ đang lên Thanh Trung sút hỏng quả phạt đền thứ hai khiến Hòa Phát thua trắng 0-2 ngay trên sân nhà.
Ông Lê Thụy Hải rất hài lòng với chiến thắng này bởi theo ông, trận đầu cầm quân bao giờ cùng khó khăn. “Tôi chưa được làm việc nhiều với các cầu thủ Ninh Bình nhưng có thể thấy họ là những cầu thủ có khát khao chiến thắng. Tôi không bị áp lực khi nhận lương 100 triệu đồng mỗi tháng bởi rõ ràng họ biết tôi có thể mang đến những gì cho đội. Tôi cũng biết, mình có thể làm được những điều mà đội mong muốn, trận thắng thuyết phục này đã chứng minh điều đó”.
(Theo Vnexpress)