1. Lịch sử V-League ghi nhận Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Becamex Bình Dương (B.BD) là hai trong ba tên tuổi lớn và hiển hách nhất (cùng GĐT.LA). Nhưng chưa bao giờ 2 CLB này cùng tỏa sáng. Thời HAGL “làm mưa làm gió” (2003, 2004) thì B.BD chỉ mới chập chững lên Chuyên. Còn khi B.BD “xưng hùng xưng bá” (2007, 2008), HAGL đã bắt đầu “sa cơ lỡ vận”.
Lúc này cũng vậy. Trong khi B.BD đang ở đỉnh BXH thì HAGL lại “chễm chệ” ở… đáy. Song dù thế thì họ vẫn được coi như một “ông Ba mươi” ở V-League, một ƯCV vô địch ít ra là trên lý thuyết bởi mùa giải chỉ vừa mới qua 2 vòng, vẫn còn nhiều thời gian cho HAGL hồi sinh.
Cũng vì thế, nhiệm vụ của B.BD chiều nay là phải lên núi, chứng minh “cọp” HAGL chỉ còn là chú… cọp giấy. Tất nhiên, đấy không phải là một mục tiêu dễ dàng.
2. Trên lý thuyết, HAGL sở hữu một đội hình không kém ai, kể cả khi chưa thể sử dụng Toledo, Marcelo (những ngoại binh đang chờ hoàn tất thủ tục nhập tịch). Nhưng vấn đề là những con người ấy chưa thể kết hợp hiệu quả với nhau dưới trướng của Kiatisak.
Lợi thế đang nghiêng về B.BD
Vị trí tận cùng trên BXH sau 2 trận toàn thua đã chứng minh HAGL chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ đòi lại ngai vàng V-League. Trong cả hai trận gặp những đối thủ trung bình khá (K.KH, HP.HN), thứ HAGL thiếu là một lối chơi ổn định, có bản sắc. Họ vẫn cầm bóng, vẫn tấn công nhưng mất sắc sảo. Vì sao? Vì Lee Nguyễn (đã rời Pleiku)? Hay vì những vệ tinh như Evaldo, Sakda, Duy Quang …?
Câu trả lời là vì tất cả. Chưa một cá nhân nào tỏa sáng. Và ngay cả khi Lee Nguyễn đã ra đi, lối chơi của HAGL cũng không sáng nét hơn mà trận hòa trước ĐT.LA đã chứng minh điều đó. Dù may mắn vượt qua ĐT.LA trên chấm 11m nhưng không có nhiều dấu hiệu lạc quan (ngoài tinh thần) để tin rằng HAGL sẽ sớm lột xác, trước tiên là trước B.BD.
3. Trận hòa Selangor giữa tuần tại AFC Cup cho thấy B.BD vẫn chưa hoàn toàn bắt nhịp với mùa giải mới. Ngay cả hai trận thắng đầu mùa ở V-League cũng chưa cho thấy hình ảnh đích thực mà người ta chờ đợi ở B.BD. Thêm chuyện của Molina mới đây, có thể nói B.BD chưa chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tại Pleiku.
Nhưng dù thế thì đặt niềm tin vào B.BD vẫn an toàn hơn. Bởi ít ra là họ cũng đã có một số vốn kha khá (6 điểm) để không bị đẩy vào thế khó như HAGL. Đội bóng phố Núi là chủ nhà, đang khát điểm nên sẽ phải tìm chiến thắng bằng mọi giá. Và như thế những khoảng trống ở hàng thủ sẽ lộ ra (nên nhớ phòng tuyến ấy vốn cũng chẳng chắc chắn gì), và nó rất dễ bị trừng phạt bởi những “thợ săn” như Kesley, De Jesus hay Philani.
Xét đến từng vị trí trong đội hình, B.BD về cơ bản cũng trội hơn HAGL. Họ cũng không thiếu khát khao. Bởi thắng được HAGL, coi như B.BD giành được tới 6 điểm, chứ không phải 3. Chút khó khăn với B.BD là vấn đề hồi phục thể lực sau chuyến đi Malaysia.
Hòa là kết quả dễ xẩy ra nhất. Nhưng nếu có thắng – thua, tin rằng 3 điểm chỉ có thể thuộc về B.BD. Bởi họ đủ sức bắt cọp trên núi.
Thông tin xung quanh: Văn Trương (HAGL) bị treo giò
Đội hình dự kiến
HAGL: Silhavy, Văn Nhiên, Nirut, Benjamin, Minh Thiện, Duy Quang, Quý Sửu, Việt Cường, Sakda, Vũ Anh Tuấn, Evaldo
B.BD: Thế Anh, Quang Thanh, Chí Công, Osita, Hoàng Vương, Vũ Phong, Minh Chuyên, Trường Giang, Philani, De Jesus, Kesley
Dự đoán: B.BD thắng 2-1
(Theo báo Bóng Đá)