Sông Lam Nghệ An luôn là cái tên làm cho tất cả các đội bóng còn lại của V-League phải ngán ngẩm vì lối chơi khá rát và quyết liệt kể cả Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên chuyến hành quân đến “phố núi” lần này sẽ không dễ dàng cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhất là khi đội quân của Kiatisuk đang rất hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trên sân ĐT Long An.
Trong trận đấu này, niềm hy vọng lớn nhất của HA Gia Lai chính là Evaldo, chân sút đang có phong độ rất cao với 9 bàn thắng cho đến thời điểm này. Mặc dù vậy, tiền đạo người Brazil sẽ không dễ dàng để vượt qua bộ đôi trung vệ Huy Hoàng và Xuân Thắng, vốn nổi tiếng với lối chơi khá chặt chém.
 |
| HA Gia Lai (phải) chơi không thuyết phục trên sân nhà |
Trận đấu đã diễn ra khá hấp dẫn với khá nhiều tình huống sóng gió được tạo ra, đáng tiếc đã không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên với một điểm trong trận đấu này có lẽ đều làm cho cả hai đội cảm thấy hài lòng.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội khách đã tạo ra sóng gió lên khung thành của HAGL. Quang Tình đã có pha đá phạt góc rất khó chịu, đáng tiếc tiền đạo Vidovic lại không thể chạm đầu vào bóng. Đội chủ nhà có câu trả lời 10 phút sau đó với pha đá phạt rất ngẫu hứng của Văn Trương, nhận thấy thủ thành đối phương lên hơi cao, hậu vệ gốc Huế đã có một pha dứt điểm cầu âu đưa bóng đi sạt xà ngang.
Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với những đợt tấn công ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Phút 24, các CĐV của SL Nghệ An được phen thót tim khi đội trưởng Huy Hoàng phá bóng hụt sau pha đá phạt của Sakda. Tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 1 diễn ra ở phút 32 khi tiền đạo Vidovic có cơ hội đối mặt với thủ thành Silhavy nhưng lại dứt điểm không thành công.
Bước sang hiệp 2 của trận đấu, một cơn mưa lớn đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi của cả hai đội, khiến cho những phút đầu diễn ra khá tẻ nhạt. Phút 58, Thái Dương có pha khống chế bóng rất gọn gàng đáng tiếc cú sút cuối cùng của cầu thủ U23 Việt Nam lại quá nhẹ.
Chỉ 4 phút sau đó, thủ thành Silhavy suýt chút nữa đã phải trả giá cho tình huống trượt chân của mình sau cú sút của tiền đạo Dalibor. Trong vòng 3 phút từ 64 đến 67, Evaldo đã có đến 2 cơ hội rất thuận lợi để dứt điểm, đáng tiếc chân sút số một của HA Gia Lai không thể vượt qua sự truy cản của Helio và pha băng ra dũng cảm của thủ thành Brasnic.
Phút 87, Vidovic có pha tạt bóng rất chuẩn xác cho Dalibor tung ra cú volley đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. Đúng một phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, Duy Thanh tung ra cú sút xa uy lực đưa bóng tìm đến đúng cột dọc khung thành thủ môn Brasnic. Và đó cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của trận đấu này, chung cuộc cả hai đội chấp nhận chia điểm với tỉ số hòa 0-0.
(Theo Dân Trí)