Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm vòng 37 Serie A: Căng thẳng đến phút cuối cùng

Thứ Ba 13/05/2008 09:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cuộc đua tới Scudetto vẫn chưa chịu ngã ngũ khi Inter vẫn chưa thể đăng quang trong khi đó cuộc đua trụ hạng vẫn nóng hổi khi chỉ mới xác định được một suất là  Livorno.

Những cú vấp đau

Inter vẫn chưa thể đăng quang

Chỉ phải tiếp một Siena nhỏ bé tại Giuseppe Meazza nhưng Inter đã không thể cụ thể hóa cái lợi thế rất lớn đó bằng một chiến thắng. Tâm lý hoang mang từ trận thua 1-2 trước Milan ở vòng đấu trước như khiến cho các Nerazzurri như đeo chì trong mỗi bước chạy. Chính điều đó đã thể hiện qua cách họ chơi một thứ bóng đá nhợt nhạt và thiếu sức sáng tạo. Dù có được bàn thắng dẫn trước của Vieira ở những phút đầu của trận đấu nhưng sức ép đó vẫn đè nặng lên đôi chân của các nhà ĐKVĐ.Hai lần vượt lên dẫn trước và hai lần họ bị Siena gỡ hòa. 

Kết quả vòng 37

AS Roma 2-1 Atalanta

Fiorentina
3-1 Parma

Genoa 0-2 Lazio

Inter Milan 2-2 Siena

Juventus 1-1 Catania

Livorno 0-1 Torino

Napoli 3-1 AC Milan

Palermo 0-2 Sampdoria

Reggina
2-0 Empoli

Udinese 0-2 Cagliari

Điều đáng nói nhất là trong những thời điểm cần sự nhạy cảm và tỉnh táo thì các học trò của Mancini lại không thể hiện được bản lĩnh của mình. Cesar là người mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên khi thủ môn này không khép góc gần và để cho Maccarone dứt điểm tung lưới ở một góc tương đối hẹp. Còn trung vệ Materazzi lại đóng vai trò là tội đồ khi anh không thể là người tạo ra chiến thắng cho Inter. Dù đã thành công trong việc che mắt trong tài Gava đem về cho đội nhà một quả 11m nhưng thủ quân của Inter lại thể hiện một tâm lý yếu kém khi không thể chiến thắng được thủ thành Manninger trên chấm phạt đền.

Không thể có được 3 điểm trước Siena cũng có nghĩa là khoảng cách 3 điểm với Roma hiện đã được rút ngắn xuống còn 1 điểm. Trong những nỗ lực hy vọng đeo bám đến cùng, đội bóng thành Rome tiếp tục có chiến thắng quan trọng 2-1 trước đội khách Atalanta.Với 3 điểm có được sau trận đấu này, đội quân của HLV Luciano Spalletti đã trực tiếp tạo ra áp lực lên Inter. Ở vòng đấu cuối Inter sẽ phải làm khách trên sân của Parma, đội bóng đang vùng vẫy để thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Đây sẽ là một thử thách thực sự, rõ ràng, ngay từ bây giờ Mancini và các học trò "đang sống trong sợ hãi".

Milan đã đánh mất quyền tự quyết

Người hàng xóm của Inter là Milan cũng có một cú ngã đau thậm chí còn thảm hại hơn rất nhiều. Tận dụng sự sa sút của Fioretina trong hai trận đấu trước, Rossoneri đã truất ngôi thứ tư của đội bóng áo tím một cách ngoạn mục. Nhưng khi mà quyền tự quyết định một tấm vé dự Champions League đã ở trong tay thì họ lại đánh rơi mất lợi thế của mình. Vẫn biết San Paolo luôn là một nơi đi dễ khó về với bất kỳ đội bóng nào (Napoli từng thắng cả Juventus lẫn Inter tại đây) nhưng cái cách mà Milan bại trận mới là điều đáng nói.

Cả trận đấu họ thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt và đá như một đội bóng đã không còn động lực thi đấu. Lẽ ra trong một trận đấu mà Milan cần phải thắng, Milan lại thể hiện một phong độ phập phù và bất ổn định. Đáng buồn hơn, Fiorentina đã tận dụng rất tốt cơ hội trời cho này khi lội ngược dòng thành công trước Parma để lấy lại vị trí thứ tư mà họ đã để mất vào tay Milan một tuần trước đó.

Những cú thoát hiểm ngoạn mục

Ngay một tuần sau khi Siena chính thức trụ hạng, vòng 37 lại có thêm được 3 đại diện nữa giành quyền ở lại với Serie A là Reggina, Cagliari và Torino. Ấn tượng mạnh nhất có lẽ là sự vươn lên mạnh mẽ của Reggina và Cagliari. Phần lớn thời gian của mùa giải, hai CLB này thay nhau đứng ở hai vị trí cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đúng vào những thời khắc quyết định, họ lại vươn lên một cách mạnh mẽ.

Cagliari đã cú thoát hiểm ngoạn mục

Với chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Udinese, Cagliari đã có chiến thắng thứ 4 trong 5 trận liên tiếp qua đó thu về 12 điểm. Reggina cũng ngoạn mục không kém khi có được 3 điểm quý hơn vàng trong trận chung kết ngược với Empoli. Torino còn ấn tượng hơn khi đang ở trong trạng thái tụt dốc và phải làm khách trước một Livorno cùng đường thì bàn thắng duy nhất của Rosina như một chiếc phao cứu sinh giữ họ ở lại với Serie A.

Con số (theo Bongda)
0: Siena không thua một trận đấu nào trước các ông lớn. Họ thắng Fiorentina, Juventus, Roma; cầm hòa Inter, Milan và Udinese.

1: Mùa giải năm nay, Inter được hưởng 3 quả phạt đền nhưng mới chỉ 1 lần biến cơ hội đó thành bàn thắng. Marco Materazzi cũng là một chuyên gia sút phạt đền. Trước khi đá hỏng phạt đền trong trận đấu với Siena, anh đã 9 lần liên tiếp thực hiện thành công.

3: Alessandro Del Piero, David Trezeguet và Marco Borriello đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 19 bàn thắng. Nếu ở vòng đấu cuối cùng, các cầu thủ này có số bàn thắng giống nhau thì đây là lần đầu tiên ở Serie A có 3 cầu thủ cùng giành danh hiệu “Vua phá lưới”. Lần gần nhất ở Serie A, 1 CLB có hai cầu thủ có tên trong danh sách hàng đầu ở cuối mùa giải là năm 1988: Napoli với Diego Maradona (15 bàn) và Antonio Careca (13).

26: Số bàn thắng của vòng đấu, trong đó có tới 8 bàn ghi được trong 15 phút cuối (31%).

51: Số thẻ vàng được các trọng tài sử dụng. Ở vòng đấu này, chỉ có duy nhất tiền đạo Marco Rossi của Parma phải nhận thẻ đỏ.

Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Để thua trước Torino, Livorno là đội bóng đầu tiên phải nói lời chia tay với Serie A. Do vậy cuộc chiến trụ hạng giờ đây chỉ còn là cuộc chiến tay 3 giữa Empoli, Parma và Catania. Cuối tuần qua, lẽ ra Catania đã có được tấm vé trụ hạng khi họ chỉ còn cách đích đúng 2 phút. Nhưng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung ở phút thứ 88, Del Piero đã biến hy vọng có 3 điểm trước Juventus của đội bóng miền Nam đã đỗ vỡ. Nhưng dẫu sao với 1 điểm có được tại Olimpico cũng tạo ra được những lợi thế nhất định khi Catania đang có được những lợi thế nhất định so với hai đội đứng sau là Parma và Empoli.

Empoli đang là đội bóng bất lợi nhất khi kém đội đang đứng thứ 17 là Catania đúng 3 điểm. Tuy nhiên, ở vòng đấu cuối cùng, việc Catania phải tiếp Roma còn Parma sẽ phải tiếp Inter, trong khi Empoli chỉ phải gặp Livorno đã xuống hạng. Trong trường hợp cả Catania và Parma đều thua trận trong khi đội bóng đảo Toscana có được chiến thắng, họ sẽ là đội chính thức trụ hạng bởi thành tích đối đầu tốt hơn Catania (trận lượt đi thắng 2-1, lượt về thua 0-1).

Những cái nhất vòng 37

+Cầu thủ xuất sắc nhất:
Riccardo Montolivo (Fiorentina): Một trận đấu chói sáng của tiền vệ trẻ 22 tuổi khi chơi bùng nổ kho có công rất lớn trong cú lội ngược dòng 3-1 trước Parma. Montolivo là tác giả cảu đường chuyền dọn cỗ để Satana ghi bàn quân bình tỷ số trước khi cú sút phạt trực tiếp của anh đã khiến cho thủ thành của Parma không bắt dính bóng để Semioli lao vào đá bồi. Một màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ đang nhận được khá nhiều sự tin tưởng của HLV Roberto Donadoni tại VCK Euro 2008 sắp tới.

+Cầu thủ tồi nhất:
Marco Materazzi (Inter): Năm ngoái anh là người hùng khi ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Siena giúp Inter đăng quang sớm 3 vòng đấu nhưng mùa giải năm nay mọi thứ đang có chiều hướng trái ngược lại. Materazzi kiếm về cho đội nhà một quả 11m nhưng rồi đích thân anh lại phá hỏng nó khi không thể thắng được Maninger. Nếu Inter bị Roma truất ngôi ở vòng đấu cuối, trung vệ ĐT Italia sẽ khó nhận được sự tha thứ của các Interisti.

+Bàn thắng đẹp nhất:
Antonio Cassano (Sampdoria): Các Tifosi hiếm khi được chứng kiến tài năng sút phạt của Cassano. Nhưng cuối tuần qua anh đã khiến cho cả Serie A phải ngỡ ngàng bởi pha ghi bàn quá đẹp của mình. Từ cự ly chừng 30 m, cựu cầu thủ của Roma có một pha đá phạt bằng lòng trong chân phải đưa bóng đi theo hình vòng cung đi thẳng vào góc cao khung thành của Palermo mở màn cho chiến thắng ấn tượng 2-0 ngay trên sân khách của Sampdoria. 


Bảng xếp hạng vòng 37:

 TrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Inter Milan 37 24 10 3 67 26 +41 82
2 AS Roma 37 24 9 4 71 36 +35 81
3 Juventus 37 20 11 6 69 34 +35 71
4 Fiorentina 37 18 9 10 54 39 +15 63
5 AC Milan 37 17 10 10 62 37 +25 61
6 Sampdoria 37 17 8 12 53 43 +10 59
7 Udinese 37 16 9 12 47 49 -2 57
8 Napoli 37 14 8 15 49 51 -2 50
9 Genoa 37 13 9 15 44 50 -6 48
10 Palermo 37 12 10 15 45 54 -9 46
11 Atalanta 37 11 12 14 50 56 -6 45
12 Lazio 37 10 13 14 45 50 -5 43
13 Siena 37 9 16 12 38 43 -5 43
14 Cagliari 37 11 8 18 38 54 -16 41
15 Torino 37 8 16 13 36 48 -12 40
16 Reggina 37 9 12 16 35 54 -19 39
17 Catania 37 8 12 17 31 44 -13 36
18 Parma 37 7 13 17 42 60 -18 34
19 Empoli 37 8 9 20 27 51 -24 33
20 Livorno 37 6 12 19 34 58 -24 30

La Quế

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X