Niềm vui của “con nhà nghèo”
Suốt nửa cuối chặng lượt về, QK4 luôn sống chông chênh trên miệng vực. Chuỗi 10 trận không thắng, có đến 8 thất bại và 2 trận hòa từng khiến cả thầy lẫn trò đội bóng này lao đao. Thậm chí, đã có thời điểm, nhiều người khuyên QK4 nên buông giấc mơ tồn tại trên sân chơi V.League, để trở về với đấu trường hạng Nhất quen thuộc cho… đỡ mệt. Vì một đội bóng nghèo, kinh phí hạn hẹp, chế độ bao cấp vẫn phủ bóng thì thật khó tồn tại hoặc tìm được vì trí nào đó trên “chiến trường” bóng đá không chỉ là bóng đá!
Thế nhưng, vượt qua tất cả, “tướng” Bảo và các học trò đã chắt chiu từng cơ hội nhỏ trong thời điểm bi quan nhất. Từ việc cắt mạch thua bằng trận hòa nhọc nhằn trước HAGL (1-1) và sau đó là TPHCM (2-2) đã giúp họ có thêm niềm tin. Chiến thắng 2-1 sau đó trước đối thủ trực tiếp Thanh Hóa trên sân khách thực sự mang lại khí thế lạc quan cho đội bóng áo lính. Họ chưa cải thiện được vị trí áp chót, nhưng khoảng cách với các đội xếp trên dần được rút ngắn.
Pha bóng trong trận QK4 thắng XM.HP
Bước tiếp theo, trận hòa 2-2 trước Thể Công ở vòng 24 và hai bàn thắng vào lưới XM.HP chiều Chủ nhật vừa rồi đã giúp QK4 cởi được nút thắt quan trọng nhất ở chặng nước rút. Cùng thời điểm đó, cuộc đọ sức giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là M.NĐ và TPHCM kết thúc có thắng-có thua đã “góp sức” tạo ra sự chủ động cho QK4.
Giờ, với 30 điểm trong tay, hơn TPHCM 1 điểm (xếp thứ 13), kém M.NĐ (xếp thứ 11) 1 điểm, kém Thể Công (xếp thứ 10) 2 điểm, QK4 đứng thứ 12 trên BXH và có quyền tự chăm lo cho số phận của mình. Vòng đấu cuối, nếu họ vượt qua K.KH đã hết động lực, đồng thời cả M.NĐ lẫn Thể Công không thắng trước CS.ĐT và SHB.ĐN, QK4 sẽ trụ hạng trực tiếp. Kịch bản này không cần tính đến TPHCM, vì đội bóng của HLV Tuấn “Nhím” kém QK4 1 điểm nên có giành trọn 3 điểm trước B.BD thì đại biểu của thành phố mang tên Bác cũng chẳng thể so đọ với thầy trò HLV Vũ Quang Bảo.
Trong các trường hợp khác xảy ra, đen nhất QK4 vẫn có thể nắm nửa vé trụ lại V.League thông qua cửa phụ là trận play-off. Nếu QK4 trụ được ở V.League, thì thêm một lần nữa, cách làm bóng đá “con nhà nghèo” lại có quyền ngẩng cao đầu.
Hiệu ứng “sợ” QK4 đã trở lại
Không quá khi nói rằng, chiến thắng quan trọng của QK4 trước XM.HP khiến nhiều đối thủ cùng cảnh ngộ toát mồ hôi.
Đội đầu tiên trong nhóm “đèn đỏ” phát hoảng chính là… người anh em cùng ngành, Thể Công. Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải dù kiếm được 1 điểm vô cùng quý giá trên sân ĐT.LA ở phút 90+9’, nhưng nguy cơ thế chỗ QK4 vẫn không phải không thể xảy ra. Nếu trận cuối, SHB.ĐN đến Thủ đô với tinh thần của nhà vô địch và mục tiêu đánh phủ đầu để kiếm tìm lợi thế cho trận chung kết Cúp QG (Thể Công - SHB.ĐN ngày 30/8), thì Thể Công chưa chắc biến nguy thành an.
Thực tế thì nguy cơ của Thể Công ít có khả năng xảy ra vì nhà tân VĐ V.League 2009 chẳng dại gì bung sức khi mục tiêu ở giải VĐQG đã hết.
Đội thứ hai sợ chiến thắng của QK4 là M.NĐ. Đại biểu thành Nam sẽ có chuyến làm khách ở Cao Lãnh vòng đấu cuối và chính họ cũng không thể lường được, thầy trò HLV Phạm Công Lộc có quyết chiến vì TPHCM hay không? Và nếu không thắng trong cuộc đọ sức này, M.NĐ chính là đội nhận vé play-off vì kém QK4 (nếu thắng K.KH) 1 điểm.
Đội còn lại hoảng hốt vì QK4 đương nhiên là TPHCM. Với 1 điểm ít hơn, đội bóng này nếu thắng B.BD và QK4 vượt qua K.KH thì điều đó cũng đồng nghĩa, công sức suốt chặng đường của họ sẽ đổ ra sông ra biển. Lúc đó, thầy trò HLV Tuấn “Nhím” chỉ còn một cửa là trông chờ vào tính nghĩa hiệp của… CS.ĐT.
Rõ ràng, chỉ một chiến thắng của QK4, thế trận trên bàn cờ V.League đã thay đổi theo hướng khó lường nhất. Đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo không chỉ lách mình qua khe cửa hẹp nhất để tự tìm lối thoát, mà họ còn khiến các đội khác lo lắng cho số phận chông chênh trước vòng đấu cuối.
(Theo báo Bóng Đá)