Thứ Ba, 06/10/2026
Zalo

Dư âm vòng 22 V.League PetroVietnam Gas 2009: Những nỗi đau vô hình

Thứ Ba 28/07/2009 08:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
QK4 kéo dài chuỗi ngày buồn lê thê bằng thất bại trên sân nhà trước T&T HN. Ngay tại Hàng Đẫy, Thể Công cũng lần thứ 2 khiến các CĐV đội nhà thất vọng. Cách đó hơn 100km, thày trò HLV Lư Đình Tuấn rời Lạch Tray với thất bại đáng tiếc và chôn chân ở vị trí thứ 12.

Thắng thua là chuyện rất đỗi bình thường. Với đội bóng yếu như những cái tên nhóm cuối, chuyện thua nhiều cũng không có gì làm lạ. Thế nhưng, với Thể Công hay HAGL thì bộ mặt nhợt nhạt trong những trận đấu gần đây thực sự là nỗi thất vọng lớn lao. Thất bại của QK4, TP.HCM vì thế cũng được xếp ngang với nỗi buồn mà Thể Công và HAGL đang trải qua.

Tự cô lập

Chiến thắng của Thanh Hóa ở trận đấu diễn ra sớm 1 ngày khiến cả QK4 lẫn TP.HCM đứng trước nguy cơ bị theo sát nếu họ không có được ít nhất 1 điểm ở lượt đấu này.

Ngay trong hiệp 1, cục diện đã sớm an bài với đội chủ nhà QK4 sau bàn thắng của Văn Quân bên phía T&T HN. Một thất bại nữa đồng nghĩa với trận thua thứ 7 và là trận thứ 10 không biết đến chiến thắng của thày trò HLV Vũ Quang Bảo kể từ đầu giai đoạn 2. Không chỉ dừng lại ở con số 23 điểm mà chính vị trí áp chót bảng của QK4 đang có nguy cơ bị đe dọa bởi Thanh Hóa. Trong trận đấu giữa họ với Đội bóng xứ Thanh tới đây, một thất bại tiếp theo sẽ đẩy QK4 tiến gần hơn tới đáy BXH.

TP.HCM vẫn ngụp lặn nơi đáy BXH

TP.HCM có khá hơn đôi chút khi cầm hòa đội chủ nhà XM.HP tới tận phút 82. Nhưng khi 90 phút thi đấu chính thức kết thúc họ vẫn phải chấp nhận là kẻ bại trận. Trận thua thứ 3 kể từ sau 2 chiến thắng trước SHB.ĐN và SLNA và là trận thứ 5 không biết đến chiến thắng của thày trò HLV Lư Đình Tuấn.

Cả QK4 lẫn TP.HCM cùng tự cô lập mình thành nhóm cuối bảng khiến cho thất bại của những đội xếp liền trên cũng không có nhiều ảnh hưởng. K.KH hay HAGL vẫn có thể không mấy đắn đo dù khoảng cách điểm giữa họ với nhóm cuối không còn nhiều. Bởi trong khi phong độ của họ thất thường thì nhóm cuối bảng lại thua đều?!

Hổ giấy

Không quá đắn đo với cuộc chiến trụ hạng, nhưng những thất bại thường xuyên của HAGL và Thể Công trong thời gian gần đây không khỏi khiến NHM băn khoăn.

Có lẽ cũng đã quá quen với bộ mặt rệu rã của Đội bóng phố Núi thời gian qua, nên thất bại đậm đà trước ĐT.LA cũng chẳng khiến ai bất ngờ. HAGL ở mùa giải năm nay là thế, thua nhiều hơn thắng thậm chí là thua sốc. Thất bại 0-3 trước ĐT.LA thực ra cũng chẳng nhằm nhò gì nếu đem so với trận thua bạc nhược 1-4 trước SHB.ĐN hay thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước T&T HN. Chỉ có điều, mới cách đây 1 năm, HAGL vẫn luôn sẵn sàng hết mình ở cuộc đối đầu với đại kình địch ĐT.LA với tuyên bố từng đi vào lịch sử: “Thua ai cũng được, trừ ĐT.LA”, thì bây giờ, thày trò HLV Dusit lại đánh mất mình quá dễ dàng. Họ thua trắng trong cả 2 lần đối đầu ở mùa giải năm nay.

HAGL gây thất vọng thì Thể Công cũng khiến các CĐV phải nếm trải những nỗi buồn. Sau thất bại cay đắng và đầy bất ngờ trên sân Nha Trang với tỉ số 0-3, Thể Công tiếp tục khiến những NHM đội bóng này thêm 2 lần cay đắng trên sân nhà. Sau thất bại 2-4 trước CS.ĐT, thày trò HLV Lê Thụy Hải tiếp tục trải qua nỗi buồn tương tự ở trận đấu với đội bóng cuối bảng Thanh Hóa. Trợ lý HLV Nguyễn Mạnh Cường đã phải lên tiếng xin lỗi CĐV trong buổi họp báo sau trận đấu, nhưng chừng đó có lẽ là chưa đủ sau những thất bại của thày trò HLV Lê Thụy Hải.

Mỗi vòng đấu, niềm vui đến thì ít chỉ thấy nỗi buồn xuất hiện nhiều. Có lẽ, chờ đến khi V.League 2009 kết thúc sẽ còn có rất nhiều nỗi đau vô hình nữa. Âu đó cũng là cuộc chơi mà cuộc chơi thì ắt có kẻ bại.

Nhân vật của vòng đấu: Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) Hat-trick thắp hy vọng

Ít ai nghĩ rằng đến tận giờ phút này Thanh Hóa vẫn thi đấu với tinh thần quả cảm đến vậy. Không buông xuôi, cố được tí nào hay tí ấy để nhen nhóm vớt vát một suất play-off. Và 3 bàn thắng của tiền đạo Đình Tùng trong trận đấu với Thể Công chính là ngọn đuốc trong đêm thắp lại hy vọng ấy cho thày trò HLV Nguyễn Văn Tiến.

Một pha dứt điểm khôn ngoan ở phút 28, một cú đánh đầu thành bàn ở phút 41 và pha sút bóng lạnh lùng trên chấm 11m, 3 bàn thắng cùng một cái tên và Đình Tùng trở thành sao ở trận đấu với Thể Công. Chân sút nội tốt nhất của Thanh Hóa trong 2 mùa giải gần đây mới chính là cứu tinh trên hàng công của Đội bóng xứ Thanh, chứ không phải là những cái tên ngoại vụng về chỉ có thể hình là lợi thế. Với 3 bàn trong trận đấu với Thể Công, Đình Tùng cũng đã có được 12 bàn thắng ở V.League 2009, ngang bằng với chân sút số 1 của ĐTVN là Lê Công Vinh (T&T HN).

(Theo Báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X