Vẫn là cuộc chiến quẩn quanh giữa những cái tên đã được định hình từ trước. QK4 vùng vẫy trong chuỗi trận thua triền miên. Thanh Hóa lên rồi lại lịm dần. Còn TP.HCM đã quay về đúng năng lực của mình khi phải chơi sòng phẳng với một đối thủ được đánh giá cao hơn.
Người lên ngựa
“Bye bye nhé nhóm cuối”, T&T HN đã có thể tự cho mình cái quyền được nói câu ấy sau chuỗi trận thăng hoa vừa qua. Bốn trận thắng liên tiếp, thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bỏ túi tuyệt đối 12 điểm với hàng tá bàn thắng và những màn trình diễn thuyết phục. Họ từ vị trí gần cuối bảng nhảy vọt lên tận vị trí thứ 6 trên BXH. Và thực tế họ chỉ cách mục tiêu Top 3 vẻn vẹn 1 điểm nữa. QK4 (trái) đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng
Những lỗ hổng ngoại binh được bù đắp bằng những cái tên đã khẳng định được thương hiệu. T&T HN sở hữu một trung vệ từng đi đấu ở UEFA Cup. Trên hàng công, Francois đã quá quen thuộc khi còn khoác áo Thể Công và ngày càng tỏ ra ăn ý với tiền đạo số 1 của Việt Nam, Công Vinh. Nhân sự nội vốn đã ổn định, lại có thêm những cái tên ngoại chất lượng thay thế cho Junior, Alex và Orlando, Valdenei ở giai đoạn 1, T&T HN được chắp thêm cánh cho mục tiêu bay cao và xa hơn nữa của mình. Rất có thể, T&T HN sẽ có được danh hiệu đầu tiên ở V.League, nhỏ thôi như danh hiệu “Đội bóng xuất sắc nhất tháng 6” chẳng hạn. Thắng tới 4 trận trong tháng “phát”, T&T HN và HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có một tháng ra mắt trọn vẹn, như ý.
Kẻ chia bào
“Thanh Hóa còn có thể thắng chứ QK4 thì không. Suất xuống hạng chắc chắn có tên QK4”, HLV Vũ Quang Bảo chua chát sau thất bại thảm hại trước M.NĐ. Trận thua thứ 6 đã đẩy QK4 xuống tận vị trí áp chót trên BXH. Thực chất vị trí hiện tại khá xa so với kì vọng của họ nhưng chưa đến nỗi vượt quá tầm kiểm soát. Khoảng cách điểm cho một vị trí an toàn mới chỉ là con số 2. Thế nhưng, nếu cứ thi đấu như những trận vừa qua thì đúng là chuyện QK4 xuống hạng hoàn toàn có thể sớm xảy ra. “Nhiều thẻ vàng ư, đấy là chúng tôi thua đấy. Còn nếu chúng tôi thắng thì có cả thẻ đỏ cơ”, HLV Vũ Quang Bảo muốn nói đến tinh thần chiến đấu của những cầu thủ hơn là chuyện chuyên môn trên sân cỏ. QK4 là đội nhận nhiều thẻ phạt nhất. Nhưng điều đó cũng thể hiện quyết tâm và khát khao chiến thắng của các cầu thủ. Nhận nhiều thẻ mà thắng thì ai cũng muốn. Chỉ tiếc rằng bây giờ, QK4 vẫn nhận nhiều thẻ nhưng lại đánh mất đi cảm giác chiến thắng.
Có lẽ, HLV Nguyễn Văn Tiến cũng chẳng lấy làm mừng khi nghe HLV Vũ Quang Bảo nói về cơ hội trụ hạng của Thanh Hóa. Bản thân vị HLV người Thanh Hóa này hiểu rõ hơn bao giờ hết cơ hội của chính mình. Thất bại trước SHB.ĐN là điều được dự báo. Chỉ có điều, Thanh Hóa không muốn tin vào những dự báo ấy. Họ đã chiến đấu quật khởi, vùng lên mạnh mẽ nhưng rốt cục vẫn không thể tránh khỏi sự nghiệt ngã của số phận. Đình Tùng đá hỏng phạt đền, Thanh Hóa mất điểm đáng tiếc!
Lạ nhất là việc HAGL cứ tụt dần đều. Họ sắp có mặt ở nhóm cuối khi cũng chỉ còn hơn TP.HCM có đúng 1 điểm. Thua tiếp trong khi các đối thủ khác cùng thắng, thày trò HLV Dusit sẽ ở vào cuộc chiến mà họ chưa bao giờ nghĩ đến: trụ hạng. Lạ thay, một đội bóng từng tuyên bố giành chức vô địch giờ lại đang phải ngụp lặn ở cuộc chiến nhóm dưới. Cục diện nhóm cuối sẽ bị thay đổi bởi HAGL hay họ sẽ tìm lại đường về để trả lại sự “bình yên” cho nhóm cuối?
(Theo báo Bóng Đá)