Thứ Bảy, 03/10/2026
Zalo

Dư âm vòng 19 Serie A: Khi Inter biết sợ

Thứ Ba 20/01/2009 11:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Với Inter phần còn lại của Serie A sẽ chẳng là gì nếu như họ không bất ngờ gục ngã 1-3 tại sân Azzurri d'Italia trước chủ nhà Atalanta.

Suốt từ đầu mùa giải (thậm chí là trong 2 mùa giải gần đây nhất), Inter luôn tỏ ra quá mạnh so với những đối thủ còn lại. Mỗi trận đấu, dàn sao thượng hạng của Nerazzurri luôn thể hiện sự vượt trội. Ngay cả ở trận thua 0-1 trước Milan ở vòng 5, Inter vẫn chơi hay và có tới hàng tá cơ hội để dứt điểm. Tuy nhiên ở trận đấu hôm chủ nhật vừa qua, chưa khi nào Inter lại chơi yếu đuối đến thế. Hàng thủ để thủng lưới tới 3 bàn (bằng 1/4 số bàn thua mà họ phải nhận trong suốt 18 vòng trước đó. Hàng công chơi bế tắc và chỉ có nổi được một bàn thắng sau tình huống lộn xộn ở cuối trận. Nhưng nguy cơ đang tiềm ẩn sẽ đã sẵn sàng để bùng phát khiến cho Inter bắt đầu sợ hãi. 

Một trận đấu mà Inter đã thua về mọi mặt

Kết quả
Milan 1-0 Fiorentina
Atalanta
3-1Inter
Torino 0-1 Roma
Cagliari 2-0 Udinese
Catania 1-2 Bologna
Chievo 2-1 Napoli
Lecce 0-2 Genoa
Sampdoria 0-2 Palermo
Lazio 1-1 Juventus

Không lo lắng làm sao được khi Inter đã để mất tới 5 điểm trong 2 trận liên tiếp của năm mới trước những đối thủ luôn được đánh giá thấp hơn và có thường bị Nerazzurri "ăn gỏi" trong những mùa trước đó. Thực ra là Inter cũng đã gặp may bởi Juventus đã không thể tận dụng cơ hội lớn này để bứt phá. Chỉ có được 1 điểm trước Lazio cũng có nghĩa là khoảng cách với ĐKVĐ Serie A vẫn còn 3 điểm, một khoảng cách tương đối an toàn và tránh cho Jose Mourinho phải chịu một sức ép quá lớn. Nói như vậy không có nghĩa là mối lo ngại không đến khi mà Juventus mùa này luôn thể hiện một bản lĩnh đáng sợ. Trước một Lazio đầy hưng phấn và có phong độ cao, sự lì lợm và quái kiệt của Lão bà vẫn đủ để họ có được 1 điểm trong trận đấu được đánh giá là khó khăn nhất. Mùa trước Bianconeri luôn bị hụt hơi trong những cuộc đua đường dài (đó là lý do họ chỉ cán đích với vị trí thứ 3). Ở mùa này, phong độ cực cao của Juve đã kéo dài suốt từ tháng 10/2008 (sau trận thua 0-1 trước Inter). Kể từ đó, họ chạy thẳng một mạch với 8 chiến thắng liên tiếp và thu về những điểm số tối đa. Nếu biết rằng trong quãng thời gian còn lại, Juve sẽ chào đón sự trở lại của 6 cầu thủ quan trọng vì chấn thương thì Lão bà sẽ còn mạnh hơn trước rất nhiều.
 


Trúng lớn với

"


 


Mối lo không chỉ đến từ Juve bởi phía sau, nhóm bám đuổi cũng đang có dấu hiệu tăng tốc. Điển hình nhất là Milan. Chiến thắng 1-0 trước Fiorentina tại San Siro đã chính thức đưa Rossoneri trở lại với cuộc đua. Khoảng cách 6 điểm đủ để giúp cho các Milanista hi vọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày Kaka đến Manchester City chỉ còn là vấn đề thời gian, nhiều người nghi ngại Milan sẽ đá ra sao bởi đã nhiều năm nay họ quá phụ thuộc vào tiền vệ người Brazil. Pato đã có tới 3 bàn thắng trong 2 trận gần đây, nhưng chỉ mình anh là không đủ để giúp Milan trong giai đoạn nước rút sắp tới.

Fiorentina thua trận thứ 2 liên tiếp, Napoli cũng ngã thêm một lần nữa. Những kẻ yếu bản lĩnh đã không thể trụ vững cho dù đã có những thời điểm họ chơi thăng hoa. Vì lẽ đó Genoa đang chơi bay bổng và đầy hứa hẹn nhưng cũng không ai dám đánh giá cao khả năng của đội bóng thành phố cảng nước Ý. Nếu có kì vọng thì nên dành tất cả cho Roma. Dù đang đứng ở vị trí thứ 8 nhưng Giallorrosi đang chơi đầy bản lĩnh và chắc chắc với từng bước đi quyết đoán và mạnh mẽ. Tuy mục tiêu lật đổ Inter quá xa vời nhưng tốp 4 sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Những dấu ấn vòng 19
+ Cầu thủ xuất sắc nhất: Sergio Floccari (Atalanta)

Dù Doni là cầu thủ lập cú đúp nhưng chính Floccari mới là người hùng của Atalanta khi anh khai thông thế bế tắc bằng một pha khống chế bóng đầy kĩ thuật trước khi xoay người tung ra cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Cesar. Trước một hàng thủ chơi chắc chắn của Inter, hiếm có cầu thủ nào có pha xử lý tinh tế như thế.

+ Gương mặt thất vọng nhất: Jose Mourinho (Inter)

Chưa khi nào Mourinho cảm thấy bất lực đến thế khi chứng kiến các học trò của mình chơi bế tắc trước Atalanta. Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, Inter phải thua trận tâm phục khẩu phục trước một đối thủ luôn được đánh giá là dưới cơ của Nerazzurri.

+ Bàn thắng đẹp nhất: Julio Baptista (Roma)

Một pha bật nhảy khống chế bóng bằng ngực đầy kĩ thuật, Baptista tung người móc bóng dũng mãnh hạ gục thủ thành của Torino. Đặc biệt hơn, siêu phẩm của Quái thú được tạo ra đúng vào phút đá bù giờ mang về 3 điểm quý giá cho Giallorrosi.

+ Con số

Inter là đội có số trận thắng liên tiếp nhiều nhất (8 trận) nhưng Juve mới là đội chơi hiệu quả nhất khi giành tới 34 điểm trong 12 trận gần đây. Đã 59 trận trôi qua (tính cả mùa giải năm ngoái), Inter không để thua quá 2 bàn. Nhưng cuối tuần qua, họ đã để Atalanta bắn hạ chỉ trong 15 điên rồ (từ 17 đến 33).


Bảng xếp hạng vòng 19:

  STTHBTgThHSĐiểm
1 Inter Milan 19 13 4 2 33 15 +18 43
2 Juventus 19 12 4 3 32 14 +18 40
3 AC Milan 19 11 4 4 31 20 +11 37
4 Genoa 19 10 5 4 29 17 +12 35
5 Napoli 19 10 3 6 27 18 +9 33
6 Fiorentina 19 10 2 7 26 17 +9 32
7 Lazio 19 9 4 6 30 25 +5 31
8 Palermo 19 9 2 8 26 23 +3 29
9 Atalanta 19 8 3 8 26 23 +3 27
10 AS Roma 18 8 3 7 24 25 -1 27
11 Cagliari 19 7 4 8 22 22 0 25
12 Catania 19 7 4 8 19 23 -4 25
13 Udinese 19 6 5 8 26 29 -3 23
14 Siena 19 6 4 9 14 19 -5 22
15 Sampdoria 18 5 5 8 16 21 -5 20
16 Bologna 19 4 7 8 22 29 -7 19
17 Lecce 19 3 8 8 16 27 -11 17
18 Torino 19 4 3 12 18 33 -15 15
19 Chievo 19 3 4 12 12 29 -17 13
20 Reggina 19 3 4 12 17 37 -20 13

La Quế

 
  • Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
  • Thông tin về Cửa ... sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789
  • Nhận kết quả giải Serie A: soạn GO KQ ITA gửi 6389

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X