Người Thái hôm qua chơi khá ung dung bằng một cái đầu rất lạnh còn học trò Calisto đã lấy triết lý “fighting” để hâm nóng cái lạnh của người Thái. Sau 90 phút giao đấu "lửa" và "nước" đã bất phân thắng bại.
1. Trong vòng 20 phút đầu của trận đấu, U23 Việt Nam có tổng cộng 12 lần khiến trọng tài chính Pratap ngắt còi vì phạm lỗi với U23 Thái Lan, trong khi đó số lần phạm lỗi ngược lại của đội bạn chỉ bằng 1/4.
Cũng trong 20 phút đầu, người Thái có 4 lần phạt góc trong khi con số đó của Việt Nam là 0. Mỗi lần người Thái tổ chức những tình huống cố định với sự điều khiển bóng của cái chân trái Arthit là chúng ta thót tim. U23 Thái Lan hôm qua chơi không có gì đặt biệt chỉ cần “bắt chết” Arthit là “bắt chết” lối chơi của họ.

"Điên đảo" Calisto trên đường pites
Đã có lúc Arthit không “sống” nổi bên cánh của mình vì gặp phải một Hoàng Quãng chơi như lửa đốt. Sự lạnh lùng của tiền vệ có mái tóc khá nghệ sĩ bên phía đội bóng áo xanh đã tan chảy trước mũi giầy hừng hực quét cỏ cũng tóe lửa của Hoàng Quãng. Thế là Arthit buộc phải đổi cánh với Khapfa. Nhưng sang hành lang đối diện, “Thít” cũng không thể “ướp lạnh” được với Đình Đồng.
Không chỉ mình Arthit, sự kỳ vọng trên hàng công của đội bóng xứ chùa Vàng là Teerasil Dangda hôm qua cũng bị “lửa” Long Giang “thiêu rụi” để rồi phải ngậm ngùi rời sân sau 45 phút thi đấu.
2. Cuộc đấu lửa - nước không chỉ hiện hữu trên mặt cỏ SVĐ quốc gia Lào mà còn hiện hữu cả ngoài đường pites của sân. Hai ông thầy Calisto và Darby bắt đầu cuộc chơi bằng tư thế rất lạnh. Cả hai đứng khoanh tay dựa lưng vào khung sắt của vòm khu kỹ thuật nhìn cuộc chơi. Nhưng không bao lâu sau, trong khi ông thầy Steve Darby chỉ bước lên 2 bước rồi đứng trôn chân với cánh tay khoanh tròn thì ông thầy Calisto lại “điên đảo” trên đường pites mép sân.
Calisto vung nắm đấm lên trời, quay 180 độ cùng vẻ mặt cau có khi Tiến Thành thật thà mắc “bẫy” tiểu xảo của cầu thủ Thái. Đó là tình huống anh đá bóng ra ngoài khi Việt Nam đang có đợt phản công chớp nhoáng vì quan sát thấy một cầu thủ Thái Lan ngồi trên sân. Thực ra, cú ngã trước đó của cầu thủ Thái không khiến cầu thủ này bị đau, anh ta đã đứng ngay dậy khi bóng vừa lăn qua vạch vôi đường biên dọc.

Darby đứng lặng để Kiatisuk truyền mọi thông điệp đến cầu thủ
Calisto còn sút tung chai nước khi ông trọng tài chính thổi còi bắt lỗi Xuân Hợp trong một tình huống tranh chấp bóng trước khu vực 16m50. Ông còn “đấu” chân với cái cột của khung khu kỹ thuật, còn gào thét đến khản cả giọng, vung tay vào không khí với mọi hướng, mọi cung bậc cảm xúc khác nhau.
Tất cả những biểu hiện của ông Tô là “lửa”, “lửa” cháy lan ra mặt sân để các học trò bén hơi mà cháy cùng. “Lửa” toả sang phía đối diện như muốn “nung chảy” sự lạnh lùng của người đồng nghiệp.
Darby vẫn đứng đó, mọi thông điệp truyền tới các học trò đều thông qua trợ lý Kiatisuk. Duy nhất một lần trong trận đấu, người ta thấy ông bước hẳn ra khỏi vạch ngăn khu kỹ thuật để tiến về phía bàn giám sát trọng tài để thắc mắc một điều gì đó. Cánh tay ông như ám chỉ một “nguồn lửa” trên sân sau những pha xả thân vào bóng của U23 Việt Nam khiến cầu thủ của ông trùng bước.
Nhưng "lửa" Calisto và lửa U23 là vậy, lửa đã cháy, nhờ "lửa" ấy mà hàng vạn người Việt Nam có mặt trên sân mới không đông cứng lòng từ sự lạnh lùng rất đáng sợ của đối phương khi rời sân.
(Theo VTC)
Trên đường Pitch
