Khác với thất bại ở trận lượt đi, tối 18/11 ĐT Việt Nam phô diễn tinh thần thi đấu quyết tâm và lối đá chặt chẽ hơn. Nhưng điều kiện cần là chiến thắng không thuộc về Việt Nam, dù các học trò của HLV Calisto đã có những cơ hội trước khung thành Syria…
Trong trận cầu “sinh - tử” trên đất Syria, thầy “Tô” thực hiện hàng loạt quyết định mạo hiểm với mong muốn tạo ra những bước đột phá trong lối chơi. Bằng chứng, HLV Calisto đã xếp 5/11 vị trí xuất phát là các cầu thủ trẻ thuộc diện tăng cường từ đội tuyển U23.
Mong muốn của ông Calisto đã sớm thành hiện thực, thủ môn Tấn Trường tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối với các đồng đội. Hoàng Quãng thi đấu tiến bộ hơn hẳn so với trận lượt đi. Phía trên Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Hưng đều để lại dấu ấn trong các đợt phản công.

ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội đòi nợ trước Syria
Đặt chân tới Syria, thầy trò HLV Calisto chỉ ra rõ Như Thành và Công Vinh chính là những người thi đấu không tốt trong trận thua 0-1 tại Mỹ Đình. Nhưng thầy “Tô” vẫn quyết định đặt niềm tin tuyệt đối vào Công Vinh, Như Thành. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, Như Thành đã chỉ huy tốt hàng phòng ngự, ngăn chặn kịp thời ý đồ tấn công của các chân sút Syria suốt 90 phút để chuộc lại sai lầm ở lượt đi.
Trước khi phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 và rời sân phút thứ 70, mũi nhọn Công Vinh thi đấu khá hiệu quả trên hàng tấn công. Khả năng càn lướt rộng, cộng với những pha đột phá của Vinh đã tạo ra được khá nhiều khoảng trống cho đồng đội tiếp cận khung thành Syria. Chỉ tiếc rằng sự nỗ lực của anh không đủ thể mang về bàn thắng, trong lần trở về thi đấu vòng loại Asian Cup 2011.
Tạm gác những phút lóe sáng và vai trò của cá nhân. Trong trận hòa không bàn thắng thuyết phục trước Syria, ĐT Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về chiến thuật. Với sự trở lại của “máy quét” Minh Châu giữa hàng tiền vệ, đội bóng của HLV Calisto tạo ra được một thế trận khá cân bằng, dù đối thủ có đẳng cấp cao hơn và lại được thi đấu trên sân nhà.
Quan sát các tuyển thủ thi đấu, không ít người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc cho ĐT Việt Nam. Nếu cũng duy trì được những điều tương tự trên sân Mỹ Định tối 14/11, có thể tình thế giờ rất khác và thầy trò HLV Calisto không phải bất lực nhìn tấm vé dự VCK Asian Cup 2011 dần trôi khỏi tầm tay.
Mặc dù phải hứng chịu nhiều áp lực trên sân khách, ĐT Việt Nam vẫn là những người chủ động và mạnh bạo hơn trong các tình huống tấn công. Cả 4 “vệ tinh” làm nhiệm vụ hỗ trợ cho Việt Thắng là Công Vinh, Thanh Hưng, Thành Lương, Trọng Hoàng đều hoạt động không biết mệt mỏi và cố gắng tận dụng từng kẽ hở tổ chức tấn công.

Thành Lương và các đồng đội đến từ đội U23 thi đấu rất tiến bộ
Ngay cả khi Công Vinh phải rời sân, đội hình 10 người của ĐT Việt Nam vẫn đứng vững và tự tạo ra thời cơ thuận lợi cho riêng mình. Một trong số đó là đường căng ngang thuận lợi của Trọng Hoàng cho Quang Hải sút cận thành, chỉ tiếc tiền đạo mang áo số 13 lại quá nôn nóng. Nếu Quang Hải bình tĩnh hơn, có thể thầy trò HLV Calisto đã rời sân với 3 điểm trọn vẹn như lời khẳng định của ông “Tô” trước trận.
Chỉ giành được tổng cộng 4 điểm/4 trận, cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam ngay cả trên lý thuyết cũng rất mong manh. Với phong độ vừa thể hiện trên đất Syria, đó có thể là cú hích cho các học trò của HLV Calisto thi đấu tốt hơn ở 2 trận vòng loại còn lại gặp Lebanon (sân khách), Trung Quốc (sân nhà). Cho dù không giành được chiếc vé đi tiếp, các tuyển thủ vẫn phải chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.
Tham vọng đảo ngược tình thế trên đất Syria bất thành, nhưng trận hòa trước Syria không vô nghĩa. Qua 90 phút thi đấu trên đất khách, những cầu thủ thuộc thành phần U23 Việt Nam đã thể hiện được rất nhiều điều. Một thuận lợi để thầy “Tô” dễ dàng xác định ra đường đi nước bước cho cuộc hành trình tìm “vàng” SEA Games.
Bảng xếp hạng tạm thời bảng D: 1, Syria (10 điểm/4 trận); 2, Trung Quốc (6 điểm/3 trận); 3, Việt Nam (4 điểm/4 trận); 4, Lebanon (0 điểm/3 trận).
(Theo Dân Trí)
Trên đường Pitch
