Inter tiếp tục phong độ ổn định trên tất cả các mặt trận mà họ đang tham gia bằng chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Fiorentina ở Coppa Italia. Nhưng kết quả sít sao ấy cũng sẽ giúp The Viola nuôi hy vọng về một cuộc lật đổ trong trận lượt về khi họ có lợi thế sân nhà Artemio Franchi.
Tham vọng và quyết tâm
Inter và Fiorentina chính là 2 đội bóng thể hiện sự quyết tâm nhất ở mặt trận Coppa Italia năm nay sau những gì đôi bên thể hiện trong các trận đấu trước. Trận đấu đêm qua tại Giuseppe Meazza cũng không phải là ngoại lệ khi bên phía Inter, bộ ba Milito - Sneijder - Balotelli có tên trong đội hình xuất phát, còn ở bên kia chiến tuyến, HLV Prandelli sử dụng Mario Bolatti đủ 90 phút dù tân binh người Argentina mới đến Fiorentina từ Huracan có vài ngày. Sự quyết tâm cũng như việc hai đội tung ra đội hình gần như mạnh nhất khiến trận đấu diễn ra khá cân bằng. Inter giành chiến thắng bởi họ là đội chơi hiệu quả hơn và sự tỏa sáng của cá nhân Milito. Pha dứt điểm cận thành của chân sút người Argentina ở phút 34 đã là bàn thắng thứ 15 của anh cho Inter ở mùa giải năm nay (tính trên tất cả các mặt trận).

Thắng sít sao, Inter chưa chắc giành quyền vào trận chung kết
Một hiệu suất rất cao! Nhưng lẽ ra, Milito phải có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này sau tình huống dọn cỗ của Pandev ở phút cuối trận và khi ấy, nhiệm vụ của Inter trong trận lượt về tại sân Artemio Franchi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Fiorentina dù thua nhưng họ cũng đã có một thế trận khá tốt. Với “bộ ba nguyên tử” Montolivo - Vargas - Gilardino, The Viola đã không ít lần làm chao đảo hàng thủ đội chủ nhà. Chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Toldo và thiếu may mắn đã khiến Fio không thể có bàn thắng. Nhưng với màn trình diễn rất có cá tính ấy, HLV Prandelli và các CĐV Fio tin rằng họ hoàn toàn có thể lật ngược được thế cờ trong trận lượt về. Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu đó sẽ diễn ra vào ngày 10/2. Tuy nhiên, do trận Parma gặp Inter ở Serie A vòng 22 bị hoãn và sẽ đá lại vào thứ Tư tuần sau, nên trận bán kết lượt về Coppa Italia giữa Fiorentina và Inter sẽ chuyển sang ngày 14/4.
Balotelli lại dở chứng
Inter đã thắng trong một trận đấu mà họ suýt bị cầm hòa. HLV Mourinho hoàn toàn có thể hài lòng với kết quả này bởi nó tạo ra một lợi thế nhất định trước khi Nerazzurri phải tới vùng Tuscan. Nụ cười của chiến thuật gia người Bồ Đào Nha sẽ nở trọn vẹn nếu Balotelli không dở chứng. Bị HLV Mourinho thay ra ở phút 68 bởi Thiago Motta, chân sút 19 tuổi này tỏ ra rất giận dữ. Anh quẳng đôi găng tay ngay xuống mặt sân bày tỏ sự thiếu hợp tác và lẳng lặng đi thẳng vào đường hầm.
Thời gian gần đây, Balotelli được báo chí Italia cũng như chủ tịch Moratti ca ngợi lên tận mây xanh vì phong độ rất ấn tượng: ghi 5 bàn trong 9 lần ra sân gần nhất, đặc biệt là bàn thắng tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter trước Juventus trong trận tứ kết Coppa Italia. Nhưng dù thi đấu hiệu quả, Balotelli không nên có những phản ứng trẻ con như vậy. HLV Mourinho hoàn toàn có lý khi rút anh ra và đưa một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự vào sân bởi Inter đã có bàn thắng dẫn trước trong khi Fio lại gây sức ép dữ dội. Thái đội thiếu chuyên nghiệp của Balotelli suy cho cùng chỉ có hại cho sự nghiệp của anh, nhất là trong bối cảnh tài năng trẻ của Inter bị rất nhiều CĐV Italia tẩy chay cả vì màu da cũng như tính cách kiêu ngạo.
(Theo báo Bóng Đá)
Trên đường Pitch
