Gần 10 tháng sau loạt trận gần nhất, ĐTVN mới trở lại với chiến dịch ASIAN Cup 2011. Thử thách không dễ dàng nhưng ít ra, nó cũng đã không còn là một “nhiệm vụ bất khả thi”.
Tây Á? Hết rồi ám ảnh
Nếu như cách đây 3-4 năm, việc rơi vào một bảng đấu cùng Trung Quốc và hai đại diện Tây Á (Lebanon, Syria) sẽ bị coi như một “thảm họa” cho ĐTVN. Bởi điều ấy đồng nghĩa khép lại mọi hy vọng cạnh tranh khi Trung Quốc quá mạnh, còn Tây Á vẫn luôn là một nỗi ám ảnh. Nhưng hiện tại đã khác.
Trung Quốc vẫn ở một đẳng cấp rất cao, điều đó được thể hiện phần nào trong thất bại 1-6 của ĐTVN tại Hàng Châu hồi tháng 01/2009. Nhưng cả Syria và Lebanon - các đại diện Tây Á - đã được nhận diện như những đối thủ mà ĐTVN hoàn toàn có thể cạnh tranh. Thực tế cũng đã được chứng minh qua chiến thắng 3-1 trước Lebanon tại Mỹ Đình. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Calisto tin tưởng ĐTVN có thể giành vé dự VCK ASIAN Cup 2011. Đó là bởi ông có niềm tin từ những cuộc đọ sức với hai đội bóng Tây Á.
Bước ngoặt với BĐVN có lẽ đến từ năm 2007, thời điểm ĐT Olympic Việt Nam chơi tưng bừng trong một bảng đấu có cả Lebanon lẫn Oman. Mùa Hè năm đó, ĐTVN cũng gây bất ngờ ở ASIAN Cup 2007 khi hạ gục UAE và kiếm được một trận hòa với Qatar, nhà vô địch ASIAD. Thành công nối tiếp thành công, còn những chiến thắng mang lại sự tự tin đáng kể. Cũng nhờ thế mà khi ĐTVN được xếp vào cùng bảng Lebanon và Syria tại vòng loại ASIAN Cup 2011, không thấy ai nói rằng cửa đi tiếp của ĐTVN coi như đã sớm khép lại.
10 điểm hay hơn nữa?
Sau trận thắng Lebanon (tháng 1/2009), HLV Calisto từng nói rằng 9 điểm từ ba chiến thắng trên sân nhà là vừa đủ để giành vé dự VCK ASIAN Cup 2011. Nhưng bây giờ, khi Syria tạo bất ngờ bằng chiến thắng trước Trung Quốc, qua đó đẩy cục diện bảng D vào thế ba đội (Syria, Trung Quốc, Việt Nam) tranh 2 vé, 9 điểm không còn đủ nữa. Thay vào đó, HLV Calisto đã tính tới con số 10 - nghĩa là phải có 3 chiến thắng ở Mỹ Đình và tối thiểu 1 trận hòa tại sân khách. Cũng vì thế, 3 điểm trong trận đấu sắp tới với Syria ở Mỹ Đình là một nhiệm vụ gần như bắt buộc. Còn nếu tốt hơn, có thêm 1 điểm ở trận lượt về thì coi như ĐTVN sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tất nhiên, đó là một thách thức rất lớn, nhất là khi Syria đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai trận cầu then chốt với ĐTVN. Ngay bản thân HLV Calisto cũng thừa nhận rằng Syria là một tập thể mạnh gồm nhiều cầu thủ có thể hình, thể lực rất tốt. Chưa kể, hạ gục được Trung Quốc (3-2) rõ ràng không phải điều mà một đội bóng yếu có thể làm được. Sự thận trọng của HLV Calisto (sang Thái Lan theo dõi trận giao hữu gần nhất của Syria) vì thế hoàn toàn có thể lý giải.
Nhưng dù sao, cơ hội của ĐTVN vẫn rất sáng. Một chiến thắng vào cuối tuần này sẽ mở rộng cánh cửa đi tiếp của ĐTVN, đồng thời tạo áp lực cực lớn lên hai đối thủ trực tiếp (Trung Quốc, Syria). Cũng cần nhớ rằng Syria dù mạnh cũng không thể mạnh hơn UAE, Qatar hay Oman - những nền bóng đá Tây Á từng bị phơi áo tại Việt Nam. Ngay chính bản thân Syria cũng từng tới TPHCM dự LG Cup 2005 và đã thể hiện họ không quá vượt trội so với đẳng cấp Việt Nam.
Khó khăn đã được lường trước, nhưng suy cho cùng, làm gì có trải nghiệm nào lại không khó khăn. Hãy cứ tự tin rồi điều phải đến cũng sẽ đến.
(Theo báo Bóng Đá)