ĐT Việt Nam đang gấp rút hoàn thành những chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu gặp Syria, nhưng chiều nay nhân sự của đội tuyển vẫn thêm một lần xáo trộn với sự xuất hiện của cầu thủ người Pháp gốc Việt trên sân tập...
Trước khi thầy trò HLV Calisto bắt đầu buổi tập, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã đưa tiền vệ Crasberco Julien đang thi đấu tại giải hạng 3 Pháp đến giới thiệu với toàn đội. Crasberco Julien mang quốc tịch Pháp, nhưng cả bố và mẹ đều là người gốc Việt.
Julien (áo trắng) chưa để lại nhiều ấn tượng
Sau đôi chút ngỡ ngàng, các thành viên ĐT Việt Nam đều tỏ ra tán thành với việc Crasberco Julien tham gia tập luyện cùng đội tuyển. Ngay sau màn chào hỏi, HLV Calisto cũng tạo cơ hội khi sắp xếp tân binh người Pháp gốc Việt thử sức ở vai trò tiền vệ tổ chức tấn công trong đội hình B.
Ở lần đầu tiên ra mắt, Crasberco Julien nhập cuộc rất quyết tâm nhưng tiền vệ này vẫn tỏ ra đuối so với các tuyển thủ đang trong guồng quay chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011. Ngoài sự nổi trội về mặt thể lực, cầu thủ việt kiều Crasberco Julien chưa để lại những dấu ấn đặc biệt về mặt chuyên môn.
Quay trở lại với buổi tập của ĐT Việt Nam, chiều nay tiền vệ Vũ Phong vẫn tiếp tục được ông Calisto cho hưởng “đặc cách” ngồi ngoài đường biên dọc nghỉ dưỡng sức và quan sát đồng đội thi đấu đối kháng trên sân.
Trong buổi tập chiều nay, thầy “Tô” tiếp tục kế hoạch kiểm nghiệm đội hình khi sắp xếp: Thủ môn Hồng Sơn, Phước Tứ, Như Thành, Việt Cường, Văn Phong, Minh Phương, Minh Châu, Tấn Tài, Thành Lương, Công Vinh, Việt Thắng thi đấu nội bộ với đội hình dự bị kéo dài 2 hiệp.
Yêu cầu được đưa ra với 2 đội hình là di chuyển liên tục, sử dụng những pha phối hợp bật tường ít chạm, các tiền vệ tấn công thường xuyên thực hiện những pha dứt điểm từ xa mỗi khi có khoảng trống trước mặt.
Đội hình chính do thầy “Tô” xây dựng đã hoạt động khá hiệu quả, những pha phối hợp tổ chức tấn công tỏ ra nhuần nhuyễn. Trong khi đó, khả năng bọc lót phòng ngự cũng được cải thiện đáng kể nhờ một hàng tiền vệ giữ được cự ly hợp lý đễ sẵn sàng co về hỗ trợ phòng ngự mỗi khi để mất bóng.
(Theo Dân Trí)