Đừng nghĩ chỉ có rào cản chuyên môn khiến các cầu thủ bỏ lỡ cơ hội góp mặt trên Tuyển. Chấn thương cũng là đối thủ vô hình đáng sợ mà bất kì cầu thủ nào cũng có nguy cơ dính phải. Không ai muốn mình lỡ cơ hội vì lý do tưởng chừng vô cùng lãng xẹt ấy nhưng đó lại là điều không thể tránh và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Đã có không ít trường hợp những cầu thủ được HLV Calisto vô cùng ưng ý nhưng lại không thể hoặc chỉ có thể cống hiến 1 phần trên Tuyển vì những chấn thương dai dẳng. Tài Em hay Minh Phương là đệ tử ruột của thầy Tô nhưng cả 2 lại không đóng vai trò chính trong cuộc chinh phục AFF Cup 2008 của HLV người Bồ.
Tài Em chấn thương không thể tập trung cùng đội tuyển. Trong khi đó, đốt sống lưng hành hạ Minh Phương khiến cầu thủ này chỉ có thể thi đấu trong 1 khoảng thời gian nhất định. Vốn là những nhân tố không thể thiếu từ trước đến nay, nhưng rốt cục, ở hành trình vinh quang nhất của ĐTQG, họ lại không phải là những nhân vật chính.
Nguyễn Công Minh vẫn chưa thể tập luyện cùng đồng đội
Ám ảnh chấn thương khiến không ít cầu thủ lo lắng. Thậm chí, nó còn là nguyên nhân dẫn đến những hục hặc giữa các cầu thủ trong đội mỗi khi có một tình huống vào bóng ác ý. Chỉ cần tập tễnh rời sân tập, mỗi tuyển thủ lại phải đối mặt với nguy cơ không thể có mặt trên Tuyển vì lý do bất khả kháng. Thế nên, dù luôn tập luyện hết mình thì các cầu thủ cũng phải tự ý thức tránh những chấn thương đáng tiếc.
Mỗi một buổi tập, không chỉ gương mặt HLV Calisto trở nên trầm tư hơn nếu có thêm 1 thương binh mà chính những thương binh ấy cũng tỏ ra vô cùng hoang mang. Buổi tập chiều qua, chỉ còn Nguyễn Công Minh phải ngồi ngoài. Nét mặt buồn của cầu thủ xứ Nghệ khiến người khác không cầm được lòng. Lần trước, vì căn bệnh riêng mà tuyển thủ này không thể tập trung trên Tuyển. Ở lần đầu tiên này, Minh muốn đóng góp hết mình nhưng chấn thương dai dẳng khiến anh nhiều lần bỏ lỡ buổi tập. Minh chỉ là một trong rất nhiều trường hợp khác luôn sống thấp thỏm với bóng ma chấn thương.
HLV Calisto rất không muốn phải gạch đi 1 cái tên nào đó chỉ vì cầu thủ ấy không kịp bình phục chấn thương. Khi những miếng ghép đang dần hoàn chỉnh, những sự lựa chọn cho từng vị trí đã được định hình thì chỉ cần một sự xáo trộn cũng có thể khiến cho đội tuyển U23 Quốc gia bị tổn hại. Có thể không đến mức nghiêm trọng, nhưng dù sao, quân lành vẫn hơn!
(Theo báo Bóng Đá)