V-League vòng 22 |
Thứ bảy, ngày 25/7 Thể Công - Thanh Hóa 2-4 Đồng Tâm - HAGL 3-0 Bình Dương - Khánh Hòa 4-1 Nam Định - SLNA 3-2 Chủ nhật, 26/7 |
Đà Nẵng sớm vượt lên dẫn 1-0 ở phút 27. Nếu duy trì được kết quả này tới hết trận, đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ đăng quang trước 4 vòng, bởi tại Nam Định đối thủ bám ngay sau là SLNA chịu thất bại. Tuy nhiên, khi cuộc đấu chỉ còn chừng 5 phút, chủ nhà Đồng Tháp đã san hòa 1-1, buộc Đà Nẵng phải tiếp tục đợi thời khắc được công nhận là nhà vua mới của V-League. Trong trận đấu diễn ra sau đó 30 phút, đội đương kim vô địch Bình Dương đè bẹp Khánh Hòa tới 4-1, qua đó rút ngắn cách biệt với Đà Nẵng xuống còn 12 điểm.
Giải năm nay còn 4 vòng. Vì vậy, về lý thuyết, Đà Nẵng vẫn có thể tuột thời cơ lần đầu vô địch V-League, nếu họ toàn thua từ giờ tới cuối giải còn Bình Dương toàn thắng. Bình Dương hơn đội bóng Sông Hàn ở chỉ số đối đầu trực tiếp, và đây là tiêu chí được V-League xét tới trước tiên khi xác định vị trí của các đội bằng điểm nhau. Nhưng kịch bản đó khó có thể thành hiện thực, và trận hòa hôm nay có lẽ chỉ đủ khiến khán giả Đà Nẵng thêm hồi hộp trước ngày chứng kiến đội nhà giành ngôi vô địch quốc gia sau 15 năm chờ đợi. Ở vòng tới, Đà Nẵng được thi đấu trên sân nhà, tiếp Nam Định.
Đà Nẵng sớm có niềm vui ghi bàn
Trong khi đó, HLV Phạm Công Lộc cũng phấn khích với một điểm có được: "Trước đội bóng đang chuẩn bị đăng quang, nên vào trận đấu tôi nói các cầu thủ phải dè chừng. Nhưng nhìn chung hôm nay toàn đội tôi chơi tốt. Tiếc là các cầu thủ của tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội để có thể giành trận thắng”.
HLV Huỳnh Đức tung ra sân chiều thứ bảy đội hình mạnh nhất, trong đó có 4 cầu thủ ngoại, nhất là tuyến giữa có sự trở lại của tiền vệ mới nhập quốc tịch Việt Nam - Nguyễn Rogerio. Bên phía đội chủ nhà, dù HLV Phạm Công Lộc cất Timothy trên băng ghế dự bị và tiền đạo Samson cũng không thể ra sân vì thẻ phạt nhưng trước sự ủng hộ của khoảng 25.000 cổ động viên ngồi kín khán đài sân Cao Lãnh, họ cũng tạo thế trận ngang ngửa với các vị khách hùng mạnh.
Ngay phút thứ 7, Văn Mộc nhận bóng sau pha đột phá dũng mãnh của Amougou nhưng lại ra chân ngay vào vị trí của thủ môn Văn Hạnh. Tiếp đó, Quý Sửu bỏ lỡ cơ hội khi có bóng thoát xuống đối diện Văn Hạnh ở phút 15. Khoảng 8 phút sau đó, cơ hội lại trôi qua trước mũi giày của Anh Tuấn khi anh vẩy bóng bằng má ngoài bị Văn Hạnh đẩy được. Thời cơ rõ ràng nhất đầu tiên là tình huống tiền đạo Amougou nhận bóng của Quý Sửu ở hành lang phải nhưng khi có thời gian chỉn chu trước vòng 16m50 lại dứt điểm đưa bóng lên trời.
Phút 27, cầu trường sân Cao Lãnh như chết lặng khi Đà Nẵng bất ngờ có bàn mở tỷ số từ một pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Sau pha câu bóng bên cánh trái ở giữa sân vào, tiền đạo Gaston sau một nhịp khống chế khéo léo rồi nhận thấy Tấn Trường nhô lên đã tâng bóng vào góc, giúp Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0.
Bàn thua trong thế trận tốt không làm giảm tinh thần của các cầu thủ Đồng Tháp. Nhưng cơ hội tiếp nối cơ hội đã bị họ bỏ lỡ ở thời gian còn lại của 45 phút đầu tiên.
Đồng Tháp làm chậm ngày đăng quang của Đà Nẵng.
Vì vậy sau giờ nghỉ, HLV Phạm Công Lộc đã thúc giục các học trò tiếp tục dâng cao tìm bàn gỡ hòa. Sức mạnh của chủ nhà mãnh liệt hơn khi chân sút Timothy được tung vào sân ở phút 57. Ngay khi vào sân Timothy đã tìm vận may nhưng pha sút bóng lại đi chệch cột dọc. Phút 70, cơ hội rõ rệt hơn và tưởng chừng Đồng Tháp có bàn quân bình nhưng pha sút bóng cận thành của Amougou lại tìm đúng xà ngang. Pha ập vào sau đó của cầu thủ Đồng Tháp cũng đưa bóng vào lưới Văn Hạnh nhưng trọng tài đã căng cờ việt vị tình huống này.
Nhưng rồi thế trận vây hãm của chủ nhà cũng giúp họ có bàn thắng gỡ 1-1 ở phút 81. Nhận bóng trong vòng cấm, Chí Hùng đã bị hậu vệ đội khách đốn ngã và trọng tài cho chủ nhà hưởng quả phạt đền. Tiền vệ Aniekan đã không phụ lòng tin mà BHL đội nhà giao cho khi không cho thủ môn Văn Hạnh cơ hội nào, giành lại 1 điểm cho Đồng Tháp.
(Theo Vnexpress)