Thứ Ba, 17/09/2024Mới nhất
Zalo

Cúp UEFA: ĐKVĐ Zenit rời khỏi cuộc chơi, Man City nhọc nhằn đi tiếp

Thứ Sáu 20/03/2009 06:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Zenit đã nhanh chóng trở thành cựu vô địch sau vòng 1/8 dù cho đã đánh bại Udinese ở trận lượt về. Nhưng tỷ số 1-0 là không đủ để họ có thể đi tiếp. Trong khi đó, Man City suýt chút nữa đã phải ngậm ngùi chia tay cúp UEFA và phải nhờ đến những loạt luân lưu 11m mới hạ nổi đội bóng Đan Mạch chơi cực kỳ nỗ lực và rất đáng khen ngợi (thắng lại 2-0 ở trận lượt về, san bằng bất lợi ở lượt đi, buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ và loạt đấu súng định mệnh).

Zenit 1-0 Udinese: Tiễn biệt những nhà ĐKVĐ

Như vậy, ĐKVĐ cúp UEFA và cũng là đội giành Siêu cúp Châu Âu, Zenit đã không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch khi chính thức bị loại khỏi cuộc chơi ở vòng 1/8. Đội bóng nước Nga đã không thể vượt qua thất bại 0-2 ở trận lượt đi trên sân của Udinese và thắng lợi 1-0 tại trận lượt về chỉ đủ để thày trò Dick Advocaat cảm thấy đỡ buồn hơn mà thôi. Udinese đã tiếp tục giương cao ngọn cờ duy nhất của bóng đá Italia tại đấu trường châu Âu mùa giải này và đây cũng là lần đầu tiên họ lọt vào tới tứ kết ở một cúp châu Âu.

Zenit đã là những nhà cựu vô địch

Với tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", Zenit chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là dâng lên tấn công ngay từ những phút đầu trong khi Udinese cũng thừa hiểu một bàn thắng trên sân khách quý giá đến mức nào nên không ngần ngại tấn công đáp trả. Cơ hội đầu tiên của đội chủ nhà thuộc về cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Nga, Danny nhưng pha kết thúc của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong vòng cấm sau nỗ lực của Zyryanov đã đi vọt xà. Sau đó, trọng tài đã từ chối một quả phạt 11m cho Zenit khi Sirl ngã trong vòng cấm.

Đội khách Udinese cũng không phải là "tay vừa" khi liên tục đưa ra những đòn đáp trả đích đáng với sự xuất sắc của cặp tiền đạo Di Natale - Quagliarella ở tuyến trên. Pha đánh đầu của Quagliarella sau quả tạt của Lukovic suýt chút nũa đã đi trúng đích. Danny nhận được khá nhiều bóng từ tuyến dưới nhưng dường như, anh quá vô duyên ở trận này. Ở tư thế thoải mái trong vòng cấm, tiền đạo này thản nhiên "mắm môi mắm lợi" sút ra ngoài. Sự nguy hiểm của đội khách còn đến từ các đợt phản công sắc bén, chỉ tiếc là Quagliarella đã bỏ lỡ một thời cơ như vậy từ đường kiến tạo thuận lợi của người chơi cặp, Di Natale, nếu không mọi hy vọng của Zenit đã tan vỡ hoàn toàn.

Phút 34, thế cân bằng của trận đấu đã bị phá vỡ. Xuất phát từ quả phạt góc của Denisov, tiền vệ người Ukraine, Tymoschuk đã có cú đánh đầu mạnh và dù cho Handanovic đã cản phá được nhưng các trọng tài đều cho rằng trái bóng đã đi qua vạch vôi. Đến cuối hiệp 1, Quagliarella tiếp tục không tận dụng thành công một cơ hội nữa do Di Natale tạo ra khi anh đánh đầu vọt xà. Bàn thắng đã giúp đội chủ nhà chơi tự tin hơn trong hiệp 2 nhưng Udinese vẫn tỏ ra vững vàng và duy trì được tinh thần thi đấu.

Ngoài cố gắng của bản thân Udinese, thì phải công nhận, các chân sút Zenit đã bỏ lỡ số cơ hội ngon ăn ít ỏi mà phải vất vả lắm mới tạo ra được. Đáng nói nhất chính là sự vô duyên của Danny và anh đã không cho thấy giá trị của mình khi toàn bắn trượt. Còn Fayzulin đã một lần sút phạt đi chệch khung thành dù cho Handanovic đã đứng nhìn. Bên phía Udinese, Quagliarella cũng không thể giúp đội bóng sớm kết thúc trận đấu. Anh đã có pha ngả người bắt volley theo kiểu "Van Basten" nhưng Malafeev đã cứu thua cho Zenit. Thủ môn này còn có thêm một tình huống cản phá xuất sắc nữa sau cú đánh đầu cũng của Quagliarella. Trận đấu cứ trôi về những phút cuôi cùng và không cầu thủ nào của cả 2 đội (đặc biệt là Zenit) tái lập được thành tích của Tymoschuk.

Udinese tiếp tục vẫy cao ngọn cờ đơn độc của bóng đá Italia ở châu Âu

Kết quả 1-0 chỉ là một thành tích an ủi cho Zenit vì với tổng tỷ số thua 1-2 sau 2 lượt trận, họ đã phải nhường quyền đi tiếp cho đội bóng Italia. Udinese là đại diện cuối cùng của đất nước hình chiếc ủng ở cúp Châu Âu nhưng với những gì đã thể hiện, có khả năng họ sẽ tạo nên được đột phá và mang vinh quang về cho Italia, quốc gia đang bị thất thế ở lục địa già so với hai quyền lực khác, Anh và Tây Ban Nha.

Đội hình thi đấu:
Zenit: Malafeev, Sirl (Hustzi 71'), Tymoschuk, Krizanac, Kim, Denisoz, Semshov, Fayzulin (Tekke 71'), Zyryanov, Danny, Pogrebnyak.
Udinese: Handanovic, Lukovic (Isla 60'), Zapata, Felipe, Pasquale, Inler, D'Agostino, Asamoah, Pepe, Quagliarella, Di Natale (Obodo 90')

Aalborg - Manchester City: Căng thẳng và kịch tính

"Gã nhà giàu" thành Manchester rất tự tin trước trận lượt về trên sân của Aalborg bởi họ đã bỏ vào túi lợi thế 2-0 sau trận lượt đi. Sẽ không dễ để đội bóng Đan Mạch vượt qua cách biệt đó, nhất là khi xét về mọi mặt, họ không bao giờ có thể sánh nổi với Man City, đội bóng có tiềm lực kinh tế mạnh nhất của cả nước Anh và châu Âu. Man "xanh" vẫn tung ra sân lực lượng cực mạnh nhằm đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Một loạt những trụ cột như Robinho, S.W.Phillips, Ireland, Given, Richards có tên ở đội hình xuất phát trong khi Elano và Caicedo chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Kompany (mới trở lại sau chấn thương) và cầu thủ trẻ, Ched Evans.

Với thực lực của mình, không khó để các học trò của HLV Mark Hughes cản trở được nỗ lực của đội chủ nhà. Cả hiệp 1, Aalborg tạo được rất ít cơ hội và tình huống tốt nhất thuộc về Lucas Shelton nhưng pha dứt điểm ở cự ly gần của anh đã bị Onuoha chặn đứng. Aalborg chỉ thực sự chơi hay hơn hẳn trong hiệp 2. Họ đã sớm bị từ chối một quả phạt 11m sau khi Risgard bị phạm lỗi trong vòng cấm. Phút 55, Caca kết thúc chệch cầu môn trong gang tấc sau pha chuyền bóng bằng đầu của Shelton. Vài phút sau, đội chủ nhà lại cho rằng họ xứng đáng được hưởng 11m sau lỗi của Garrido với Johansson nhưng trọng tài vẫn khoát tay cho trận đấu tiếp tục.

Manchester City phải nhờ tới những loạt đấu súng mới có thể đi tiếp

Phút 82, Robinho, cầu thủ chơi rất mờ nhạt kể từ đầu trận, đã không thể ghi bàn quyết định cho đội khách khi cú sút của tiền đạo người Brazil tìm đến xà ngang. Hẳn Robinho sẽ phải nuối tiếc vì pha bóng này bởi những phút cuối, Aalborg đã "làm mưa làm giò" và hoàn thành được cái điều tưởng như không thể ấy. Phut 84, Shelton khống chế gọn gàng bằng ngực đường tạt bóng bên cánh phải của Caca rồi đưa bóng qua người Given ở cự ly gần. Hy vọng lật đổ Man City đã sống dậy hơn bao giờ hết và đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, nó đã trở thành hiện thực. Cú đá phạt góc của Caca đã trúng vào tay Evans và lần này, trọng tài đã chỉ ngay vào chấm phạt đền.
Jakobsen đã làm tốt trọng trách được giao của mình và với tổng tỷ số hòa 2-2 sau 2 lượt trận, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng - thua.

Trong suốt 30 phút hiệp phu, Aalborg là đội chơi hay hơn, cầm bóng nhiều hơn và kiểm soát tốt trận đấu mặc dù Man City đã có sự điều chỉnh (tung Caicedo và Elano vào thay Robinho và Kompany). Nhưng họ không thể có bàn thắng thứ 3. Tỷ số 2-0 được duy trì cho đến tận phút thứ 120 của trận đấu và hai đội chỉ còn sự lựa chọn duy nhất: thi "bắn súng". Toàn bộ các cầu thủ Man City (từ người thực hiện cho đến thủ môn) đều hoàn thành xuất sắc phần việc của mình. Trong khi ,ần lượt, Evans, Elano, S.W.Phillips và Dunne không mắc sai lầm nào trên chấm đá phạt thì Given đã có 2 pha cản phá tuyệt vời, đẩy được cú sút của Augustinussen và Shelton, giúp Man City thắng 4-3 trong loạt đấu súng cân não.

Man City đã lọt vào tứ kết dù phải tiêu tốn khá nhiều sức lực. Họ vẫn là đội được đánh giá cao nhất cho ngôi vô địch. Cũng xin dành lời khen ngợi cho những gì Aalborg đã thể hiện và suýt chút nữa, họ đã lại lật đổ được một đội bóng Anh khác ở cúp UEFA (trước đó, họ đã loại Everton ở vòng 1/16 và xa hơn nữa là những kết quả tốt trước MU ở Champions League).

Đội hình thi đấu:
Aalborg: Zaza, Bogelund, Beauchamp, Nielsen, Jakobsen, Augustinussen, Caca (Kristensen, 105), Johansson, Risgard (Tracy, 78), Due (Nomvethe, 46), Shelton
Manchester City: Given, Richards, Onuoha, Dunne, Bridge (Garrido, 55), Zabaleta, Ireland, Kompany (Elano, 106), Wright-Phillips, Robinho (Caicedo, 96), Evans.

Cũng tại lượt về vòng 1/8, một đại diện khác của bóng đá Nga đã không thể tiếp tục phất cao ngọn cờ ở cúp UEFA. Đó là nhà vô địch mùa giải 2004-2005, CLB CSKA Moscow. Thày trò Zico đã gục ngã trên đất Ukraine trước Shakhtar Donetsk. Hai cầu thủ người Brazil, Fernandinho và Luiz Adriano đã mang về tấm vé đi tiếp cho Donestk (lượt đi, họ thua 0-1 tại đất Nga). Dù rất nỗ lực, nhưng “Chelsea của nước Nga“ không làm thế nảo có nổi một bàn thắng (chỉ như thế là quá đủ để họ đi tiếp) và đành chia tay cúp UEFA.

Nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người khác. Nga và Ukraine có 5 đội bóng ở vòng 1/8 nhưng sau vòng này, chỉ có duy nhất Ukraine còn được 2 đội bóng còn Nga hoàn toàn trắng tay. Cùng với Shakhtar Donetsk, Dynamo Kyiv đã có mặt ở tứ kết sau cuộc “nội chiến“ với Metalist. Dù thất bại 2-3 ở lượt về nhưng với việc ghi được bàn thắng trên sân khách, họ đã loại được đội bóng đồng hương. Thực ra, cơ hội nằm tay Metalist khi họ đã dẫn tới 2-0 rồi 3-1 nhưng đội bóng giàu truyền thống nhất Ukraine đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình và bàn thắng vào phút 79 của Ninkovic đã chấm dứt mọi hy vọng của Metalist. Trong lịch sử, chưa có đội bóng Ukraine nào lọt vào đến tận tứ kết cúp UEFA nhưng nay, không chỉ một mà tới 2 đội lập được kỳ tích này.

Hamburg chứng tỏ bản lĩnh và tinh thần thép của người Đức

Hamburg đã có trận đấu trên cả tuyệt vời tại “địa ngục“ Ali Sami Yen của đối thủ Galatasaray để tiếp bước Bremen vào vòng sau. Đáng nói hơn nữa, họ mới là đội gặp bất lợi ở trận lượt về (bị cầm chân 1-1 ở lượt đi) và lại bị đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước tới 2-0 nhờ công của hai cầu thủ từng chơi bóng cho Liverpool, Harry Kewell và Milan Baros. Nhưng “người hùng“ Guerrero đã xuất hiện và chỉ trong vòng có 3 phút, tiền đạo người Peru đã ghi liền 2 bàn thắng cho Hamburg. Nỗi đau đớn của Galatasaray càng tăng lên gấp bội khi Olic nổ phát súng kết liễu vào đúng phút 90. Quãng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để Galatasaray có thể làm được cái điều không tưởng: ghi thêm 2 bàn thắng nữa.

Cùng với Đức và Ukraine, Pháp là quốc gia thứ 3 có 2 đại diện ở vòng tứ kết. Sau thành công trên sân khách của Marseille vào ngày hôm qua trước Ajax thì Paris Saint-Germain cũng có trận đấu xuất sắc trên sân của đội bóng Bồ Đào Nha, Braga. Chân sút mới nổi lên trong mùa giải này và đang được sự chú ý của rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu, Hoarau đã lập “đại công“ cho PSG ở phút 81.

Với những kết quả này, cúp UEFA năm nay chắc chắn sẽ ghi danh một cái tên mới toanh. Bốn đội bóng từng đăng quang ở giải này (Ajax, Zenit, CSKA Moscow, Galatasaray) đều đã bị loại và tám đội bóng còn lại đều chưa từng một lần đứng lên ngôi cao nhất giải đấu này. Tối nay, lúc 19h00 (theo giờ Việt Nam), sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League và cúp UEFA. Chúng ta hãy cũng chờ đón xem, lá thăm may rủi sẽ tạo nên những cuộc đối đầu hấp dẫn đến như thế nào.


Kết quả vòng 1/8 Champions League (20/3)
Metalist 3-2 Dynamo Kyiv (Tổng tỷ số: 3-3, Dynamo Kyiv đi tiếp nhờ lợi thế bàn thắng trên khách)
Slyusar 29'; Jaja 56'; Acevedo 70' - Sablic 68'; Ninkovic 79'

Shakhtar Donetsk 2-0 CSKA Moscow (2-1)
Fernandinho pen 54'; Adriano 70'

Zenit 1-0 Udinese (1-2)
Tymoschuk 34'

Galatasaray 2-3 Hamburg (3-4)
Kewell pen 42'; Baros 48' - Guerrero 57', 60'; Olic 90'

Aalborg 2-0 Manchester City (2-2, Man City thắng 4-3 trên chấm đá phạt luân lưu 11m)
Shelton 84'; Jakobsen pen 90'

Braga 0-1 PSG (0-1)
Hoarau 81'

Ghi chú: Trong ngoặc () là tổng tỷ số sau 2 lượt trận
Đội in đậm là đội giành quyền đi tiếp


  • Quỳnh Ngọc
     

Có thể bạn quan tâm

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Cuộc đối đầu giữa Newcastle United và Wolverhampton Wanderers (Wolves) sẽ là một bài kiểm tra lớn cho cả hai đội. Với phong độ ấn tượng của Newcastle và tình hình khó khăn hiện tại của Wolves, liệu “Bầy Sói” có đủ quyết tâm lội ngược dòng và tạo nên một phép màu để thay đổi cục diện?

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Cả Wolverhampton (Wolves) và Chelsea đều đã nhận thất bại đầu tiên trong vòng đấu khai màn của Premier League. Dù rất nỗ lực và cố gắng thì Wolves cũng đã để thua Arsenal với tỷ số 2-0 ngay tại Emirates vào thứ 7 tuần trước, trong khi đó Chelsea lại để các nhà đương kim vô địch Manchester City đánh bại với tỷ số tương tự trên sân nhà Stamford Bridge.

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Sân vận động Emirates sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Anh vào cuối tuần này khi Arsenal tiếp đón Wolverhampton Wanderers (Wolves). Trận đấu không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của mùa giải mới mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội bóng. Pháo thủ chạm trán với Bầy sói trên sân nhà Emirates vào 21h tối thứ 7 ngày 17/08.

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Sau mưa lớn và ngập lụt kéo dài, nguồn nước sinh hoạt thường bị nhiễm bẩn bởi rác thải, chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết... Người dân cần đề phòng và có biện pháp xử lý nguồn nước trước khi sử dụng để ăn uống, sinh hoạt, tránh mắc bệnh nguy hại tới sức khỏe.

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves lột xác mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Mùa hè này, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đang tạo nên những cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng. Với việc bán Max Kilman cho West Ham thu về 40 triệu bảng, "Bầy Sói" đã có đủ nguồn lực để xây dựng lại đội hình và hướng tới những mục tiêu cao hơn ở mùa giải tới.

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên Gary O'Neil, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đã có màn lột xác ngoạn mục trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Với lối chơi tấn công rực lửa và tinh thần chiến đấu quả cảm, "Bầy sói" đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các ông lớn trong Big 6. Kỳ tích có lặp lại trong mùa giải tới?

LuatVietnam chính thức ra mắt Trợ lý ảo AI: Bước tiến công nghệ pháp lý

LuatVietnam chính thức ra mắt Trợ lý ảo AI: Bước tiến công nghệ pháp lý

LuatVietnam chính thức ra mắt Trợ lý ảo AI: Bước tiến công nghệ pháp lý

Hôm nay 12/5/2024, Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam (LuatVietnam) chính thức cho ra mắt bản thử nghiệm của AI Luật - Trợ lý ảo Luật Việt Nam - đánh dấu là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng AI trong mảng khai thác dữ liệu từ văn bản pháp luật. 

Xem thêm
top-arrow
X