Thứ Bảy, 03/10/2026
Zalo

Cuộc đua Serie A lại mở ra: Inter đang trục trặc, nhưng Juve và Milan...

Thứ Ba 20/01/2009 14:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trận hòa trên sân Lazio đã lấy đi của Juve một cơ hội ngàn vàng nhằm bám sát Inter hơn nữa. Nhưng với 3 điểm kém Inter, Juve đã tiến gần đối thủ lớn nhất trong cuộc đua Scudetto của mình lần đầu tiên kể từ 3 tháng qua.

Tất cả đều hiểu là Juve đã chơi hết sức cố gắng và không thể làm gì được hơn nữa, ngoài việc kiếm được 1 điểm nhọc nhằn trên đất Roma trước Lazio. Khi Manninger khiến người ta nhớ đến Buffon hơn nữa vì đã mắc lỗi trong bàn thua ở hiệp 1, khi Legrottaglie sút bóng trúng cột dọc ở hiệp 2 và Juve mấy lần suýt thua thêm bàn nữa ở cuối trận, việc chấp nhận một kết quả hòa là điều không thể tránh khỏi, nhưng các tifosi trung lập vẫn tiếc nuối bởi một cơ hội đã bị đánh mất. Sự thật nằm ở chỗ, trong trận đấu mà Juve cần phải thắng, dù thiếu vắng hầu hết hàng thủ (Buffon, Grygera, Chiellini, hậu vệ 20 tuổi vô danh Ariaudo đá trận ra mắt, cặp với Legrottaglie), Juve đã đánh mất sức mạnh và sự tự tin như trong 10 trận thắng/11 trận ra sân trước đó. Không một ai trong số những ngôi sao trên sân tỏa sáng. Không Del Piero, không Nedved, không Amauri. Việc một hậu vệ (Legrottaglie) được bầu là cầu thủ hay nhất trận cho thấy không phải Juve đã mất 2 điểm, mà họ khó khăn lắm mới có 1 điểm.

Hòa Lazio, Juventus bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với Inter Milan

Trận hòa của Juve đã khiến những ai tin rằng, Juve có thể cản ngã Inter phải lo lắng. Đúng là họ chỉ kém Inter số điểm 1 trận thắng, và số điểm đó có thể sẽ được đền bù bằng việc Juve hạ Inter trong trận đối đầu trực tiếp giữa họ đêm 19/4 tới ở Torino, thì bài học của Roma mùa trước vẫn còn nóng hổi. Chính Inter cũng đã sa sút vào thời điểm này mùa trước, kéo dài đến tận cuối mùa với một phong độ hết sức thiếu ổn định (trong 21 trận cuối mùa, Inter đã thua 4), nhưng Roma đã không tận dụng được điều đó, để thua những trận hết sức ngớ ngẩn trong thời điểm Inter cũng thất bại (Roma đã để thua Siena 0-3, Juve 0-1, Lazio 2-3, hòa Cagliari 1-1) và không đánh bại nổi Inter trong trận đối đầu trực tiếp (họ thậm chí đã dẫn Inter đến tận phút 88 ở San Siro hôm 27/2/2008). Việc đuổi kịp Inter và đoạt Scudetto ở vòng cuối cùng hóa ra chỉ là một ảo tưởng. Không ai tin Juve sẽ đi theo con đường đó, nhưng những tiền lệ đã có với các CLB do Ranieri dẫn dắt (không bao giờ đuổi kịp các CLB đầu bảng trong các giải VĐQG, với Valencia và Chelsea) và phong độ sa sút bất ngờ của chính Juve mùa trước khiến tất cả nghi ngờ vào khả năng của Juve.

Nhưng còn Milan? Cuộc đua đã mở ra với họ khi khoảng cách chỉ còn 6 điểm, bởi Inter đã là một đội bóng khác sau Giáng sinh. Ronaldinho đã quyết định chiến thắng trong trận derby đêm 28/9. Pato hạ những người Fiorentina đêm 17/1, đêm chia tay Kaka. Milan đậm chất Brazil hơn bao giờ hết, nhưng dường như họ sẵn sàng muốn bán Kaka vì ngày càng ít phụ thuộc vào sự sáng tạo và những bàn thắng của anh. Bây giờ, khi Milan lại có hy vọng trong cuộc đua Scudetto, liệu họ có thể giữ anh ở lại, ít nhất là cho đến hết mùa? Không ai biết, nhưng điều chắc chắn, là Roma đang trở lại và phong độ xuất sắc của họ (cũng với một người Brazil đang nổi lên có tên Baptista) và của Milan sẽ là những hiểm họa lớn cho Inter trong mấy tuần tới. Trận derby sẽ diễn ra ngày 15/2 ở San Siro, trận Inter-Roma lượt về ngày 1/3 (Roma đang nóng lòng trả món nợ thua 0-4 ở lượt đi tại Olimpico). 2 trận đấu lớn ấy nằm trong giai đoạn Inter đá với M.U và bị kẹp giữa những tham vọng Scudetto lẫn Champions League.

Inter đang giống như một nhà máy sản xuất những rắc rối, từ tinh thần cho đến lối chơi và nhân sự. Nó còn có thể kéo dài nữa và vấn đề quan trọng là ở chỗ Juve, Milan và Roma có thể tận dụng tốt thời điểm này, gây sức ép lên họ và lật đổ Inter trước khi đội bóng của Mourinho đá Champions. Đấy là điều không hề dễ dàng. Cagliari và Atalanta đã tạo ra những cơ may. Nhưng trên sân Olimpico, Juve đã đánh mất một cơ hội. Những cơ hội như thế còn lại rất ít.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

 

  • Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
  • Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789
  • Nhận kết quả giải Serie A: soạn GO KQ ANH gửi 6389

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X