Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công Champions League: Có chăng, một lời nguyền?

Thứ Sáu 29/05/2009 09:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau Milan, Juve và Ajax, đến lượt M.U thất bại trong nỗ lực bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Phải chăng M.U không đủ mạnh, hay đã có một lời nguyền kể từ năm 1992, khi Cúp C1 châu Âu đổi tên thành Champions League?

Tính ra, 16 năm qua là 16 lần Champions League đón chào nhà vua mới. Trong quãng thời gian gần 2 thập kỷ đó, 4 đội bóng có cơ hội bảo vệ “ngai vàng”. AC Milan mùa 1994/95 là CLB đầu tiên đứng trước lằn ranh của lịch sử. Nhưng thất bại trước Ajax trong trận chung kết đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của nhà ĐKVĐ. Milan trở thành cựu vương với sự thoái trào của “kỷ nguyên Hà Lan bay”.

Manchester United không thể vượt qua lời nguyền

Năm sau và năm sau nữa, như một sự thách thức của số phận, lần lượt Ajax rồi Juve có cơ may tạo nên kỳ tích. Song nếu như đại diện Italia đạp đổ hoài bão của Ajax, thì Borussia Dortmund - một đại diện đến từ nước Đức vốn không được đánh giá cao, cũng đã bất ngờ chặn đứng giấc mơ lần thứ 2 liên tiếp đăng quang Champions League của Lão Phu nhân.

Một Ajax trẻ trung, chơi bằng tâm huyết của thứ bóng đá tấn công tổng lực thất bại trước sự già dơ của Juve thì còn có thể hiểu được, nhưng sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của Dortmund bỗng quật ngã được “cỗ máy” Juventus trong thời kỳ thịnh vượng của bóng đá Italia cấp CLB thì quả là rất bất ngờ. Giới chuyên môn khi đó đã miệt mài kiếm tìm nguyên nhân, song bài học rút ra cũng chỉ là vô ích.

Thế cho nên, khi một M.U được đánh giá là “Vàng 10” hay “Dream Team” như thế hệ 08/09 bị Barca qua mặt, người ta cũng không quá bất ngờ. Bởi trận chung kết Champions League không phải lần đầu tiên mùa này Quỷ Đỏ đứng trước một cơ hội lịch sử. Và cũng chẳng phải lần đầu tiên trong năm nay thày trò Alex Ferguson vỡ mộng. Ấy là còn chưa nói đến những tình tiết cụ thể ở Olimpico, khi M.U quá xứng đáng là... kẻ chiến bại.

Thực ra, cũng như Milan, Ajax hay Juve, M.U chịu một sức ép cực lớn khi đang là nhà vô địch. Ngoài sứ mạng bảo vệ thành công ngôi vương, các đội bóng này còn chịu áp lực của gánh nặng lịch sử. Cứ nhìn M.U ở Rome thì thấy rõ. Họ chỉ thực sự chơi hay trong ít phút đầu trận. Còn sau đó, những đôi chân như đeo chì, mỏi mệt và luống cuống đã giết chết tham vọng của Quỷ Đỏ.

Trong quá khứ, không chỉ riêng gì Champions League, mà Cúp C2 cũng đã cho thấy một sự thật: Rất khó để bảo vệ ngôi vô địch! Cụ thể hơn, trong 38 năm ra đời và tồn tại của Cúp C2 (Cúp các đội đoạt Cúp quốc gia), không có một CLB nào 2 lần liên tiếp đăng quang, bất chấp đã có đến 10 đội bóng khác nhau có cơ hội thực hiện nguyện vọng đó. Từ Milan, Barca hay cả M.U, những “đại gia” hàng đầu châu Âu đều ít nhất một lần nắm lấy thời cơ, song tất cả đều thất bại.

Nói tóm lại, dường như đang có một sự bí ẩn hay một lời nguyền độc địa song hành cùng các nhà vô địch Cúp C2 trước đây, rồi bây giờ là Champions League. Vậy nên, ngay từ lúc này gánh nặng của lịch sử đã bắt đầu dồn lên Barcelona - nhà vô địch mùa 08/09. “Pep” Guardiola và thế hệ Messi đang trên đỉnh thế giới, nhưng năm sau họ có ngự trị đỉnh cao được hay không thì còn phải chờ tìm ra thuốc giải cho “lời nguyền”...

Những con số biết nói

2: Lần thứ 5 liên tiếp một đội bóng Anh góp mặt trong trận chung kết. Tuy nhiên, xứ Sương mù chỉ 2 lần được vinh danh, là Liverpool (04/05) và M.U (07/08). Riêng Barca cũng đã 2 lần vô địch (05/06 và 08/09).

3: “Pep” Guardiola (38 tuổi) là HLV trẻ thứ 3 trong lịch sử 54 năm Cúp C1/Champions League dẫn dắt đội bóng của mình vô địch, cũng là HLV đầu tiên giúp một CLB Tây Ban Nha đoạt hat-trick (Cúp Nhà vua, La Liga và Champions League).

19: Tổng cộng 19 CĐV đã bị cảnh sát Rome bắt giữ cho đến sau khi trận chung kết kết thúc. Đáng chú ý, 4 trong số đó chính là người Italia.

329: 2 bàn trong trận chung kết nâng tổng số bàn thắng của cả mùa Champions League năm nay lên con số 329 bàn. Tính ra, trung bình mỗi trận có 2,63 bàn (125 trận).

134 & 153: Cảnh sát thành phố Barcelona thông báo, 134 người đã bị “sờ gáy” và 153 người chấn thương trong lễ ăn mừng chức vô địch của Barca ở quê nhà.

62.467: Tổng số khán giả theo dõi trực tiếp trận chung kết trên sân Olimpico là 62.467 người.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X