(Bongda24h) - Đêm qua, người hâm mộ lại một lần nữa được chứng kiến El Classico tái hiện trên sân cỏ châu Âu khi Real Madrid và Barcelona gặp nhau tại trận bán kết Champions League. Sau hai lần đọ sức tại đấu trường quốc nội vừa rồi, tưởng chừng như HLV Jose Mourinho đã "bắt bài" được Barcelona nhưng không, Los Blancos đã bị bắn hạ ngay trên "thánh địa" của họ.
Vẫn là "catennacio phiên bản Mourinho", vẫn là chiến thuật ấy với những con người ấy, chỉ thiếu Carvalho bị treo giò và Khedira dính chấn thương, thế nhưng lần này HLV Jose Mourinho không thể một lần nữa vượt qua người đồng nghiệp Pep Guardiola. Điều đáng nói là kịch bản giống như những lần đối đầu trước kia giữa Mourinho và Guardiola đã lặp lại khi Real Madrid thi đấu "tử thủ", còn Barca vẫn triển khai lối đá tiqui taca như thường lệ. Nhưng mấu chốt là ở chỗ không hiểu sao đội bóng của Mourinho chưa bao giờ có đủ người trên sân trọn vẹn 90 phút khi đối đầu với Barca, và cũng chính điều đó khiến Real Madrid thảm bại 0-2 ngay trước "đại kình địch".
Messi đã khiến Real Madrid gục ngã ngay trên sân Bernabeu với cú đúp
Messi chưa một lần ghi bàn tại bán kết Champions League, nhưng điều đó chỉ tồn tại đến trước trận "siêu kinh điển tập 3" diễn ra vào rạng sáng nay. Cú đúp vào lưới Real Madrid đã giúp Barcelona tự tin đặt một chân vào chung kết diễn ra trên sân Wembley vào tháng 5 tới. Trước trận đấu, người ta liên tục đặt câu hỏi xem Cris Ronaldo và Messi ai có thể tỏa sáng để giúp đội bóng của mình đi tới trận chung kết. Và Messi như thường lệ đã có câu trả lời bằng cú đúp vào lưới Real Madrid với một phong thái chơi bóng quen thuộc. Việc "Leo" được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng không có gì phải thắc mắc.
Nếu xét về phương diện hàng công thì trận đấu này hoàn toàn đúng nghĩa là để tôn vinh sự xuất sắc của Messi bởi những cầu thủ tấn công của cả hai bên đều thi đấu khá mờ nhạt. Ngoài David Villa chơi tốt ra, một cạnh của tam giác M-V-P là Pedro thi đấu khá tệ. Còn bên phía Real Madrid, cả Cris Ronaldo lẫn Di Maria đều không đáp ứng được sự kì vọng. Còn Mesut Ozil, "nhạc trưởng" mới của Los Blancos cũng thi đấu khá thất vọng khi hầu như chẳng để lại dấu ấn nào trong trận này. Vì vậy, tiền vệ người Đức bị đánh giá là cầu thủ chơi tệ nhất trận, kém cả người đã làm thay đổi cục diện trận đấu là Pepe với một chiếc thẻ đỏ trực tiếp.
Nói chung trận này các cầu thủ Real Madrid đều không được đánh giá cao khi để Barcelona ép toàn diện và hoàn toàn sụp đổ khi Pepe phải nhận chiếc thẻ đỏ rời sân. Trong khi đó, chiến thắng này ngoài những pha làm bàn xuất thần của Messi còn mang dấu ấn của Pique, cầu thủ đã chỉ huy hàng phòng ngự Barca thi đấu tỉnh táo ở những phút đầu trận và Xavi, linh hồn tại khu trung tuyến. Chiến thắng 2-0 ngay tại Bernabeu, Barcelona coi như đã có một nửa tấm vé vào chơi tại trận chung kết mà nhiều khả năng đối thủ sắp tới là Manchester United (cũng thắng 2-0 trên sân khách trước Schalke). Câu hỏi đặt ra là, có nên chờ "siêu kinh điển tập 4" nữa hay không?
Đánh giá điểm số (theo Goal.com):
Real Madrid: Casillas - 6.5, Arbeloa - 6, Sergio Ramos - 6.5, Albiol - 6, Marcelo - 6, Alonso - 6, Pepe - 5, Diarra - 6, Ozil - 4, Ronaldo - 6, Di Maria - 5.5. Thay người: Adebayor - 5.5.
Barcelona: Valdes - 6, Dani Alves - 6, Pique - 8, Mascherano - 7, Puyol - 7, Xavi - 8, Busquets - 6.5, Keita - 6, Pedro - 6, Messi - 9, Villa - 7. Thay người: Afellay - 7, Roberto - không chấm điểm.
- Như Đạt (Theo Goal/Bongdaso)